Một thành viên chăm sóc cỏ đã tìm thấy chiếc răng đó khi đang cào cỏ và đưa chiếc răng về với chủ cũ. Giờ là lúc Katic cùng một Plymouth đang chiến đấu để trụ hạng ở Championship gây ra một cú sốc địa chấn khác ở vòng 5 FA Cup khi đối đầu với Man City
Hậu vệ Katic người Bosnia-Herzegovina cười lớn: “Tôi vui vì đã tìm thấy răng, và mặc dù nha sĩ đã gắn lại vào miệng, tôi không chắc nó sẽ tồn tại được bao lâu. Nhưng tôi sẽ đổi tất cả răng của mình để có thêm một chiến thắng nữa tại Man City.”
HLV Graham Taylor từng nói rằng ông thích các trung vệ của mình mang trên mình những vết sẹo do chiến đấu như huy hiệu danh dự. Katic cũng đồng ý: “Đúng thế, với tư cách là một trung vệ, nhiệm vụ của tôi là phải không sợ đau để đảm bảo đạt được mục tiêu. Thà là người chiến thắng bị gãy răng còn hơn là thua cuộc với nụ cười hoàn hảo”.
Katic có thể sẽ cần tất cả các phẩm chất thể chất và đức tính can đảm để ngăn chặn chiến binh Viking, Erling Haaland của Man City. Anh sẽ không chùn bước trước sự theo dõi của 8.000 CĐV nhà kéo đến Etihad. Đó là cơn cuồng nhiệt giống như như Katic đã làm cho CLB Rangers vào tháng 12/2019 khi ghi bàn vào lưới Celtic.
Đã 41 năm trôi qua kể từ khi Plymouth lọt vào bán kết Cúp FA với tư cách một CLB ở giải hạng ba. Tỉ lệ cược thắng trận của họ mà nhà cái ấn định là đặt 1 ăn 35 nhưng Katic không hề sợ.
“Sẽ là thiếu tôn trọng đối với CLB và NHM nếu chúng tôi đến đó thiếu niềm tin vào việc có thể giành chiến thắng. Man City mạnh thật, nhưng đâu bằng Liverpool mà chúng tôi đã đánh bại. Hãy đặt 1 để nhận về 35, tôi hứa đó. Tôi thề danh dự với cả hàm răng của mình”, Katic nói.