M.U vs Man City: Bây giờ hoặc không bao giờ, Ole!

Từ 19:24 ngày 06-01-2021
Bài học nhãn tiền: từ Tottenham của Jose Mourinho, Leicester của Brendan Rodgers hoặc Chelsea của Frank Lampard cho đến điển hình xuất sắc hơn nữa là Liverpool của Juergen Klopp, mọi ấn tượng trong cái mùa bóng kỳ dị này đều có thể tan biến chỉ trong phút chốc, bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, tất cả đã diễn ra ngay trước mắt HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Mới đây, Man City của Pep Guardiola đã lần đầu tiên có được trận thắng thứ 3 liên tiếp ở Premier League, tạm coi như đã vươn mình lấy lại địa vị vốn có. Nhưng M.U mới là đội bóng xuất sắc và ổn định nhất tại Anh trong khoảng 1 tháng vừa qua. Nói không quá: ngay bây giờ thì M.U mới là đội bóng số 1 trong cuộc đua giành ngôi cao ở Premier League - đơn giản vì họ thi đấu ít hơn nhưng đồng điểm với đội đầu bảng Liverpool.

Nhưng Solskjaer đâu cần ai nhắc: mùa này rất khác. Đến giữa tuần sau, M.U mới “được” đá tiếp ở Premier League, dĩ nhiên chỉ với mục tiêu duy nhất là lấy điểm trên sân Burnley để soán ngôi đầu bảng của Liverpool. Tuần sau, sẽ ra sao? Hãy nhìn vào Liverpool, với 3 trận liên tiếp trong vòng 9 ngày, mất 7 điểm!

Có lẽ không đội mạnh nào dám hoặc đủ tư cách bảo đảm một sự ổn định trong mùa bóng này. Đấy càng không thể là M.U vốn từng thua Tottenham “bằng tỷ số của môn tennis” và đã bị loại khỏi Champions League. Chỉ có thể cố thắng ngay trận trước mắt mà thôi, và đây không chỉ là suy luận suông. Đây có thể là vấn đề chiến lược, là chi tiết quan trọng trong việc xác định kế hoạch chuyên môn, cùng sự chuẩn bị phù hợp đi kèm theo đó. Sự chuẩn bị để thắng trận đấu ngay trước mắt dĩ nhiên là khác với chuẩn bị để hướng đến một sự xuất sắc ổn định vào cuối mùa bóng.

Với Solskjaer, chỉ cần thắng thêm một trận, là coi như... đủ vốn! Vượt qua Man City, Solskjaer sẽ có lần đầu tiên dẫn dắt M.U trong một trận chung kết. Đấy sẽ là cột mốc mới trong sự nghiệp huấn luyện thật ra là vẫn chưa đâu vào đâu của cựu cầu thủ này. Tất nhiên, chưa ai quên sự “ổn định” của M.U trong tay Solskjaer mùa trước: dừng chân tại vòng bán kết ở cả 3 cúp (FA, Liên đoàn, Europa League, bên cạnh vị trí... số 3 ở Premier League).

Thật ra, đấy chỉ là vấn đề số liệu. Thắng được Man City thì ngoài cột mốc lọt được vào trận chung kết đầu tiên, cả một chân trời mới sẽ mở ra, rất huy hoàng, cho Solskjaer. Đi kèm theo đó sẽ là niềm tin, sự khẳng định, uy tín, nói chung là biết bao điều quan trọng để M.U làm nên những điều tuyệt vời, nằm ngoài dự đoán. M.U mà thắng Man City trong trận đấu đêm nay, còn ai có thể ngờ vực về cái tư cách đầu bảng mà họ “sẽ” có vào giữa tuần sau? Và còn có cách nào tốt hơn để củng cố niềm tin trước cuộc đụng độ với Liverpool ở Premier League, ngay sau đó!

Ngược lại, M.U mà không qua được Man City, thì khỏi bàn về vấn đề khí thế sau đó, trong mùa bóng mà đội nào... rồi cũng phải sụp đổ này. Bây giờ hoặc không bao giờ, nhé Ole!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x