Pedri đã chuyển trạng thái từ phải thi đấu thận trọng và giữ nhịp độ do sợ chấn thương, sang chơi mạnh mẽ và rồi đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Có một sự thật cho thấy anh là một cầu thủ không bao giờ biết mệt mỏi và được Flick tin dùng nhiều nhất.
Mỗi khi có cơ hội, Flick đều dành những lời khen ngợi cho Pedri: "Chàng trai này là một cầu thủ tuyệt vời đến mức kinh ngạc". Còn tiền vệ tấn công đáp này lại bằng lòng biết ơn. "Có một HLV sủng ái mình như thế, tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng”, cầu thủ người Tenerife chia sẻ.
Và những lời khen đi khen lại đó được thể hiện trên sân cỏ, nơi Pedri là cánh tay nối dài của Flick. Tiền vệ số 8 hiện là người chơi nhiều trận nhất dưới thời Flick, với 62 trận. Tiếp theo là Raphinha, với 60 trận, Pau Cubarsi và Lamine Yamal, mỗi người 58 trận.
Về số phút thi đấu, Pedri cũng là người có thời gian thi đấu nhiều nhất kể từ khi Flick huấn luyện đội bóng xứ Catalunya với 4.921 phút, nhiều hơn Raphinha 330 phút (Raphinha có 4.890 phút) và nhiều hơn Lamine gần 100 phút (Lamine có 4.823 phút).
Pedri đã chơi hết mình trong giai đoạn đầu mùa giải này cho Barca, cũng như cho đội tuyển Tây Ban Nha ở đợt triệu tập gần đây. Trong trận đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không bị HLV Luis de la Fuente thay ra ở phút 69 thì anh đã thi đấu trọn 90 phút cả 2 trận.
Pedri chỉ vắng mặt một trận kể từ khi Flick tiếp quản vị trí HLV Barca, từ mùa giải 2024/25, và đó là trận thắng Valencia 7-1 vào tháng 1/2025. Với tư cách là cầu thủ dự bị, anh chỉ vào sân ở 3 trận đấu với Valencia, Getafe và Dortmund. Còn lại, tiền vệ này luôn được đá chính ở các trận đấu khác.
Sự kiên cường của Pedri còn vượt trội hơn thế. Trong số tất cả các CLB tham dự Champions League, tính đến tháng 8/2024, anh là cầu thủ có số lần tổng cộng khoác áo ĐTQG và CLB nhiều thứ bảy, với 74 lần ra sân. Chỉ có Bradley Barcola (PSG), Fede Valverde (Madrid), Vangelis Pavlidis (Benfica), Fabian Ruiz (PSG), Christos Tzolis (Club Brugge) và Richard Rios (Benfica) xếp trên Pedri.
Anh chưa bao giờ thất bại. Flick hiểu rõ điều này, và đó là lý do tại sao ông biến Pedri thành cầu thủ bất khả xâm phạm trong đội hình của mình!