
Chelsea đã giành 3 điểm quan trọng trước đội khách Pafos ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 22/1. Với chiến thắng tối thiểu 1-0, đoàn quân của HLV Liam Rosenior vươn lên vị trí thứ 8 tại bảng xếp hạng của vòng phân hạng UEFA Champions League. Tuy vậy, kết quả đó không thể làm hài lòng các CĐV của đội bóng thủ đô London.
Pafos không phải là đội bóng mạnh, dù đang gây sự chú ý ở Champions League mùa này. Họ chỉ là một đội bóng đến từ Đảo Síp – “vùng trũng” của bóng đá châu Âu. Trong đó, đội hình của Pafos không có ngôi sao nào xứng tầm với các cầu thủ dự bị của The Blues. Vậy mà đoàn quân của HLV Liam Rosenior đã phải thi đấu rất vất vả để giành 3 điểm.

Theo thống kê sau trận, tỷ lệ cầm bóng của Chelsea hoàn toàn áp đảo đội khách. Tuy nhiên, họ chủ yếu vờn bóng ở khu vực giữa sân. Thực tế là đội bóng thủ đô London bế tắc và thiếu các phương án để tiếp cận khung thành của thủ môn Jay Gorter. Thật không thể tin nổi, Chelsea ở trận này chỉ có 2 lần uy hiếp được khung thành của Pafos với những cú dứt điểm trúng mục tiêu.
Chelsea đã thực sự gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự từ xa rất chủ động và chặt chẽ của đội khách. Thậm chí có cảm giác các học trò của ông Rosenior còn “nhát chân” trước những pha tranh cướp bóng có thừa sự quyết liệt của cầu thủ Pafos. Đó là lý do giải thích tại sao dù The Blues áp đảo về mặt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu và giành chiến thắng, họ vẫn bị CĐV của đội nhà la ó.
Tiền vệ Moises Caicedo đã ghi bàn thắng duy nhất ở nửa cuối hiệp 2, để giúp ông Rosenior tránh khỏi một phen bẽ mặt. Nhưng tân HLV trưởng của Chelsea không thể vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Thành tích thắng 3 trong 4 trận đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng thủ đô London, kể từ khi được bổ nhiệm thay thế ông Enzo Maresca, không thể khỏa lấp những vấn đề đang tồn tại của đội bóng.

Nếu phải đưa ra một câu nói để tóm tắt lại tình hình của Chelsea hiện giờ, người hâm mộ của đội bóng thủ đô London sẽ chẳng biết nói gì. Bởi dưới sự dẫn dắt của ông Rosenior, Chelsea “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”. Họ thi đấu thiếu đường nét, thiếu sự đột biến, thiếu cả sự khát khao cháy đến tận cùng. Chelsea thắng đấy, nhưng cũng lo đấy.
Nếu cứ chọn cách chơi an toàn, không có bản sắc như hiện giờ cho Chelsea, ông Rosenior có lẽ sẽ sớm gặp chuyện. Hơn 1 tỷ bảng mà chủ sở hữu Todd Boehly đầu tư vào đội hình của đội bóng thủ đô London trong vòng chưa đầy 3 năm qua không phải để đổi lại sự nhạt nhẽo vô vị mà thầy trò ông Rosenior thể hiện trên sân Stamford Bridge trước đội khách Pafos.

Tuy nhiên, có vẻ như ông Rosenior không nhận thức rõ được vấn đề này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, tân HLV trưởng của Chelsea khẳng định rằng, quan trọng là đội bóng của ông đã giành được 3 điểm để tiếp tục tiến lên phía trước. Ông nhấn mạnh rằng, trước mắt đội bóng thủ đô London cần phải thắng đã, còn những thứ khác tính sau.
Nhưng Liam Rosenior cần phải nhớ rằng, ở Stamford Bridge, có lẽ chỉ có duy nhất cựu HLV trưởng Jose Mourinho được phép hài lòng với những chiến thắng 1-0 của đội nhà. Còn lại, những nhà cầm quân khác đều bị CĐV phản ứng. Rõ ràng, không ai có thể hài lòng với thầy trò ông Rosenior, khi họ sở hữu đội hình được đánh giá là có đẳng cấp “out-trình” Pafos, nhưng lại thi đấu bế tắc và chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu.
Nếu chỉ cần một Chelsea như thế, không ai cần Liam Rosenior đến Stamford Bridge làm gì!



















-ngay-22-1-2026.jpg)


