Nhưng nguyên nhân không phải vì ngôi sao của CLB Barnet đã thấy mệt mỏi, hay chán nản thứ bóng đá “bán chuyên” tại giải hạng Năm Anh (Conference Premier), mà bởi chiếc thẻ đỏ thứ 3 mà anh phải nhận từ đầu mùa tới giờ.
Trong trận thua Salisbury 1-2 cuối tuần vừa rồi, Davids nhận thẻ vàng thứ 2 khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Ngay trong buổi họp báo sau trận, anh tuyên bố giải nghệ và giải thích sự xuất hiện của anh trên sân cỏ đã gây sự chú ý của trọng tài, điều đó không tốt tới Barnet.
Sau khi nghỉ thi đấu, Davids có lẽ vẫn sẽ gắn bó với Barnet vì anh chính là… cầu thủ kiêm HLV trưởng CLB này. Davids gia nhập Barnet ở mùa trước, song cũng không thể giúp CLB này tránh khỏi cảnh phải xuống hạng. Tính đến thời điểm tuyên bố giải nghệ, “chiến binh thép” Davids đã gắn bó gần 23 năm với sự nghiệp cầu thủ.
Hồ sơ
Tên đầy đủ: Edgar Steven Davids
Ngày sinh: 13/3/1973
Nơi sinh: Paramaribo, Suriname
Chiều cao: 1m70
Vị trí thi đấu: Tiền vệ phòng ngự
SỰ NGHIỆP CLB
Ajax (1991-1996, 2007-2008); Milan (1996-1997); Juventus (1997-2004); Barca (2004); Inter (2004-2005); Tottenham (2005-2007); Crystal Palace (2010); Barnet (2012-2013)
SỰ NGHIỆP ĐTQG
ĐT Hà Lan (1994-2005): Chơi 74 trận, ghi 6 bàn.
DANH HIỆU NỔI BẬT
3 VĐQG Hà Lan (1993/94, 1994/95, 1995/96)
3 Serie A (1997/98, 2001/02, 2002/03)
1 Champions League (1994/95)
1 UEFA Cup (1991/92)
1 Siêu Cúp châu Âu (1995)
»
Thế giới
Edgar Davids từ giã sân cỏ
Cuối cùng, “chiến binh thép” Edgar Davids đã nói lời chia tay với bóng đá trước khi bước sang tuổi… 41. Hôm thứ Bảy vừa rồi, lão tướng người Hà Lan tuyên bố không còn chơi bóng nữa.
Bùi Huy • 06:10 ngày 30/12/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục