
Trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, nhà đương kim vô địch PSG giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern. Các bàn thắng đến từ cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele và Joao Neves.
Đây là trận đấu mà các fan cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi hội tụ đầy đủ yếu tố hấp dẫn tranh cãi, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và đặc biệt là lối chơi cởi mở, tấn công liên tục. Nhiều fan cho rằng, những yếu tố đó rất khó xảy ra ở giai đoạn căng thẳng và quan trọng như thế này tại Champions League.
Chia sẻ trên sóng CBS Sports, cựu tiền đạo Henry cũng sốc khi thấy PSG và Bayern chơi đôi công: “Rủi ro, đó là điều chúng ta thiếu khi xem bóng đá vào lúc này. Nhiều đội bóng hiện nay không dám mạo hiểm, các cầu thủ chạy cánh không rê bóng, không hướng về phía trước. Họ nghĩ đến việc không thua thay vì chiến thắng”.
Cựu danh thủ người Pháp thừa nhận nếu nhìn dưới góc độ chiến thuật phòng ngự, trận đấu tồn tại không ít vấn đề nhưng Henry lại thấy thích ở một góc độ khác: “Chúng ta đã phàn nàn suốt thời gian qua rằng bóng đá trở nên nhàm chán và thiếu sôi nổi. Nhưng trận này thì không. Tôi thực sự tận hưởng và tin rằng khán giả cũng vậy. Tỷ số như thế này thường chỉ xuất hiện sau hai lượt trận, thật không thể tin nổi".

Đồng quan điểm, cựu thủ môn Peter Schmeichel gọi đây là trận đấu hay nhất ông từng trực tiếp theo dõi. Trong khi đó, Jamie Carragher đánh giá mọi cầu thủ tấn công trên sân đều chơi ở đẳng cấp rất cao, còn Wayne Rooney nhận định đây là màn so tài chất lượng của hàng công và nó cho thấy sự kém cỏi của hàng thủ đôi bên.
Chung cảm xúc với Henry, HLV Enrique đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của cả PSG và Bayern Munich: Đây là một trận đấu rất đặc biệt. Với tư cách là một HLV, tôi chưa từng chứng kiến một trận đấu nào có cường độ và khao khát chiến thắng mạnh mẽ như vậy. Tôi nghĩ tất cả CĐV, bất kể họ ủng hộ đội nào, đều rất vui khi được chứng kiến một màn trình diễn như hôm nay. Chúng ta phải chúc mừng tất cả mọi người vì đã tạo nên một trận cầu đỉnh cao như thế này".




















-ngay-28-4-202.jpg)


