Champions League: Đôi khi, đừng tính quá nhiều!

Từ 07:18 ngày 21-02-2020
Ngay giữa hàng thủ của đội khách RB Leipzig là Ethan Ampadu, mới 19 tuổi và chưa bao giờ được đá chính ở Bundesliga. Cầu thủ trẻ được mượn tạm từ Chelsea chỉ mới xuất hiện 3 lần ở Bundesliga mùa này, đều vào sân từ ghế dự bị, được chạy tổng cộng 79 phút.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Vậy mà rạng sáng hôm qua, Ampadu lại chơi đủ 90 phút, trên sân đối phương, ở giai đoạn knock-out Champions League. Không những thế, anh còn chơi khá thành công.

Nếu phải chọn một đại diện tiêu biểu nhất, phản ánh chuẩn xác nhất các đặc điểm của RB Leipzig, thì có lẽ đấy chính là Ampadu.

Tài năng lớn? Không hề. HLV Frank Lampard đã phải đẩy Ampadu sang Leipzig theo hình thức cho mượn, ngay cả khi Chelsea đang bị cấm mua cầu thủ. Thế là đủ hiểu. Không ai nhìn vào tình trạng Ampadu chỉ ngồi dự bị ở Bundesliga để kết luận HLV Julian Nagelsmann lãng phí tài năng.

Còn quá trẻ, không được xem là tài năng đặc biệt, cũng chưa có bao nhiêu kinh nghiệm trận mạc, nhưng Ampadu tự tin vượt qua trận đấu ở một đẳng cấp cao hơn đẳng cấp của chính mình, trước tiên vì anh... được phép. Suy cho cùng, Ampadu đến Leipzig (thay vì ở lại và mang danh “cầu thủ Chelsea”) chỉ để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Vậy, Ampadu còn chờ gì nữa mà không thoải mái chơi bóng, khi có cơ hội? Vì những cầu thủ khác chấn thương hoặc bị treo giò, Ampadu mới được đá chính. Thể hiện ra sao đi nữa, thì nhiều khả năng Ampadu vẫn chỉ ngồi ghế dự bị khi Leipzig đủ người. Có gì để phải toan tính!

Hoàn toàn ngược lại, HLV Jose Mourinho của Tottenham đã phải toan tính nát óc để có được một công thức tấn công trong hoàn cảnh mất trung phong Harry Kane. Ông xây dựng được một bộ ba tấn công không có trung phong đích thực - điều mà giới chuyên môn cho là hiếm thấy trong suốt sự nghiệp cầm quân của HLV này. Thế rồi, mọi chuyện sụp đổ khi Son Heung-min chấn thương ngay trước trận gặp Leipzig.

Trên bề mặt, Tottenham chơi quá thận trọng. Nếu như họ cũng nhập cuộc tích cực như cách chơi trong giai đoạn cuối trận, câu chuyện có thể đã khác. Thực tế ra sao thì không dễ nói, bởi bóng đá thường không dành chỗ cho chữ “nếu”.

Điều rõ ràng ở đây chỉ là: chính Tottenham đã tạo điều kiện cho Leipzig thi thố tưng bừng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Giống như Ampadu nói riêng, Leipzig nói chung “được phép” thoải mái chơi thứ bóng đá của họ. Đâu có gì để mất!

Mourinho bỗng quá “nhát”, như sự thể hiện trong trận vừa qua, có thể vì đã quá hy vọng vào những gì ông âm thầm chuẩn bị suốt nhiều tuần nay. Cả đội hình lẫn lối chơi của Tottenham trước Leipzig không phải là “kế hoạch B”. Đấy đã là “kế hoạch C”, đồng nghĩa với một sự sụp đổ về tinh thần mất rồi. Toan tính quá kỹ, đôi khi cũng dở!

XEM THÊM

Tottenham 0-1 RB Leipzig: Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ

Tottenham vs Leipzig không phải là trận đấu giữa Mourinho và 'tiểu Mourinho'

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x