Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal đánh bại Chelsea 1-0: Lời tuyên ngôn sức mạnh 

16:16 ngày 08/11/2022
5
Ngay trên sân Stamford Bridge tối Chủ nhật, Arsenal đã đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 trong trận đấu mà họ hoàn toàn vượt trội đội chủ nhà về mặt thế trận. Chiến thắng thuyết phục này là lời tuyên ngôn khẳng định sức mạnh Pháo thủ, về việc họ thực sự vươn tầm trở thành ứng viên vô địch sáng giá trong mùa bóng này. 

Arsenal vượt trội ngay tại Stamford Bridge

Hơn 1 năm trước, Chelsea còn là nhà vô địch Champions League cùng Thomas Tuchel. Thời điểm đó, Arsenal của Mikel Arteta còn khép lại mùa giải 2020/21 ở vị trí thứ… 8. Đầu mùa giải trước, The Blues bay cao ở ngôi đầu BXH, còn Pháo thủ toàn thua sau cả 3 vòng đấu đầu tiên, đứng bét BXH. Tuchel cùng Chelsea khi đó được ca ngợi là cỗ máy có sức mạnh hủy diệt, kẻ thách thức nguy hiểm với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Còn Arsenal bị cho là rơi vào cuộc khủng hoảng mới và Arteta đứng trước nguy cơ bị sa thải. Chưa hết, cùng kỳ này mùa trước, sau 13 vòng đầu tiên, Chelsea vẫn đang là đội dẫn đầu bảng với 30 điểm sau 13 trận. Còn Arsenal lúc đó đứng thứ 5, bị đội bóng cùng thành phố bỏ xa 7 điểm. Nói vậy để thấy, chỉ hơn 1 năm trước thôi, Pháo thủ vẫn còn phải ngước lên nhìn The Blues bằng ánh mắt thèm thuồng. 

Ấy vậy mà tối Chủ nhật, Arsenal không những đã thu hẹp khoảng cách mênh mông về trình độ, mà còn cho thấy lúc này họ lại bỏ xa Chelsea về chất lượng chơi bóng. Ngay tại Stamford Bridge, Pháo thủ đã chơi trận đấu lấn lướt hoàn toàn The Blues về mặt thế trận. Họ cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

Nên nhớ, số bàn thắng kỳ vọng của Arsenal tại Stamford Bridge là 2,27 bàn. Trong khi con số tương tự của Chelsea chỉ là 0,29. Trong khi đội quân của Arteta có hàng tá cơ hội có thể ghi thêm 1, 2 bàn nữa thì The Blues chơi trong sự vô vọng và bế tắc ngay trên sân nhà. 

Cái cách Arsenal kiểm soát trận đấu, kiểm soát nhịp điệu ngay cả khi đã có bàn mở tỷ số cũng cho thấy sự đĩnh đạc. Sau khi có bàn dẫn trước, Pháo thủ không lùi về cố thủ bên phần sân nhà. Thay vào đó, họ vẫn giữ nhịp điệu chơi bóng như đầu trận. Đó là một Arsenal rất khác so với 1 năm trước. 
Trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, xù xì hơn, là điều thấy rõ ở Pháo thủ trong phiên bản hiện tại. 

Đã sẵn sàng đua vô địch

Trước trận gặp Chelsea, đội trưởng Martin Odergaard khẳng định: “Đây sẽ là trận đấu chúng tôi cho tất cả thấy một tinh thần chiến thắng mới ở Arsenal”. Còn sau trận đại chiến với Chelsea, HLV trưởng Mikel Arteta trong buổi trả lời họp báo nói: “Chúng tôi là ứng viên trong cuộc đua vô địch”. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha nói về khả năng đăng quang của Arsenal kể từ đầu mùa giải mới. 

Arteta không nói đùa. Tất cả những gì diễn ra từ đầu mùa đều cho thấy Arsenal xứng đáng là kẻ thách thức số 1 với Man City mùa này. Đừng quên là Pháo thủ đã dẫn đầu bảng trong một thời gian dài. Ngoài ra, cũng không ít lần họ ra sân sau Man City, bị Man xanh chiếm lấy ngôi đầu, nghĩa là tạo ra sức ép rất lớn.

Tuy nhiên, đội quân trẻ trung của Arteta vẫn giữ được cái đầu lạnh, bình tĩnh thi đấu và giành chiến thắng. Thắng lợi mới nhất trước Chelsea đến theo kịch bản như vậy. Nên nhớ, thử thách đánh bại The Blues ngay tại Stamford Bridge sau khi bị Man City chiếm mất ngôi đầu không hề đơn giản, nhưng thầy trò Arteta đã chinh phục thành công. Đó là dấu hiệu của bản lĩnh. 

Bây giờ, hãy so sánh Arsenal với các ứng viên khác. Tottenham của Antonio Conte đã tụt lại phía sau với 8 điểm kém Pháo thủ. M.U, Chelsea, Liverpool còn bị bỏ lại xa lắc xa lơ hơn nữa. Bản thân 3 đội bóng này mùa này cũng đang có nhiều vấn đề. Newcastle đang có vị trí thứ 3 nhưng tất nhiên mục tiêu của Chích chòe mùa này chỉ là đua Top 4. Vậy thì chỉ còn lại Arsenal trong tư thế kẻ thách thức số 1 với Man City trong cuộc đua vô địch mùa này. 

Đã 18 năm kể từ lần gần nhất Pháo thủ đăng quang Ngoại hạng Anh. Trong quãng thời gian đó, Man City đã vô địch 6 lần, Chelsea, M.U (5 lần). Liverpool cũng chấm dứt cơn khát 30 năm không giành chức VĐQG. Leicester thậm chí cũng có 1 lần lên ngôi trong mùa giải cổ tích 2015/16. Năm nay, liệu Arsenal có lật đổ thành công? 

Arteta chạm cột mốc 150 trận
Trận đấu hôm qua là trận thứ 150 trên mọi đấu trường Arteta dẫn dắt Arsenal. Trong 150 trận này, Arsenal giành 87 chiến thắng, 23 trận hòa và 40 thất bại. Tỷ lệ chiến thắng của Arteta là 58%, còn cao hơn cả tỷ lệ thắng của Arsene Wenger (57,25%). Cuối cùng thì Arsenal cũng tìm ra cho mình được một thuyền trưởng tài năng. 

 

MINH VIỆT  • 16:16 ngày 08/11/2022

Bài viết hay? Ấn để tương tác

5
Bình luận
  • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 17:18 ngày 08/11/2022

    Kệ ai nói gì thì kệ. Cứ đá thắng cho thiên hạ chửi đi và cuối mùa ko vô địch thì thứ 2. Gì phải xoắn ???????????

  • luc trinh 18:07 ngày 08/11/2022

    Arsenal đang thăng hoa. Còn Newcastle đua vào top 4, nhưng bắt đầu mùa sau sẽ rất đáng nễ nhờ sức mạnh tài chính. Nói thật tuy MC làm mưa làm gió hơn 10 năm nay với kiểu bóng đá đẹp - sạch (không bẩn như Mu Rùa) nhưng lượng fan tăng lên không nhiều. Newcastle thì sẽ khác hẳn, từ rất lâu đã có sẳn chỗ đứng trong tim người hâm mộ với lực lượng "cảm tình viên" đông đảo (fan tiềm năng). Với sự sa sút của MU-Chel-Liv, và không lớn nỗi của Tot, Chích Chòe sẽ là một thế lực hùng mạnh không chỉ ở NHA.

    • NGUYỄN MẠNH TOÀN 10:15 ngày 09/11/2022

      Tôi nghĩ MC vẫn còn VĐ dài dài, chí ít cũng phải vài 3 năm nữa, New tuy có tiềm lực mạnh nhưng họ mới chỉ đang xây dựng 1 đội bóng đủ vào top4, khi vào top4 được thì họ mới có cơ hội mua ngôi sao lớn hơn, ngoài ra khi tham vọng vượt top4 thì những HLV như Howe sẽ rất khó chịu được áp lực và cũng khó quản đc ngôi sao (chưa kể 1 HLV như Howe cũng rất khó hút siêu sao đích thực ngay cả New vào đc TOP4 và bỏ ra nhiều tiền để mua) nên HLV người Anh này chỉ đủ xây nền thôi.

  • Baoanh 19:27 ngày 08/11/2022

    Bài này đăng ở v36 thì hợp lý. Ars đang dẫn đầu thật đấy vui thật đấy, nhưng vui thôi đừng vui quá. Đường còn dài chỉ mong pháo thủ giữ phong độ ổn định. Kết mùa trong top3 là mừng rồi.

  • Chè Thiu 18:09 ngày 08/11/2022

    đám nhà trẻ thắng đội nào có thực lực chứ thắng chè thiu thì quá bình thường, chè thiu thua có gì mà nuối tiếc hay thất vọng, không có thực lực thua là bình thường quá mà

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay