
Bị Barca quay lưng vì vẻ bề ngoài khó ưa…
Nếu như được Barca dưới thời của HLV huyền thoại Johan Cruyff quan tâm, đó là vinh dự cho bất kỳ cầu thủ nào. Đó là lý do cựu hậu vệ Viktor Onopko vừa “khoe” trên kênh Youtube El Bigote de Abadia rằng, ông từng lọt vào “mắt xanh” của “Thánh Johan”. Tuy nhiên, ngôi sao người Nga vĩnh viễn không thể gia nhập Camp Nou.
“Mãi sau này, tôi mới biết rằng, mình đã được Barca cử ‘trinh sát’ đến sân theo dõi, lúc tôi còn khoác áo CLB Spartak Moscow. Lúc đó, đích thân HLV Johan Cruyff đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tôi. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của đội bóng xứ Catalunya đã gặt phắt ý định chiêu mộ tôi. Người ta nói rằng, tôi quá… xấu trai, điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng”, Onopko ngậm ngùi chia sẻ.
Nói một cách công bằng, vẻ bề ngoài của Viktor Onopko trông không đến nỗi quá… mất thẩm mỹ. Cựu tuyển thủ Nga có chiều cao lý tưởng 1m89 và thân hình cân đối. Chẳng qua, ông bị hói và có vẻ mặt nhìn hơi khắc khổ. Theo tư duy của những người từng từ chối cho Onopko cơ hội gia nhập Camp Nou thì trông ông hơi bị “hãm”.

“Theo tôi được biết, ban đầu HLV Johan Cruyff rất quan tâm đến tôi. Nhưng sau đó, chính ông ấy chuyển sang ‘thái độ’ với tôi. Dường như ông ấy đã bị lãnh đạo của Barca tiêm nhiễm tư tưởng “trọng sắc, khinh tài”, Onopko kể lại với giọng đầy vẻ ấm ức. Nếu không phải bởi vẻ bề ngoài khó ưa, có thể sự nghiệp của ông còn thăng hoa hơn nữa.
… Nhưng Viktor Onopko vẫn ghi dấu ấn ở La Liga
Tuy không thể khoác áo Barca, nhưng Viktor Onopko vẫn tạo dựng được tên tuổi ở La Liga. Cụ thể, không lâu sau thời điểm bị Barca bỏ qua vì quá… xấu trai, hậu vệ người Nga được Oviedo chiêu mộ với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Ông thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá Tây Ban Nha, để trở thành một mắt xích không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Oviedo.
Onopko được xem là một huyền thoại của Oviedo. Thời đó, ông rất được các CĐV của đội bóng này yêu mến bởi phong cách thi đấu điềm tĩnh, thông minh, không ngại và chạm và thích dâng cao hỗ trợ tấn công. Trong 7 năm gắn bó với Oviedo, ông thi đấu tổng cộng 221 trận và ghi được 7 bàn thắng. Sau khi chia tay Oviedo, ông chuyển sang đầu quân cho Vallecano. Tuy thời gian thi đấu ở đây không dài, nhưng ông cũng kịp ghi dấu ấn qua 28 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng.

Theo lời kể của Onopko, sau Barca, lẽ ra ông đã có cơ hội gia nhập 1 đội bóng lớn khác của Tây Ban Nha là Atletico. Đó là quãng thời gian nửa năm sau khi ông thi đấu cho Oviedo. Phong độ đỉnh cao của ông đã thuyết phục được đội bóng thủ đô Madrid. Phía Atletico lúc bấy giờ đã bắn tin đến Onopko rằng họ muốn ông chuyển đến đầu quân cho họ. Nhưng hậu vệ người Nga một lần nữa bị vỡ mộng “lên đời”.
“Khi ký hợp đồng, tôi có đề nghị ‘thòng’ thêm điều khoản cho phép tôi được tự do ra đi bất kỳ lúc nào, nếu có CLB đề nghị mua lại tôi với mức phí chuyển nhượng cao hơn khoản tiền đầu tư của Oviedo. Nhưng người đại diện của tôi đã lừa dối tôi. Ông ta gạt bỏ điều khoản đó ra khỏi hợp đồng khi ký kết với Oviedo. Do đó, tôi bị ràng buộc và chẳng thể đi đâu được”, Onopko chia sẻ.
Không đến Barca có khi là may cho Onopko
Viktor Onopko tỏ vẻ rất tiếc nuối khi vuột mất cơ hội gia nhập Dream-Team của “Thánh Johan”. Tuy nhiên, có khi đó lại là điều may mắn cho cựu hậu vệ này. Bởi nếu chuyển đến Camp Nou, sự nghiệp của ông có thể đã rẽ theo một hướng khác và chưa chắc ông đã trở thành một huyền thoại của bóng đá Nga.

Cũng phải nhắc lại rằng, trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Onopko đã có 109 lần khoác áo ĐT Nga. Đó là một kỷ lục mà mãi đến năm 2015 mới bị phá vỡ. Hiện, cựu sao của Oviedo vẫn đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội bóng xứ sở Bạch Dương, sau thủ môn Igor Akinfeev (111 trận) và trung vệ Sergei Ignashevich (127 trận).
Nên nhớ rằng, Barca thời đó rất nhiều ngôi sao, đến mức HLV Johan Cruyff có thể lập 2 đội hình mạnh gần ngang nhau. Thế nên nếu gia nhập Camp Nou, Viktor Onopko rất khó có thể cạnh tranh suất đá chính ở hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya với những Ronald Koeman, Miguel Angel Nadal hay Abelardo…
Onopko khiến Barca hối hận

Điều thú vị là trong màu áo của Oviedo, Onopko đã 2 lần khiến Barca bẽ mặt. Cụ thể, trong trận đấu với đội bóng đến từ xứ Catalunya ở vòng 17 của mùa giải 2001/02, hậu vệ người Nga đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới của đội khách. Dù hôm đó, Oviedo phải nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà, nhưng cái tên Viktor Onopko vẫn được truyền thông xứ sở Bò tót nhắc đến nhiều.
Sau đó, trong trận lượt về trên sân Camp Nou của Barca, Onopko cũng có tên trong đội hình xuất phát. Ngôi sao người Nga đã chơi cực hay ở trận này. Ông đóng vai trò tổng chỉ huy hàng thủ của Oviedo. Nhờ đó, đội khách đã ra về với chiến thắng 1-0, bất chấp đội hình của Barca sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thời bấy giờ, điển hình là Rivaldo hay Patrick Kluivert…
Có lẽ cũng vì để vuột mất một ngôi sao sân cỏ như Viktor Onopko mà Barca đã thay đổi tư duy. Sau này, họ không kỳ thị những cầu thủ xấu trai nữa. Bằng chứng là đội bóng xứ Catalunya đã ký hợp đồng với hậu vệ Michael Reiziger vào năm 1997. Không nói chắc nhiều người yêu bóng đá thập niên 90 đều biết, tuyển thủ Hà Lan được xem là cầu thủ xấu trai nhất trong lịch sử bóng đá.






















