Nhà cầm quân người Argentina đã bị đuổi khỏi sân Anfield ở những phút cuối trận sau khi ông mất bình tĩnh và đối đầu với một nhóm NHM của đội chủ nhà, trong đó có 1 fan cuồng.
Fan cuồng mà được nhắc đến ở đây có tên Jonathan Poulter, 30 tuổi. Fan cuồng này ngồi ngay phía sau băng ghế dự bị và khu vực kỹ thuật của đội khách. Nhiều camera trên sân đã quay lại được cảnh Poulter khiêu khích HLV Simeone nhiều lần.
Cụ thể, căng thẳng bùng phát sau bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng của Liverpool và Simeone chạy đến chỗ Poulter đang ngồi. Anh này cười vào mặt HLV người Argentina và phàn nàn trợ lý HLV của Simeone đã khạc nhổ vào mặt mình.
Kết cục, Simeone sau đó bị đuổi khỏi sân, còn Poulter đăng một dòng tweet đầy tinh ẩn ý: "Tôi có được xem là người kiến tạo không?". Sau trận đấu, Simeone được hỏi về vụ việc và cho biết ông đã bị "làm nhục" suốt trận đấu, rồi đột ngột bỏ đi, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan, kể cả câu hỏi về việc liệu có bất kỳ phát ngôn nào mang tính phân biệt chủng tộc hay không.
Được biết, trên trang cá nhân của mình, Poulter khẳng định mình hoàn toàn vô tội và không nói bất cứ điều gì liên quan đến xúc phạm cá nhân hay phân biệt chủng tộc. Đến sáng 18/9, Poulter đã công khai xin lỗi trên trang cá nhân. Tuy vậy, hành vi biện bạch và hối lỗi của Poulter vẫn khó thoát khỏi án phạt nặng đang chờ.
NHM Liverpool hẳn không xa lạ gì với Poulter khi anh này từng bị cấm dự các trận đấu bóng đá trong 3 năm liên tiếp sau khi sử dụng hành vi lăng mạ hoặc đe dọa, lời lẽ xúc phạm để gây quấy rối tại Anfield vào ngày 16/4/2015. Theo Liverpool Echo, Poulter đã chửi bới một NHM khác tên là David Higham cùng người vợ khuyết tật của mình.
Đây là trận đấu chia tay huyền thoại Steven Gerrard trên sân Anfield. Poulter có mặt và mang theo cùng một biểu ngữ lớn. Trong trận đấu, biểu ngữ Poulter giương cao đã ngăn cản những NHM khuyết tật ngồi ở khán đài Kop chứng kiến các cầu thủ bước ra trong buổi chia tay Gerrard tại Anfield.
Higham cho biết mình và vợ cảm thấy "bị đe dọa và bắt nạt" bởi Poulter cao 1m93, người đã từng bị cảnh cáo vào năm 2013 vì cố gắng mang đạn khói vào một trận đấu tại Wigan. Tuy nhiên, Poulter lại cho biết: "Anh ta (Higham) lao đến rất giận dữ và bắt đầu hét vào mặt tôi. Lúc đầu tôi không biết anh ta tức giận vì điều gì nhưng hóa ra anh ta nói rằng những biểu ngữ này thật tệ hại".
Dù vậy, Tòa án sơ thẩm Liverpool cho biết Poulter đã xin lỗi Hingham và vợ anh này tại trận đấu trên sân nhà đầu tiên của mùa giải kế tiếp, và cũng đã bắt tay hòa giải. Tóm lại, Poulter là một fan cuồng có tiếng tại Liverpool. Và thật không may khi HLV Simeone lại “chọc đúng tổ ong”.