Bảng xếp hạng Premier League 2020/21
Hãy xem Premier League 2020/21 đã biến đổi khốc liệt đến thế nào suốt 4 tháng qua. Vào tháng 9/2020, sau màn khởi động ấn tượng với bản hợp đồng James Rodriguez, Everton giành 12 điểm tuyệt đối, chễm chệ ở ngôi đầu. Đó là lúc họ bay cao với những suy nghĩ mộng mơ. Nhưng chiều sâu đội hình mỏng, cùng chiếc thẻ đỏ của Richarlison đã kéo Everton của Carlo Ancelotti xuống mặt đất. Đó cũng là lúc Jose Mourinho thể hiện bản lĩnh trong tháng 10.
Khi cặp đôi Harry Kane - Son Heung-min đưa Tottenham bay cao, cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng với Liverpool. Cùng thời điểm Everton thua 3 trận liên tiếp vào cuối tháng 10 và tụt lại phía sau. Sang tháng 11, đến lượt Chelsea thể hiện phong độ ấn tượng bằng 4 chiến thắng, 1 trận hòa, vươn lên đua tài cùng Liverpool. Nhưng Chelsea nhanh chóng gây thất vọng vào tháng 12 để nhường chỗ cho vinh quang và lời khen đến với Manchester United. 4 chiến thắng trong tháng 12 đã đưa Man United của HLV Solskjaer nhảy lên vị trí thứ 2, ngạo mạn thách thức ngôi vương của Liverpool.
Vâng, 4 tháng và 4 CLB thay nhau đua cùng Liverpool. Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “biến thiên”. Chưa bao giờ Premier League biến thiên đến vậy về vị trí trên bảng xếp hạng. Kẻ trước kia còn xếp thứ 15 chịu bao chế giễu, hôm sau đã xếp thứ 2. Kẻ hôm trước đang đứng đầu bảng (Southamton), giờ đang ở vị trí thứ 9. Có nghĩa trừ Liverpool ra, với mặc định luôn ở nhóm đầu từ đầu tháng 9, thì cơ hội lẫn cả thất bại luôn chực chờ cho tất cả.
Bây giờ đến lượt Manchester City tham gia vào cuộc đua với Liverpool trong tháng 1/2021. Sau màn khởi đầu gây thất vọng nhất kể từ năm 2008, đội bóng của Pep Guardiola đã lầm lũi đi lên, và họ đang hứa hẹn về sự trở lại đầy khó chịu, như cách họ đã ám ảnh Premier League suốt mấy năm qua. Chiến thắng trước Chelsea là bằng chứng của cách chiến thắng cũ. 6 cầu thủ đội một của Man xanh dương tính với Covid-19, Pep Guardiola không có tiền đạo nên đã cho Manchester City đá chẳng khác gì Tây Ban Nha của Del Bosque ở EURO 2012 với Kevin De Bruyne đóng vai trò tiền đạo.
Và Manchester City giống như một cơn sóng ào ạt, luân chuyển, kiểm soát, tăng tốc, nhịp nhàng và sau đó là kết liễu. Một chiến thắng kiểu tiqui-taca, kiểu Tây Ban Nha, kiểu của Johan Cruyff - Pep Guardiola. Chúng ta có lẽ không quên lối chơi này đã ma mị thế nào ở thập kỷ trước. Giờ trong những ngày thiếu trụ cột vì Covid-19, nhưng cũng tạo nên sự bất ổn định, Pep Guardiola đã gọi lại nhân ảnh thuở xưa.
Đương nhiên khó khăn vẫn ở phía trước, nhưng hãy nhớ cho, khi hình hài được tìm thấy, Manchester City sẽ không ngán đối thủ nào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn