Bóng Đá Plus trên MXH

Arne Slot bùng phát phẫn nộ với trọng tài

01 giờ trước
Arne Slot đã trút cơn thịnh nộ lên VAR và trọng tài Craig Pawson sau khi Marc Guehi thoát tội dù đã kéo ngã Mo Salah trong chiến thắng 2-1 đầy tranh cãi và kịch tính của Man City.

    Arne Slot bùng phát phẫn nộ với trọng tài

    Tiền đạo của Liverpool đã bị kéo áo khi đang đuổi theo bóng trong vòng cấm Man City ở phút 67, nhưng trọng tài Pawson chỉ cho hưởng một quả đá phạt trực tiếp và rút ra một thẻ vàng. Tình huống này đã được các trọng tài VAR là John Brooks và Blake Antrobus tại Stockley Park xem xét, nhưng họ không cho rằng nó xứng đáng được nâng cấp lên thành một quả phạt đền hay thẻ đỏ.

    Trả lời phỏng vấn BBC sau trận đấu, Slot muốn hướng sự chú ý khỏi tình huống hỗn loạn liên quan đến Dominik Szoboszlai ở cuối trận.

    Ông nói: “Đó không phải là tình huống mà chúng ta nên bàn tới. Có lẽ trọng tài nên công nhận bàn thắng đó như nó vốn có, nhưng nếu luật là như vậy thì chúng tôi phải chấp nhận".

    “Nếu có bất kỳ sự việc nào chúng ta cần thảo luận, thì đó là khi Mo Salah đối mặt với thủ môn. Bất cứ ai từng đến sân vận động này trong 7 hoặc 8 năm qua đều biết rằng, đó chắc chắn là một bàn thắng cho Salah".

    “Một lần nữa, trọng tài lại quyết định không có lợi cho chúng tôi. Họ cần phải làm đúng công việc của mình".

    Pha bóng của Salah và Guehi mà Slot nhắc tới

    Trong khi đó, bình luận trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng quyết định của trọng tài là chính xác, vì ông khẳng định Salah sẽ không thể chạm được tới bóng.

    Sau đó, trong buổi họp báo, Slot bổ sung: “Tôi có thể chấp nhận thực tế, dù không thích chút nào, rằng trọng tài làm theo luật khi Dominik phạm lỗi với Haaland ở tình huống cuối cùng, đó rõ ràng là một pha kéo áo".

    “Và khi đó cậu ấy [Haaland] đang băng xuống đối mặt khung thành, nên chắc chắn sẽ ghi bàn. Vì vậy đó là một thẻ đỏ".

    “Tôi nghĩ HLV của Sunderland [Regis Le Bris, đối thủ tiếp theo của Liverpool vào giữa tuần] hẳn đang rất vui vì trọng tài đã rút thẻ đỏ".

    “Luật là như vậy, và nếu bạn tuân theo luật, thì pha kéo áo rõ ràng của Guehi với Mo Salah – người mà trong suốt 8 năm qua luôn ghi bàn trong những tình huống đó, 100 lần thì ghi bàn cả 100, hơi quá lời một chút nhưng sự thật là vậy – mà lại không có thẻ đỏ, thì đó chính là nguồn cơn cho sự thất vọng của tôi".

    Trong diễn biến thực tế, bóng đã lăn tới vị trí của thủ môn Gianluigi Donnarumma bên phía City, nhưng mọi chuyện có thể đã khác nếu Salah không bị cản trở. Liverpool đã vượt lên dẫn trước ngay sau đó nhờ cú sút phạt thần sầu của Szoboszlai.

    Nhưng tranh cãi vẫn tiếp diễn khi City gỡ hòa ở cuối trận và sau đó được hưởng quả phạt đền sau khi Alisson phạm lỗi với Matheus Nunes. Tiền vệ lùi về đá hậu vệ của City đã kịp dứt điểm từ góc hẹp nhưng đã va chạm mạnh với thủ môn của Liverpool. Erling Haaland không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để đưa đội khách giành thắng lợi chung cuộc.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay