
Trước đó, Senegal dưới sự dẫn dắt của Sadio Mane đã giành chiến thắng 1-0 trước Morocco trong trận chung kết diễn ra tại Rabat. Tuy nhiên, hai tháng sau lễ đăng quang, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bất ngờ đảo ngược kết quả, xử Morocco thắng 3-0 sau khi chấp nhận đơn kháng cáo từ phía đội chủ nhà.
Nguyên nhân bắt nguồn từ tình huống gây tranh cãi ở những giây cuối trận. Trọng tài Jean Jacques Ndala cho Morocco hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Khi Brahim Diaz chuẩn bị thực hiện cú sút quyết định, HLV Pape Thiaw của Senegal đã chỉ đạo các cầu thủ rời sân để phản đối. Dù sau đó Sadio Mane kêu gọi đồng đội quay lại thi đấu và trận đấu tiếp tục, với bàn thắng quyết định được ghi trong hiệp phụ, Morocco cho rằng trận đấu đáng lẽ phải kết thúc ngay khi Senegal từ chối thi đấu.
CAF đã đồng tình với lập luận này, tuyên bố Senegal bị xử thua 0-3 do “bỏ trận”, đồng thời trao chức vô địch cho Morocco. Quyết định này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Senegal.
Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) ra thông cáo chỉ trích đây là quyết định “bất công, chưa từng có và không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tổng thư ký FSF Abdoulaye Sow thậm chí cáo buộc CAF “tham nhũng” và nhấn mạnh rằng chiếc cúp sẽ không rời khỏi Senegal.

Ông Sow tuyên bố: “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Senegal có quyền và chiến thắng thuộc về chúng tôi. Chiếc cúp sẽ ở lại đất nước này”.
Nhiều tuyển thủ Senegal cũng lên tiếng phản đối. Idrissa Gueye cho rằng danh hiệu có thể bị tước đoạt nhưng niềm tự hào của người dân Senegal thì không thể. Trong khi đó, El Hadji Malick Diouf, người phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi, khẳng định: “Danh hiệu được giành trên sân, không phải qua email”.
Ở chiều ngược lại, Liên đoàn bóng đá Morocco cho biết việc kháng cáo không nhằm phủ nhận nỗ lực thi đấu của Senegal mà chỉ yêu cầu áp dụng đúng luật. CAF cũng ra thông báo chính thức xác nhận kết quả mới và công nhận Morocco là nhà vô địch.
Sự việc gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận, đặc biệt khi những hình ảnh hỗn loạn trên sân thời điểm đó buộc lực lượng cảnh sát chống bạo động phải can thiệp. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng lên án “những hành vi không thể chấp nhận”. HLV Pape Thiaw bị treo giò 5 trận và phạt 100.000 USD, trong khi một số cầu thủ hai đội cũng nhận án kỷ luật.
Dù vậy, với việc Senegal kiên quyết không trả cúp và đưa vụ việc lên CAS, cuộc tranh chấp này được dự báo sẽ còn kéo dài, trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử AFCON.





















-ngay-19-3-2026.jpg)


