Trợ lý Mauro Tassotti (ĐT Ukraine): 'Tôi đã làm lành với Luis Enrique'

Đêm nay, Tây Ban Nha chạm trán Ukraine. Một lần nữa, HLV Luis Enrique của La Roja gặp “oan gia” Mauro Tassotti. Và trước trận đấu ở Kiev, người từng cho Lucho “ăn trầu” ở World Cup 1994 giờ đang là trợ lý của đội chủ nhà đã dành cho tờ El Pais một cuộc phỏng vấn thú vị.

Phóng viên: Vì sao sau 37 năm gắn bó với Milan, ông lại quyết định đến Ukraine để làm trợ lý cho Andriy Shevchenko?

Mauro Tassotti: Do hoàn cảnh thôi. Lúc đó tôi không còn ở trong ban huấn luyện của Milan, mà bị chuyển qua huấn luyện đội trẻ. Rồi Sheva mời tôi tới Ukraine và tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là giai đoạn chuyển giao giữa triều đại Berlusconi sang chủ mới người Trung Quốc. không dễ để rời Milan sau từng đấy năm, nhưng tôi hài lòng với quyết định này.

Người Tây Ban Nha đang nhắc lại sự cố giữa ông với Luis Enrique. Các ông vẫn chào hỏi nhau chứ?

Có chứ. Chúng tôi đã gặp nhau ở sân Olimpico, khi Enrique đang dẫn dắt Roma còn tôi là trợ lý của Allegri ở Milan. Hôm ấy, Enrique đã tiến đến và bắt tay tôi.

Ông từng thừa nhận pha cùi chỏ ấy là một hành động ngu ngốc, và hối hận vì làm thế?

Đúng. Đó là một pha tranh chấp. Tôi chỉ vung tay theo phản xạ khi cảm thấy mình bị ôm. Đó là một sai lầm và tôi thực sự hối tiếc vì đã làm vậy. Tôi đã xin lỗi Enrique ngay sau trận đấu ở Boston nhưng lúc đó, ông ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Giờ thì tôi sẵn sàng xin lỗi một lần nữa.

Cái bắt tay hòa giải giữa Enrique và Tassotti

Hành động ấy đã khiến ông phải trả giá bằng việc không được triệu tập vào đội tuyển Italia thêm lần nào nữa. Sau đó ông còn bị treo giò 8 trận, khi giới chức xem lại tình huống quay chậm trên truyền hình?

Đúng, với tôi đó là một thảm họa. Lẽ ra tôi đã có cơ hội chơi một trận bán kết và chung kết World Cup ở tuổi 34. Nhưng tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá. Trong sự nghiệp của một cầu thủ, có những lúc thăng trầm và bạn phải chấp nhận tất cả. Nhất là khi bạn là người mắc lỗi. Tôi vẫn nói đó là một phản xạ bản năng, chứ tôi không chủ định đánh cùi chỏ vào mũi Enrique. Tôi chẳng có vấn đề gì với ông ấy cả.

Trước lần gặp lại đầu tiên ở sân Olimpico, Luis Enrique đã nói rằng ông ấy tha thứ cho ông?

Chính Enrique đã đến chào hỏi tôi. Trước đó tôi đã nghĩ cách xin lỗi ông ấy một cách riêng tư, nhưng sau trận đấu tôi không muốn sang khu kỹ thuật của Roma để tránh mọi thứ trở nên rắc rối. Enrique cũng chẳng muốn bắt tay tôi đâu. Nhưng rõ ràng ông ấy đã trở nên già dặn hơn rất nhiều. Trước trận đấu đó, chúng tôi đã gặp nhau hồi tháng 7/2003 ở Washington, khi tôi đang là trợ lý của Ancelotti, còn Enrique vẫn đang khoác áo Barca. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không nói gì với nhau cả.

Ông nghĩ sao về trận Tây Ban Nha thắng Ukraine 4-0 hồi tháng trước?

Họ đã chơi quá tốt, và gây ấn tượng mạnh với tôi. Kể từ khi tôi bắt đầu làm trợ lý ở đội tuyển Ukraine, chúng tôi chưa từng gặp một đối thủ đáng gờm hay chơi một trận đấu khó khăn như vậy. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai đội cả về kỹ thuật lẫn thể lực.

Tassotti đánh cùi chỏ vào mũi Enrique hồi World Cup 1994

Ông nghĩ sao về Ansu Fati?

Tôi thực sự ấn tượng vì sự trưởng thành của cậu ấy. Không dễ để chơi như vậy ở độ tuổi trẻ như thế. Bạn có thể nói rằng Fati được lợi nhờ chơi cho một đội bóng lớn như Barca, và tập luyện hàng ngày với các ngôi sao. Nhưng nhìn vào trình độ kỹ thuật và sự tự tin của Fati, người ta phải thừa nhận cậu ấy có tài năng thực sự. Con đường trở thành một Messi hay Ronaldo tiếp theo vẫn còn dài, nhưng Fati có đủ mọi điều kiện để phát triển.

Khi còn chơi bóng, ông từng làm việc với cả hai HLV Arrigo Sacchi và Fabio Capello. Ai là người ảnh hưởng đến ông nhiều nhất?

Sacchi. Không phải vì ông ấy giỏi hơn Capello, nhưng vì tôi tiếp xúc với ông ấy trước. Sacchi đã tạo nên một cuộc cách mạng ở bóng đá Italia và châu Âu. Thời đó, bóng đá Italia bị đánh đồng với phòng ngự. Mỗi khi thi đấu trên sân khách, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là không để thủng lưới. Và Sacchi đã làm một cuộc cách mạng với lối đá pressing và bẫy việt vị. Tôi chỉ ước mình có thể gặp Sacchi sớm hơn. Vì đó là giai đoạn chúng tôi học hỏi được nhiều nhất từ ông ấy. Capello thì rất giỏi quản lý ở giai đoạn hậu Sacchi. Nhưng tôi vẫn đánh giá Sacchi cao hơn, khi ông ấy là người đầu tiên khiến các cầu thủ Italia thể hiện 100% khả năng không chỉ trong các trận đấu, mà cả trong các buổi tập.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo nên một giai đoạn tuyệt vời với hai chức vô địch EURO và một chức vô địch World Cup. Liệu có đội tuyển nào có thể áp đặt sự thống trị như vậy trong tương lai?

Rất khó, không chỉ với các đội bóng khác, mà với chính Tây Ban Nha. Đội bóng ấy thực sự ở một trình độ khác, cao hơn nhiều so với phần còn lại. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại vẫn có thể chiến thắng, nhưng chủ yếu vì họ có những cá nhân xuất sắc, chứ không tạo ra một chuẩn mực khác như trước đây.

HLV Shevchenko muốn Ukraine chơi như thế nào?

Ukraine thực ra vẫn chỉ thuộc nhóm số 2 của châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm được những điều tuyệt vời, như khi xếp trên Bồ Đào Nha ở vòng loại EURO 2020.

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!

 

XEM THÊM

Phát hiện ca dương tính thứ 5, Liverpool thành ổ dịch Covid-19

Giggs được tiến cử trở lại dẫn dắt M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x