Theo dõi thông tin

Szoboszlai gây gổ rồi… bỏ đi chỉnh tóc

Dominik Szoboszlai trở thành tâm điểm trong trận Hungary thua Ukraine 0-1, khi tiền vệ thuộc biên chế Liverpool đẩy đối thủ, châm ngòi cho màn xô xát bên đường biên rồi lập tức chạy đi chỉnh lại mái tóc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Szoboszlai vừa chỉnh tóc vừa gây gổ với cầu thủ Ukraine

    Hungary bị Ukraine dẫn trước 1-0 sau bàn thắng của Danylo Sikan trong hiệp một. Dù vậy, những diễn biến căng thẳng chỉ thực sự bùng lên ở cuối trận, sau tình huống Oleksandr Nazarenko phạm lỗi với Rajmund Toth và nhận thẻ vàng thứ hai.

    Trong lúc đang buộc tóc lại, Szoboszlai bất ngờ đẩy vào ngực Tsygankov. Điều đáng chú ý là ngay sau hành động đó, ngôi sao của Liverpool lại bình thản chạy đi, tiếp tục xử lý mái tóc của mình trước khi quay lại với diễn biến trên sân.

    Milos Kerkez, đồng đội của Szoboszlai tại Liverpool, sau đó cũng tham gia vào sự việc khi đẩy Mykola Matviyenko ngã xuống. Hành động này khiến căng thẳng lập tức bùng phát, khi cầu thủ của hai đội lao vào xô đẩy nhau bên đường biên.

    Không khí càng trở nên hỗn loạn khi một số vật thể được ném xuống từ khán đài. Trọng tài Jarred Gillett sau đó rút thẻ vàng cho Kerkez, Szoboszlai, Tsygankov và Matviyenko vì những hành động liên quan đến màn xô xát.

    Szoboszlai là người châm ngòi cho cuộc ẩu đả giữa hai đội

    Ukraine phải chơi với 10 người trong những phút cuối song vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 1-0 ngay tại Budapest. Hungary tạo ra những cơ hội nhưng không thể tìm được bàn gỡ, qua đó phải chấp nhận trận thua đáng tiếc.

    Sau trận, Szoboszlai nói theo truyền thông Hungary: "Bóng đá là về chiến đấu. Tôi tự hào về đội bóng, chúng tôi đã cống hiến tất cả, nhưng hôm nay may mắn không đứng về phía chúng tôi. Màn xô đẩy vào cuối trận cho thấy chúng tôi không sợ bất kỳ ai. Trong hiệp hai, phía Ukraine không có nhiều cơ hội để làm chủ trận đấu. Chúng tôi phải tiếp tục công việc đã giúp chúng tôi đạt được thành công cho đến nay, rồi may mắn sẽ lại đứng về phía chúng tôi".

    Trong khi đó, HLV trưởng Marco Rossi của Hungary thừa nhận ông không trực tiếp chứng kiến chuyện xảy ra ở những phút cuối. 

    Chiến lược gia 62 tuổi nói: "Tôi không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở cuối trận. Có thể đã có một số lời xúc phạm nhằm vào Dominik, và các cầu thủ của chúng tôi có thể đã đứng ra bảo vệ cậu ấy, nhưng thực sự tôi không biết chính xác vì sao các cầu thủ lại bị kích động đến vậy. Chúng tôi không đáng phải thua, nhưng chúng tôi đã thua, đó là bóng đá. Chúng tôi bỏ lỡ mọi cơ hội, còn họ tận dụng cơ hội đầu tiên để ghi bàn".

    Vào 1h45 ngày 29/9, Hungary sẽ làm khách trước Bắc Ireland ở lượt trận tiếp theo tại Nations League 2026/27.

    Đỗ Trung • 41 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay