Cách đây ít hôm, Italia đã gây ấn tượng mạnh bằng cách vùi dập Estonia tới 5 bàn không gỡ. Tuy nhiên, khi gặp Israel họ lại 2 lần để cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Cũng may cho đội bóng áo thiên thanh là khi trận đấu sắp kết thúc, Tonali đã bất ngờ tung ra cú sút xa thành bàn giúp Italia ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gattuso cho biết: "Phải thú thực với các bạn là tôi đã bị sốc cứ như thể vừa chứng kiến một vụ giết người. Có thể nói, đây chính trận đấu điên rồ nhất mà tôi từng được trải nghiệm. Không biết các cầu thủ cảm thấy thế nào, chứ dưới góc độ của một HLV như tôi thì đúng là như vậy đấy".
"Dù Italia đã giành chiến thắng, tôi vẫn muốn các học trò của mình thi đấu ổn định hơn. Họ cần cải thiện phong độ để tránh rơi vào những tình cảnh "chết đi, sống lại". Hôm nay Italia thực sự đã quá bốc đồng và thiếu kiểm soát mỗi khi tổ chức tấn công. Ngược lại, Israel luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi điên cuồng lên bóng để tung ra những đòn đáp trả".
"Đáng ra Italia cần phải giữ cho mình cái đầu lạnh trong một trận đấu nóng. Nếu chúng tôi lùi sâu và tập trung hơn cho khâu phòng ngự sau khi vượt lên dẫn trước, có lẽ Israel đã chẳng thể tìm được bàn thắng gỡ hòa", thuyền trưởng ĐT Italia kết luận.