Đức chỉ cần 22 phút để ghi 2 bàn vào lưới Argentina trong trận giao hữu sau các pha lập công của Serge Gnabry và Kai Havertz. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, Cỗ xe tăng đã chơi trùng xuống và để Argentina gỡ lại 2 bàn.
Nhận xét về trận đấu, Loew chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi rất dũng cảm trong hiệp 1 khi tấn công vô cùng tốc độ và chịu khó lui về phòng ngự. Argentina đã chơi hay hơn trong hiệp 2, đội hình của họ lùi sâu và khi chúng tôi mất bóng, những bàn thua đã đến. Chúng tôi đã không thể chơi tốt suốt 90 phút. Tôi khá bình thản trước kết quả này và hài lòng với cách tiếp cận trận đấu.
Đương nhiên bạn khá khó chịu khi không thể duy trì cách biệt 2-0 nhưng chúng tôi cần nhìn nhận tích cực. Đây là trận đấu rất hứa hẹn, đặc biệt với các cầu thủ trẻ và có ít kinh nghiệm. Tựu chung lại, tôi nghĩ khán giả đã có một trận đấu hấp dẫn".
Đây là trận đấu mà Manuel Neuer chỉ ngồi trên ghế dự bị nên băng đội trưởng được giao cho Joshua Kimmich. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich vô cùng tự hào với vinh dự này: "Đây là một đặc ân vì tôi còn khá trẻ. Tôi nghĩ mình là người đã có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu cho ĐT Đức nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì cảm giác vẫn thật đặc biệt khi được đeo băng đội trưởng".
Bên phía Argentina, Lucas Alario là cầu thủ chơi nổi bật nhất khi chỉ vào sân từ ghế dự bị. Chỉ 4 phút sau khi góp mặt, Alario đã ghi bàn và sau đó kiến tạo cho Lucas Ocampos ấn định tỷ số 2-2. Chia sẻ về bí quyết giúp Argentina trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2, Alario nhấn mạnh:
"Đức đã chơi cực nhanh và khiến chúng tôi bất ngờ tới 2 lần trong hiệp 1. Nhưng những bàn thua cũng là vì chúng tôi đã để mất bóng ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Chúng tôi biết không thể để điều đó lặp lại trong hiệp 2, vì thế toàn đội đã ổn định và kiên nhẫn hơn".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn