Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi ám ảnh Champions League của Conte

07 giờ trước
Gần 20 năm trước, Antonio Conte đã nâng cao chiếc cúp bạc Champions League với tư cách cầu thủ. Giờ đây, thách thức của ông là vô địch giải đấu với tư cách HLV Napoli, một mục tiêu đã trở thành ám ảnh bởi đêm trường thất bại, khiến cho chiếc cúp này hoá thành con cá voi Moby Dic quỷ quái.

    Conte biết rõ từng xoáy nước, từng vực sâu, từng tảng đá, từng con sóng của đại dương Champions League nhưng vẫn thất bại

    Cuộc săn lùng Champions League bắt đầu từ lâu với Conte, người bị dày vò bởi những thất bại thường trực. Trận chiến giữa Conte và cúp Tai voi cũng giống của thuyền trưởng Achab và Moby Dick, không thể có sự cứu rỗi mà chỉ có vực thẳm.

    Conte biết rõ từng xoáy nước, từng vực sâu, từng tảng đá, từng con sóng của đại dương Champions League khi vô địch Champions League gần 20 năm trước với tư cách thủy thủ. Và giờ ông đã lèo lái nó trên cương vị thuyền trưởng, đại dương đó bỗng trở nên hung hiểm.

    So với chiều không gian đơn lẻ điên cuồng của thuyền trưởng tàu săn cá voi Achab, HLV của Napoli là có nhiều nguồn lực hơn. Nhưng nỗi ám ảnh của 2 người đàn ông này là tương đương, bởi họ đã đối mặt với nhiều thất bại và gắn liền với chủ nghĩa hiện thực.

    Và vì vậy, đây là một mùa giải quan trọng, bởi vì chưa bao giờ Napoli được đánh giá cao đến vậy, với động lực vững chắc là một đội hình ổn định và sự xuất hiện của Kevin De Bruyne đã tạo ra một cấu trúc mới. Đây ít nhất là lần thay đổi đội hình thứ tư mà Conte đề xuất.

    Hơn 20 năm trước, Conte đã chạm Cúp bạc Champions League khi khoác áo Juventus

    Trong các đội bóng của Conte, mọi nguồn năng lượng hoang dã đều nhanh chóng trở nên kỷ luật. Sau 15 tháng, Napoli đã có những nguồn năng lượng từ Premier League như Anguissa, Lukaku, McTominay, De Bruyne và những nhân tố bản địa như Lucca, Beukema, hay Buongiorno.

    Giờ đây, họ phải ra khơi săn Moby Dick để cả thế giới biết. Hãy biết rằng Napoli là đội bóng mạnh nhất Serie A và nước Ý. Đó là nhiệm vụ của một tập thể khỏe mạnh, tràn đầy trách nhiệm và khát khao vượt qua ranh giới cuối cùng - điều khiến một nhóm cầu thủ phấn khích khi cùng chia sẻ nỗ lực và sứ mệnh. 

    Napoli muốn thể hiện sức mạnh của mình, muốn trở thành ký ức tập thể của công chúng toàn cầu. Để làm được điều đó, họ cần khẳng định mình tại Champions League, thứ vẫn là một điều xa lạ, với chỉ 6 trận đấu thảm hại cùng có kết quả thất bại ở Cúp C1. Khi Champions League được mở rộng theo các phiên bản khác nhau, kết cục vẫn không thay đổi. Napoli bị Chelsea loại ở vòng 1/8, hay gần đây nhất là bị Milan loại ở tứ kết. 

    Napoli muốn trở thành tiền đồn của Serie A ở châu Âu vào thời điểm mà bóng đá Ý đang thiếu đi sự quyến rũ và rất ít nghèo. Có thể Champions League chính là mảnh đất màu mỡ cho Napoli, với sự tự tin đến từ  De Bruyne, chàng trai đã vô địch giải đấu cùng Man City ở năm Napoli bị loại ở tứ kết.

    De Bruyne cũng có một Moby Dick của riêng mình, thứ mà anh đã săn đuổi suốt một thập kỷ

    Lối chơi của De Bruyne có thể là một con đường dẫn đến thành công trong ngắn hạn. Năng lực của tiền vệ này tiềm ẩn sự nhạy cảm trong tư duy (nhận thức giác quan), kỹ thuật cao và những phẩm chất có thể đem lại sự đột biến trong hiệu quả.

    De Bruyne cũng có một Moby Dick của riêng mình, thứ mà anh đã săn đuổi suốt một thập kỷ, rồi để sổng mất vào một buổi tối ảm đạm (khi anh bị chấn thương trong trận thua Chelsea). Và khi Man City leo lên lưng chú cá voi vào buổi tối ở Istanbul, De Bruyne vẫn ấm ức vì chỉ được thi đấu 30 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương.

    Một CLB thất thường bị chặn đường ở Champions League. Một HLV chưa từng biết mùi vô địch Champions League. Một ngôi sao vẫn ấm ức vì chưa được thể hiện vai trò nhà kiến tạo vinh quang Champions League. Mọi người trong câu chuyện này đều có điều gì đó cần phải kết thúc.

    Đó là sự dày vò cần được xoa dịu, một tình huống đòi hỏi đoàn kết để trả thù một kẻ thù chung. Lần này, con cá voi Moby Dick có bị chinh phục hay không?

    KHÔI NGUYÊN • 07 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay