
Để tìm lần gần nhất Ronaldo ngồi ngoài cả trận ở ĐT Bồ Đào Nha, chỉ cần trở lại tháng 6/2024, khi anh không đá chính trong trận giao hữu với Croatia. Nhưng nếu chỉ tính những trận đấu chính thức, nơi kết quả ảnh hưởng đến điểm số hoặc suất đi tiếp, quãng thời gian phải kéo dài tới 6.678 ngày, tức hơn 18 năm.
Lần gần nhất trước đó diễn ra ngày 15/6/2008 tại vòng bảng EURO. Khi ấy, Bồ Đào Nha đã chắc chắn giành quyền đi tiếp nên Ronaldo được cho nghỉ trong thất bại trước Thụy Sĩ. Từ đó đến trận gặp Na Uy, siêu sao này luôn đá chính mỗi khi có mặt và đủ khả năng thi đấu ở một trận chính thức của Seleccao.
Trước cuộc đối đầu Na Uy vs Bồ Đào Nha, Ronaldo liên tục được máy quay hướng tới trên ghế dự bị. Đáng chú ý, anh còn ra khởi động bên đường biên trong giai đoạn cuối trận, tưởng như chuẩn bị được tung vào sân. Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus cuối cùng quyết định không sử dụng đội trưởng của mình.
Nhà cầm quân mới của ĐT Bồ Đào Nha giải thích: “Tôi thậm chí đã thống nhất với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ vào sân trong nửa giờ cuối, nhưng diễn biến trận đấu không yêu cầu điều đó. Goncalo Ramos đang chơi tốt, đã ghi một bàn và có thêm một bàn bị từ chối. Tôi cảm thấy đó không phải thời điểm thích hợp để thay cậu ấy”.

Jorge Jesus đồng thời khẳng định quyết định này hoàn toàn không xuất phát từ tình trạng thể lực của Ronaldo: “Không phải tôi muốn bảo vệ cậu ấy về mặt thể chất, bởi Cristiano đủ khả năng thi đấu trong bất kỳ khoảng thời gian nào tôi muốn”.
Ông nói thêm: “Trận đấu diễn biến theo cách của nó và thời điểm thích hợp để Cris vào sân đã qua. Thay vào đó, chúng tôi cần một cầu thủ khác để đảm bảo sự cân bằng và kết quả”.
Khi được hỏi liệu Ramos, người ghi bàn thứ hai cho Bồ Đào Nha, có đang vượt lên trong cuộc cạnh tranh vị trí hay không, Jorge Jesus tiếp tục nhấn mạnh Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch: “Đó là một quyết định. Tôi không nghĩ đó là thời điểm lý tưởng, tôi cần một cầu thủ có những đặc điểm khác. Nhưng điều đó không có nghĩa Cristiano bị gạt bỏ, hoàn toàn ngược lại. Có thể ở trận gặp Đan Mạch, cậu ấy sẽ thi đấu”.
Ronaldo tỏ ra khá nghiêm nghị trên ghế dự bị. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CR7 đi thẳng vào khu vực kỹ thuật thay vì cùng các đồng đội ra sân vỗ tay cảm ơn những CĐV Bồ Đào Nha. Một buổi tối khác thường với Cristiano, khép lại quãng 6.678 ngày chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự ở một trận chính thức của đội tuyển.























