Quả có như vậy, nhưng điều này không có nghĩa là Abraham đã “hay bằng” Rashford (ở đây chỉ nói về chuyện ghi bàn). Phải hiểu là Abraham đã xuất sắc hơn rất nhiều ngay cả khi so với mùa bóng tốt nhất của Rashford. Cái sự “vĩ đại hơn hẳn” của Abraham có thể bị ngộ nhận thành một sự ngang bằng!
Đấy là mùa bóng 2018/19, mà Rashford lần đầu tiên trong đời ghi được 10 bàn cho M.U ở Premier League. Và đấy đã là mùa bóng thứ 4 mà Rashford chơi ở Premier League, với kinh nghiệm trận mạc lên hơn trăm trận.
Bây giờ, chỉ mới qua 12 trận đầu ở mùa bóng này, Abraham cũng đã ghi cho Chelsea 10 bàn. Câu chuyện được nhắc đến chẳng qua vì cái cột mốc “bắt kịp 10 bàn” kia. Còn khi nhìn về tương lai, chắc chắn Abraham sẽ phải vượt qua cái thành tích tốt nhất trong đời (tính đến nay) của Rashford, ngay trong mùa này.
Cũng cần nói thêm: đây coi như là mùa đầu tiên Abraham được thi đấu ở Premier League (2 lần xuất hiện đầu tiên của anh trong mùa bóng 2015/16 đều không đáng kể).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn