
Wenger phát biểu trên BeIN Sports: "Khi bạn để thủng lưới ba bàn trên sân nhà thì thật khó để giành chiến thắng. Những bàn thắng của hai đội phần nào phản ánh cách mà hai đội chơi bóng.
Lối chơi của MU được xây dựng rất tốt, có sự gắn kết cao, còn lối chơi của Arsenal lại được quyết định nhiều bởi sức mạnh và những pha tranh chấp ở các tình huống phạt góc, ví dụ như bàn thắng thứ hai.
Bàn đầu tiên cũng không đến từ một pha phối hợp mạch lạc. Arsenal đã nỗ lực hết sức nhưng thiếu một chút, như tôi đã nói trong hiệp một, về sự kiên nhẫn và sự gắn kết kỹ thuật.
Tôi tin rằng Carrick đã tìm ra một công thức tốt, một sự cân bằng hợp lý giữa ổn định phòng ngự và chất lượng kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy các trung vệ (của Arsenal) tỏ ra lo lắng hơn và kém áp đảo hơn bình thường trong các trận đấu".

Trên sân nhà Emirates, Arsenal dù dẫn bàn trước song đã thua ngược MU 2-3 đầy kịch tính. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi Arsenal hiện chỉ còn hơn đội nhì là Man City 4 điểm.
Điều tương tự cũng đúng với Aston Villa ở vị trí thứ 3, đội đã thắng Newcastle. Arsenal chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận gần nhất, khiến khoảng cách bị thu hẹp đáng kể.
Thầy trò Mikel Arteta còn phải đối đầu trực tiếp với Man City trong phần còn lại của mùa giải, và trong bối cảnh đang cố gắng chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp về nhì, những dấu hiệu căng thẳng tâm lý đã bắt đầu xuất hiện tại bắc London, với hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
"Họ vẫn đang dẫn trước 4 điểm, nhưng vẫn còn những câu hỏi về bản lĩnh tinh thần của đội bóng", cựu đội trưởng của Arsenal, Patrick Vieira nói trên Sky Sports.





















