Hungary là một trong những đội tuyển có cộng đồng người hâm mộ cực đoan nhất thế giới, đặc biệt là nạn phân biệt chủng tộc diễn ra vô cùng ngang nhiên. Ở trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 năm ngoái, các CĐV Hungary đã dùng những lời lẽ miệt thị nhắm vào Raheem Sterling và Jude Bellingham.
ĐT Hungary đã nhận cảnh cáo và phạt khá nhiều lần nhưng những hành vi xấu xí này vẫn chưa chấm dứt. Vẫn giữ mối thù cũ, người hâm mộ ĐT Anh đã có màn trả đũa khi 2 đội đối đầu nhau tại Nations League trên sân Molineux.
Trong lúc đang phát quốc ca Hungary, trên khán đài phát ra những tiếng hô lớn: "Lũ khốn phân biệt chủng tộc, chúng mày biết rõ là thế mà".
Trước hành động này, các nhà đài đã phải dùng hiệu ứng âm thanh để che đi những lời lẽ không hay. Dù áp đảo tinh thần Hungary là vậy nhưng trên sân, ĐT Anh vẫn nhận trận thua thảm 0-4.
Vào tuần trước, ở trận lượt đi giữa 2 đội, Hungary bị phạt và chỉ được phép cho trẻ em dưới 14 tuổi vào sân. Kết quả, có hơn 30.000 trẻ em đã xem trận đấu đó và chứng kiến đội nhà thắng Anh lần đầu tiên sau 60 năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn