Vòng bảng EURO 2016 đang dần khép lại với rất nhiều điều đáng nói. Nhân dịp này, báo Bóng đá có cuộc trao đổi bàn tròn với các vị khách mời là HLV Phan Thanh Hùng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và trung vệ Quế Ngọc Hải về chặng đường đã qua của EURO 2016.
- Phóng viên: Câu hỏi đầu tiên, các vị khách mời có cảm nghĩ thế nào về vòng bảng EURO 2016?
- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi là người ưa sự lãng mạn. Tôi thích lối đá tấn công hoa mỹ và mê những đội bóng có cá tính, có triết lý. Đứng trên góc độ của một người thụ hưởng bóng đá, tôi vẫn chưa cảm thấy đã khi chứng kiến các trận đấu vòng bảng. Nhưng, đứng trên góc độ chuyên môn, tôi thu hoạch được rất nhiều điều từ các trận đấu vòng bảng EURO 2016.
- Trung vệ Quế Ngọc Hải: EURO 2016 là một giải đấu khó đoán định vì cho đến thời điểm này, cơ hội đang chia cho nhiều đội chứ không phải một cái tên nào quá nổi bật.
- Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: Tôi thấy EURO năm nay nhạt hơn các kỳ giải trước, hy vọng ở các vòng sau mọi việc sẽ khác.
- Vậy điều đáng chú ý nhất về chuyên môn ở hành trình vừa qua của EURO 2016 là gì?
- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi nhận thấy sự biến chuyển về chất ở những nền bóng đá được cho là nhỏ tại châu Âu. Không có khoảng cách quá lớn về trình độ giữa các đội bóng tham dự EURO. Thậm chí, như chúng ta thấy, có những đội bóng lần đầu tham dự giải đấu lớn đã giành vé đi tiếp. Cá biệt là trường hợp của Xứ Wales còn đứng đầu bảng B. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy sự thắng thế của thứ bóng đá thực dụng ở EURO lần này. Tại đây, về cơ bản các đội bóng vẫn được chia làm hai trường phái. Trường phái bóng đá tấn công, coi sự kiểm soát bóng làm chìa khóa của thành công với các điển hình là Tây Ban Nha, Đức và Bỉ. Phần còn lại lấy việc phòng ngự phản công làm nền tảng và trường phái này đang chiếm ưu thế. Họ hướng đến sự chặt chẽ, hiệu quả trong lối chơi nên các trận đấu ở vòng bảng thường ít bàn thắng cũng như thiếu sự bùng nổ về cảm xúc.
- Quế Ngọc Hải: Theo tôi, bóng đá phòng ngự phản công đang thắng thế rõ rệt. Italia, Croatia, Pháp… để thể hiện ưu thế nhất định của mình nhờ lối chơi này.
- Nguyễn Tuấn Anh: Bóng đá thực dụng đang lấn át, tôi không thích điều này khi ngồi trước màn hình cho lắm!
- Có lẽ vì sự thực dụng lên ngôi mà các đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Anh, Đức vẫn chưa thể hiện được nhiều điều?
- HLV Phan Thanh Hùng: Đúng là tôi chưa nhìn thấy ánh sáng trong lối chơi của ĐT Anh. Nhưng trường hợp này xuất phát từ những nguyên nhân nội tại chứ không hẳn là do đối phương bắt bài. ĐT Anh dường như vẫn chưa tìm được công thức thành công với những con người hiện tại. Còn những đội bóng còn lại thì tôi vẫn tin họ sẽ tốt dần lên khi tiến sâu vào giải. Ở vòng bảng, trước những đối thủ xa lạ, người ta có nhiều lý do để thăm dò và đề phòng. Khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, các đội bóng lớn sẽ dễ đá và dễ bùng nổ hơn.
- Quế Ngọc Hải: Tôi nghĩ khi đối đầu với các đội bóng lớn và ở thế cửa dưới, bất kỳ đội bóng nào cũng phải chọn giải pháp phòng ngự rồi mới đến tấn công. Thế nên, những đội mạnh như Bồ Đào Nha, Đức hay Anh vẫn chưa thể hiện được nhiều.
- Nguyễn Tuấn Anh: Tôi thì thấy, tất cả các đội bóng tại EURO lần này đều có những toan tính thực dụng quá mức. Nhưng theo tôi, trong các đội bóng lớn thì Đức và Tây Ban Nha vẫn giữ được ít nhiều lối chơi sở trường vì họ vẫn có những con người xuất sắc.
-Câu hỏi cuối cùng, các vị khách mời đánh giá thế nào về màn trình diễn của cá nhân các ngôi sao cho đến thời điểm này?
- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi chưa thấy những “người hùng” mới ở EURO lần này. Họ vẫn chưa, hoặc có thể sẽ không xuất hiện. Khi mà triết lý bóng đá thực dụng lên ngôi thì rất khó có chỗ cho những ngôi có thiên hướng chơi bùng nổ, xuyên phá như Maradona, Messi hay Ronaldo… Những cầu thủ được kỳ vọng nhất là Ronaldo, Rooney, hay các ngôi sao của ĐT Đức, Tây Ban Nha vẫn đang gặp khó khăn trong việc tỏa sáng. Một số cầu thủ đã tỏa sáng như Bale, Payet lại không phải là những cái tên mới. Thương hiệu của họ đã được khẳng định nên tôi vẫn chờ đợi vào quãng đường còn lại.
- Quế Ngọc Hải: Bồ Đào Nha đang khiến tôi buồn nhất vì họ mang đến đội hình khá tốt tại EURO lần này. Tôi khá thất vọng với Ronaldo với những màn trình diễn đã qua, có vẻ như anh ta đang thiếu may mắn trong các pha dứt điểm. Với tôi, Pháp là đội bóng chơi tấn công ấn tượng nhất, còn Italia là bậc thầy của phòng ngự. Cầu thủ mà tôi “kết” là Bale của Xứ Wales. Không quá khi nói rằng, anh ta đang “cân” cả đội bóng, không chỉ ghi bàn mà còn là thực những đường chuyền ăn bàn, tầm ảnh hưởng trên sân… Một cái tên gây ấn tượng khác là Ibrahimovic. Tôi thấy, đội tuyển Thụy Điển đã quá dựa vào cá nhân của anh ấy và cuối cùng họ cả Ibra lẫn đội bóng đều chơi đầy thất vọng. Cho tôi nói thêm một chút, Anh chính là đội tuyển mà tôi yêu thích nhưng có vẻ như HLV Roy Hogdson chưa đúng cho lắm trong chiến thuật, dù ông có những cầu thủ giỏi trong đội hình.
- Nguyễn Tuấn Anh: Pháp là đội bóng gây ấn tượng nhất về lối chơi tấn công của mình! Quan điểm tôi có lẽ hơi khác với mọi người, vì nếu được chọn cầu thủ gây ấn tượng nhất thì đó phải là Kante của Pháp. Italia cũng là đội bóng có thể đặt niềm tin. Quả thật, ở thời điểm này, để xuyên thủng lưới của Azzurri là một vấn đề lớn. Cứ đợi xem, năm nay HLV Conte và các học trò sẽ đi đến đâu!
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Sau gần 3 tuần hội quân tại Hà Nội, ĐT nữ Việt Nam đã đẩy cao khối lượng tập luyện và bước vào thi đấu giao hữu nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2016 diễn ra vào tháng 8 tới tại Myanmar.
Tiếp tục giành chiến thắng, Thái Sơn Bắc đã sớm ghi danh vào vòng bán kết trong khi Thái Sơn Nam lại thua sốc ở vòng 2 giải futsal TP.HCM mở rộng – cúp LS 2016.
Vợ bụng mang, dạ chửa, thủ thành Nguyên Mạnh cởi trần, vào bếp và được gợ gọi là “Người đàn ông của gia đình”. Trong khi đó, Tú “ngựa” lại bôi son, má hồng... giả gái.
Khán giả yêu mến M.U có dịp để giao lưu với cựu danh thủ của CLB này là Wright Yorke và Ronny Johnsen khi 2 cầu thủ lừng danh một thời này sẽ có mặt tại TP.HCM trong những ngày tới.
Đã bao lần trở lại VFF, học HLV ở đó nhưng lần này, Thế Anh dâng trào niềm cảm xúc đặc biệt. Cầu thủ tỷ phú, doanh nhân thành đạt đã rẽ sang làm thầy, ở đội U16 VN.
Tiền vệ Leo Osaki của Yokohama FC cho rằng phong cách thi đấu của Tuấn Anh dần có những nét giống cầu thủ Nhật Bản. Đặc biệt, cầu thủ này cho rằng tiền vệ Việt Nam sở hữu cái chân phải rất "ngoan".
Chiều ngày 21/6, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016).
Được đánh giá ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải futsal TP.HCM mở rộng – cúp LS 2016, Thái Sơn Nam đã khởi đầu thuận lợi bằng 3 điểm trọn vẹn.
Sau Giám đốc kỹ thuật người Đức, Hans-Juergen Gede, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một huấn luyện viên thể lực là người nước ngoài, trước mắt là phục vụ cho đội tuyển Việt Nam và U19 Việt Nam.
Bên lề cuộc họp báo ra mắt GĐKT của VFF, chuyên gia Hans-Juergen Gede tâm sự rằng ông mong muốn cống hiến hết mình cho BĐVN và trở thành cánh tay phải của các HLV trưởng.
Jude Bellingham chính là “nhân tố X” trong hành trình vô địch La Liga mùa này của Real Madrid. Nhưng dù đã in dấu giày vào 22 bàn thắng (18 bàn, 4 kiến tạo), tiền vệ người Anh vẫn chưa phải là tân binh có màn chào sân ấn tượng nhất ở La Liga...
Leverkusen đã đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1 để san bằng kỷ lục của bóng đá châu Âu đã tồn tại suốt 59 năm qua và do Benfica lập với 48 trận bất bại. Qua đây, đội bóng của Xabi Alonso tràn đầy hưng phấn hướng đến cú “ăn ba” mùa này mà không để thua trận nào.
GĐTT Sebastian Kehl của Dortmund vừa lên tiếng chỉ trích Bundesliga thiếu tính linh hoạt như Ligue 1. Trong khi PSG được cho nghỉ cuối tuần qua để đá Champions League thì Dortmund vẫn phải vắt sức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn