
Trước thềm trận bán kết Champions League đêm nay (29/4) tiếp đối thủ Arsenal, HLV Diego Simeone của Atletico nhấn mạnh: “Lịch sử không hề nợ chúng ta chiếc Cúp Champions League nào cả. Nếu muốn có danh hiệu vô địch ở giải đấu gồm toàn tinh anh của những tinh anh, chúng ta bắt cuộc phải tiến lên phía trước để giành lấy nó”.
Nhìn lại quá khứ, Atletico đã 2 lần tiến sát vinh quang tại Champions League. Năm 2014 tại Lisbon, họ tan mộng đế vương ở đấu trường châu lục, bởi cú đánh đầu ở phút bù giờ thứ 2 của trung vệ Sergio Ramos bên phía Real Madrid. Hai năm sau đó, cũng trước hàng xóm duyên nợ này, họ một lần nữa thua ở chung kết, với nỗi đau gọi tên cột dọc và những quả đá luân lưu.
Tuy 2 thất bại ở chung kết đã để lại những vết sẹo không bao giờ xóa được trong sự nghiệp cầm quân, nhưng HLV Diego Simeone rất rất bản lĩnh đối diện. Ông luôn xác định rằng, không thể cứ mãi chìm trong sầu đau, gặm nhấm quá khứ để mong chờ một sự bù đắp từ đấng siêu nhiên. El Cholo không cho phép đội bóng của mình ủy mị, yếu đuối.

Theo ông Simeone, lịch sử không tôn vinh kẻ về nhì, mà chỉ lưu danh kẻ chiến thắng. Từ mơ mộng đến thực tại tàn khốc Trong 3 lần lọt vào Top 4 trước đó, Atletico luôn chơi với tâm thế của một "kẻ nổi loạn" đầy cảm xúc. Họ chiến đấu bằng máu, nước mắt và cả sự thù hận để chứng minh vị thế.
Nhưng lần này, tại vòng bán kết thứ 4 dưới triều đại của Simeone, người ta thấy một Atletico rất khác. Đó là đội bóng lạnh lùng hơn, thực dụng đến tàn nhẫn và tuyệt đối không mơ mộng viển vông. Sự thay đổi này bắt nguồn từ chính tư duy của El Cholo – người tự nhận thấy sự lãng mạn trong mình đã chết sau những đêm trắng bi kịch ở chung kết Lisbon và Milan.
Thay vì nói về định mệnh hay sự công bằng, HLV Diego Simeone tập trung vào từng mét vuông chiến thuật trên sân, từng pha tranh chấp 50 - 50 và sự kỷ luật thép trong hệ thống phòng ngự. Atletico của phiên bản hiện tại không cần sự thương hại, vuốt ve từ dư luận hay những lời ngợi ca vuốt đuôi về một kẻ "thất bại vĩ đại". Việc tập trung vào thực tại giúp các cầu thủ trút bỏ được áp lực nghìn cân từ quá khứ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Simeone đã nhào nặn nên một tập thể không chỉ biết chịu đựng mà còn biết kết liễu. Hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu kết hợp với những mũi nhọn sắc lẹm trên hàng công đang biến Atletico thành một khối gắn kết chưa từng có. Họ vào bán kết không phải bằng sự may mắn, mà bằng cách đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất bằng chính năng lực của mình.
Tóm lại, không hề tồn tại một Atletico thích than thân trách phận. Ở Metropolitano, người ta không hay phàn nàn về những phút bù giờ định mệnh hay những quả phạt đền nghiệt ngã.
Trong bóng đá không có kẻ nợ nần, chỉ có người thắng trận và kẻ thua cuộc. Thế nên, Atletico sẽ bước vào trận bán kết lượt đi với Arsenal đêm nay với tâm thế của một kẻ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu cuối cùng. Họ muốn dùng ý chí sắt đá và sự quyết tâm phi thường để san bằng tất cả những vật cản trên đường đến với chức vô địch Champions League, thay vì chờ đợi vào một sự ban phát ân huệ từ lịch sử.




















-ngay-28-4-202.jpg)


