
Những ai từng đọc “Tam quốc diễn nghĩa” chắc chắn đều không thể không nhớ trận đại chiến Xích Bích khiến quân Tào đại bại. Có nhiều yếu tố làm nên thành công của chiến thắng kinh thiên động địa ấy, trong đó không thể không nhắc đến cách đánh “hỏa công”.
Đô đốc Chu Du của Đông Ngô từng thổ huyết nằm bất động, chỉ vì nhận ra rằng, trong kế hoạch hoàn hảo của mình, chỉ thiếu duy nhất “gió Đông”. Khổng Minh nhận ra điều đó và đã chủ động giúp, bằng cách lập đàn gọi gió Đông đến. Nhờ vậy, trận hỏa công Xích Bích mới có thể triển khai.
Arsenal ở thời điểm này cũng giống như Đông Ngô trước trận Xích Bích. Họ đang trên đường đua vô địch Premier League và hội tụ gần như đủ mọi yếu tố để sẽ trở thành nhà tân vô địch. Pháo thủ được dẫn dắt bởi một tướng tài là Mikel Arteta. Họ có lực lượng hùng hậu đến độ có thể lập 2 đội hình với chất lượng gần tương đương. Nhờ đó, đội bóng thủ đô London đã giữ vững ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh trong suốt nhiều ngày qua.

Thế nhưng, Arsenal vẫn đang thiếu một thứ quan trọng để trở thành kẻ chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến vương quyền – giống như Đông Ngô của đô đốc Chu Du thiếu “gió Đông”. Đó là những cầu thủ luôn biết cách rực sáng ở những trận đấu lớn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong đội hình hiện giờ của Pháo thủ, không ai thể hiện được vai trò đó.
Hãy nhìn vào trận đấu với MU đêm Chủ nhật vừa qua của Arsenal thì rõ. Arsenal cầm bóng nhiều hơn, nhưng thi đấu bế tắc đến cùng cực. Trong bối cảnh đó, Pháo thủ rất cần một nhân tố có thể giúp họ xoay chuyển càn khôn. Nhưng không, Declan Rice không làm được điều đó. Bukayo Saka cũng không. Martin Odegaard lại càng không!
Dường như áp lực tâm lý đã đè nặng lên những đôi chân của cầu thủ Arsenal, khiến họ không thể thăng hoa. Họ vẫn non bản lĩnh nhằm vượt qua những rào cản đó để “hóa rồng”. Nhìn các học trò của ông Mikel Arteta choáng ngợp, lúng túng trước dàn sao của MU mới chợt nhận ra rằng, dường như đội bóng thủ đô London chẳng mấy thay đổi so với những mùa giải trước.

Sự khác biệt giữa hai đối thủ ở trận Super Sunday chính là những cầu thủ của những trận đấu lớn. Arsenal không có những nhân tố như vậy, nhưng MU lại có. Matheus Cunha, Patrick Dorgu, đặc biệt là Bryan Mbeumo có vẻ như đều rất biết tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Trong đó, Mbeumo là “chim đầu đàn”, khi anh liên tiếp xé lưới các “ông lớn” tại giải Ngoại hạng Anh như Arsenal, Man City, Liverpool…
Do không có cầu thủ của những trận đấu lớn, nên Arsenal rất hay bị mất điểm trong những trận đấu lớn. Trước trận thua MU 2-3, họ từng hòa không bàn thắng với Liverpool, hòa 1-1 với Man City, hòa 1-1 với Chelsea ở lượt đi trong thế trận đối thủ bị mất người từ rất sớm. Đó có thể xem là rào cản để đội bóng của ông Mikel Arteta thẳng tiến tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Sau trận thua MU, Arsenal vẫn đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn Man City và Aston Villa. Khoảng cách đó không có gì đảm bảo an toàn cho đội bóng thủ đô London. Chắc chắn thầy trò HLV Mikel Arteta không quên những bài học cay đắng trong mấy mùa giải gần đây, khi họ đều bị hụt hơi ở giai đoạn then chốt và bị Man City cướp mất ngôi vô địch, cá biệt có mùa dẫn đầu giải 30 vòng đấu nhưng vẫn về nhì.
HLV Mikel Arteta của Arsenal bây giờ cũng giống như đô đốc Chu Du trước trận Xích Bích - rất cần những ngọn “gió Đông” - để khiến lịch sử giải Ngoại hạng Anh phải bước sang trang mới.






















