Cựu tuyển thủ Khuất Hữu Long giải nghệ ở tuổi 29

Khuất Hữu Long: Bỏ vận đen nghiệp bóng, mơ vận đỏ nghiệp thầy

Thủy Nguyễn
16:47 ngày 07-02-2016
Ở tuổi 29, cựu tuyển thủ QG Khuất Hữu Long đã quyết định giải nghệ để về làm một ông bố và một ông thầy “gõ đầu trẻ” của lớp năng khiếu bóng đá HA.GL.
Khuất Hữu Long: Bỏ vận đen nghiệp bóng, mơ vận đỏ nghiệp thầy

MỘT TÀI NĂNG LẬN ĐẬN

Khuất Hữu Long sinh năm 1987, cùng lứa với Anh Tuấn, Thái Dương, Văn Thuận… từng giành HCB tại VCK U21 QG năm 2006 trong màu áo HA.GL. Tuy nhiên, anh không được nhớ đến nhiều như các đồng nghiệp của mình. Riêng chúng tôi có một kỷ niệm về Long tại VCK U21 QG năm 2010 (HA.GL giành HCĐ), đấy là bắt gặp anh trong vai trò một chân chạy việc, cụ thể là quay camera để làm băng hình tư liệu cho HLV Trần Quốc Tuấn.

Có lẽ vì thế, sự nghiệp quần đùi áo số của Hữu Long cứ trôi đi trong lặng lẽ. Trong khi các đồng đội và các thế hệ sau ào ạt lên chuyên thi đấu, Long chỉ được đóng vai “quân xanh” trong các buổi tập của đội nhà. Năm 2011, Hữu Long được cho Huế mượn thi đấu ở hạng Nhất, nhưng chỉ được nửa mùa đã bị trả lại vì chấn thương. Trong cái rủi lại có cái may, nửa mùa bóng còn lại Hữu Long đã được ra sân vài ba trận. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Long đã chiếm được lòng tin của HLV Choi Yoon–gyum, để rồi được chọn làm  “kép chính” ở giữa hàng phòng ngự của HA.GL.

Với phong độ tuyệt vời, Khuất Hữu Long từng được HLV Nguyễn Văn Sỹ triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu trên sân Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên, vào phút chót, Hữu Long đã phải rút lui vì chấn thương đầu gối. Sau khi bình phục, trung vệ này tiếp tục được HLV Hoàng Văn Phúc tín nhiệm gọi lên phục vụ cho trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) ở trận đấu cuối cùng của Asian Cup 2015.

Thật đáng tiếc, lần đầu được lên tuyển và cũng là lần cuối của Khuất Hữu Long. Buồn hơn nữa, trung vệ này cũng phải treo giày vì đôi chân không thể theo kịp trái bóng V-League nữa.


SUÝT NỮA TRỞ THÀNH NGƯỜI TÀN PHẾ

Sau lần được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc), Hữu Long cảm thấy mọi sự bất ổn. Chính vì thế, anh đã phải xuống TP.HCM để khám và điều trị. Các bác sĩ cho biết, anh bị vỡ sụn gối buộc phải thực hiện ca phẫu thuật. “Cả năm trời cứ ngỡ chấn thương sẽ đỡ hơn nhưng ai ngờ khi xuống Sài Gòn, các bác sĩ bảo, rất may đã phẫu thuật nếu không có thể bị tàn phế, chứ chưa nói đến đá bóng”.

Ca phẫu thuật thành công không những mang đến cho cá nhân Khuất Hữu Long niềm hy vọng trở lại sân cỏ, mà nó còn cả CLB HA.GL. Thế nhưng hết mùa bóng 2014, rồi đến mùa giải 2015, đôi chân của Hữu Long vẫn thế. Có lần chúng tôi hỏi trung vệ này: “Cơ hội trở lại thế nào?”. Nghe giọng anh nói, có vẻ như có nhiều hy vọng lắm. Cuối mùa giải vừa qua, khi mà đám trẻ của bầu Đức “sa lầy” ở đáy bảng, lãnh đạo phố Núi thổ lộ sự khát khao muốn có một trung vệ đẳng cấp như Hữu Long. Nhưng  rốt cuộc, điều đó đã không đến.

Được biết lãnh đạo HA.GL đã tạo mọi điều kiện cho Hữu Long, chẳng hạn như sang Thái Lan điều trị. Những tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, ấy vậy mà khi tập luyện trở lại với cường độ cao trung vệ này luôn bị hành hạ bởi những cơn đau, sau những pha xoay trụ. Cảm thấy không thể tiếp tục theo bóng đá đỉnh cao được nữa, Hữu Long đã quyết định xin phép được “dừng cuộc chơi” để chuyển sang làm công tác huấn luyện cho lớp năng khiếu khóa IV của HA.GL.

“Sau khi lắng nghe nguyện vọng của cậu ấy, chúng tôi rất ủng hộ. Khuất Hữu Long cũng như các cầu thủ khác của HA.GL nếu không còn khả năng chơi bóng sẽ được tạo điều kiện để tìm một công việc phù hợp và ổn định”, GĐĐH CLB HA.GL – ông Huỳnh Mau cho biết.

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

Tháng 3 năm 2013, chàng trung vệ có hộ khẩu ở huyện Ia Grai (Gia Lai) đã chính thức góp gạo thổi cơm chung với Phan Lan - nữ phát thanh viên xinh đẹp của Đài phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Đây cũng là “hậu phương” vững chắc để Hữu Long tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Mà nói như trung vệ này thì: “Lan có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của tôi!”

Lại nói đến chuyện “cưa cẩm”, Lan vốn không phải là một người mê bóng đá, thậm chí không biết gì về bóng đá. Thế nhưng, duyên số sắp đặt đã giúp cô gái từng là người phụ trách truyền thông của CLB bóng chuyền Đức Long Gia Lai gặp cầu thủ “lầm lì” này. Chưa đầy một năm, sau lễ vu quy, gia đình nhỏ này lại tràn ngập tiếng cười khi Phan Lan hạ sinh cho Hữu Long một cậu con trai kháu khỉnh và được đặt tên là Hữu Khôi.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khuất Hữu Long
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khuất Hữu Long

Dù chia tay với bóng đá nhưng có thể nói, Khuất Hữu Long đã và đang có một gia đình mơ ước: vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng và sắm cả xế hộp. Bây giờ, ngày hai buổi Hữu Long cưỡi xe hơi đi đi về về giữa phố Núi và trung tâm Hàm Rồng. 

Chắc chắn, việc trung vệ này sớm phải chia tay với bóng đá đã để lại nhiều tiếc nuối nhưng thôi, một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúng tôi tin với đạo đức và trách nhiệm của mình, Khuất Hữu Long sẽ trở thành một ông thầy tốt để đào tạo ra những học trò tốt cho HA.GL và cả bóng đá Việt Nam.

VÀI NÉT VỀ KHUẤT HỮU LONG
Họ và tên: Khuất Hữu Long
Năm sinh: 1987
Nơi sinh: Gia Lai
Cao: 1,78m
Năm 2001: Vào lò đào tạo HA.GL
Năm 2011 (Từ tháng 1 đến tháng 5): Thi đấu tại Huế theo dạng cho mượn
Từ tháng 6/2011 - 2014: Thi đấu tại HA.GL
Năm 2016: Giải nghệ đi làm HLV
Thành tích: HCB Giải bóng đá U21 Quốc gia - Cúp Báo Thanh Niên 2006

Sẽ nhớ những cú đá phạt kiểu Ronaldo
Nhắc Khuất Hữu Long không thể không nhắc đến những cú đá phạt kiểu… Cristiano Ronaldo của trung vệ này.  Một trong số đó là bàn thắng vào lưới Thanh Hóa (vòng 18, V-League 2012) được bầu chọn là “siêu phẩm” trong tuần của trang web nổi tiếng 101 great goals.

“Đến với bóng đá là một giấc mơ”
“Tôi chơi bóng từ nhỏ và cũng chỉ nghĩ là cho vui, cho khỏe. Đến năm 17 tuổi, tôi cùng đội bóng ở trường PTTH đi đá giải Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh thì được các thầy chọn vào lớp năng khiếu. Sự thật, cầu thủ chuyên nghiệp vẫn còn là khái niệm xa lạ lắm. Còn nhớ lúc nhỏ, ngồi coi ti vi thấy các chú, các anh đá cho đội tuyển mà lòng ngưỡng mộ, thần tượng chứ chẳng bao giờ nghĩ mình lại đi đá bóng và được khoác áo ĐTQG”, Khuất Hữu Long nói về con đường đến với bóng đá của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x