Bóng Đá Plus trên MXH

Boehly và Chelsea đang hủy diệt Premier League

06:08 ngày 16/08/2023
19
Chỉ trong 3 kỳ chuyển nhượng, Todd Boehly đã chi hơn 1 tỷ bảng để mua sắm tại Chelsea. Tham vọng và túi tiền của vị tỷ phú người Mỹ đang hủy diệt Premier League khi khiến cơn bão giá cầu thủ tăng chóng mặt.

Đây là bài viết thuộc BIG STORY “Toàn cảnh TTCN Hè 2023: Saudi Arabia hút máu cả châu Âu”.

Quý độc giả có thể xem thêm tất cả các bài viết tại link sau: https://bongdaplus.vn/bong-da-the-gioi/toan-canh-ttcn-he-2023-saudi-arabia-hut-mau-ca-chau-au-4096542309.html

Cơn điên mua sắm của Boehly

Todd Boehly và các cộng sự đã mua lại Chelsea vào tháng 5/2022 sau khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich bị Chính phủ Anh điều tra và cấm vận. Từ đó đến nay, The Blues đã vượt mốc 1 tỷ bảng cho việc mua cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất. 

Đáng chú ý, Chelsea đã liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh chỉ trong hơn nửa năm. Vào tháng 1/2023, họ chi 107 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Benfica. Và mới đây, The Blues tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình với 115 triệu bảng cho Moises Caicedo từ Brighton. 

Bên cạnh đó, còn có những thương vụ bom tấn như Wesley Fofana với giá 75 triệu bảng, Mykhaylo Mudryk với giá 89 triệu bảng, Mar Cucurella giá 62 triệu bảng, Christopher Nkuku giá 56 triệu bảng hay sắp tới là Lavia với giá 58 triệu bảng.

Tổng cộng, Chelsea chi ra hơn 1 tỷ bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng là mùa Hè 2022, mùa Đông 2023 và mùa Hè 2023. Số tiền này vượt xa chi tiêu ròng của cả Man City (275 triệu bảng) và Liverpool (167 triệu bảng) cộng lại trong cùng quãng thời gian. Nó cũng vượt trội so với chi tiêu của chủ sở hữu trước đây của Chelsea, Roman Abramovich. Trong nhiệm kỳ của mình, kéo dài từ năm 2003 đến năm 2022, Abramovich cũng chỉ chi có tổng cộng 1,97 tỷ bảng.

Với sự mạnh tay của ông chủ Boehly, Chelsea đang dần xây dựng nên một đội hình cực kỳ hùng hậu gồm hầu hết là các tài năng trẻ sáng giá với thời hạn hợp đồng siêu dài (thường từ 6 đến 8 năm, thậm chí Caicedo có hợp đồng lên tới 9 năm).

Chelsea - kẻ phá hoại

Mọi sự chú ý trên đang đổ dồn về phía Chelsea khi họ liên tục “cướp” mất các mục tiêu chuyển nhượng của các đội bóng khác tại Premier League. Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023, Liverpool đã theo đuổi 2 tiền vệ phòng ngự chất lượng tại Ngoại hạng Anh là Moises Caicedo của Brighton và Romeo Lavia của Southampton. 

Liverpool đã đạt thỏa thuận 110 triệu bảng với Brighton về Caicedo nhưng Chelsea lại nhảy vào và “cướp” mất cầu thủ người Ecuador với giá 115 triệu bảng. The Kop chuyển hướng sang Lavia và cũng sắp đạt được thỏa thuận thì cầu thủ này bỗng dưng tuyên bố muốn sang… Chelsea. Chỉ cần The Blues đưa đề nghị chính thức, thương vụ này gần như sẽ hoàn tất với mức giá khoảng 50 triệu bảng.

Chelsea liên tục cướp Caicedo và sắp tới là Lavia khỏi tay Liverpool

Chelsea liên tục cướp Caicedo và sắp tới là Lavia khỏi tay Liverpool

Ngoài Caicedo, Chelsea cũng cướp khá nhiều mục tiêu của các đội bóng khác tại Premier League như trung vệ Axel Disasi (được MU theo đuổi), tiền vệ Lesley Ugochukwu (được Arsenal theo đuổi) hay các tài năng trẻ như Angelo Gabriel, Diego Moreira…

Việc “hớt tay trên” này đã gây căng thẳng giữa các câu lạc bộ. Có thông tin tiết lộ rằng chủ sở hữu của Liverpool, do John W Henry đứng đầu, đã tham gia các cuộc thảo luận với BTC Premier League, nhằm tìm kiếm sự rõ ràng về các hoạt động tài chính của Chelsea. Họ yêu cầu cần phải xem xét kỹ lưỡng chi tiêu của câu lạc bộ thành London.

Tất nhiên, đây chỉ là sự cay cú của Liverpool khi có vẻ như họ cũng chưa có bằng chứng cụ thể nào để đe dọa Chelsea. Và từ nay cho tới khi kỳ chuyển nhượng Hè khép lại, The Kop cũng như các đội bóng khác sẽ phải hết sức dè chừng “con ngáo ộp” màu xanh này.

Cặp đôi tiền vệ đắt giá nhất lịch sử
Sau khi chiêu mộ thành công Moises Caicedo, Chelsea sẽ có trong đội hình cặp đôi tiền vệ trung tâm đều có giá hơn 100 triệu bảng. Đó là Enzo Fernandez (107 triệu bảng) và Caicedo (115 triệu bảng). Chưa biết họ có thể phối hợp tốt với nhau hay không nhưng chắc chắn là cặp đôi tiền vệ đắt giá nhất lịch sử về chuyển nhượng tại nước Anh.

Đây là bài viết thuộc BIG STORY “Toàn cảnh TTCN Hè 2023: Saudi Arabia hút máu cả châu Âu”.

Quý độc giả có thể xem thêm tất cả các bài viết tại link sau: https://bongdaplus.vn/bong-da-the-gioi/toan-canh-ttcn-he-2023-saudi-arabia-hut-mau-ca-chau-au-4096542309.html

Trung Nghĩa • 06:08 ngày 16/08/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

19
Bình luận
  • Kid Magician Kid Magician 08:25 ngày 16/08/2023

    Vụ nào thì ko nói nhưng vui Caicedo mà bảo Chè cướp của Cò là ko đúng! Cả mùa CN, Chè là đội nhiệt tình nhất vụ này, chính Cò chen ngang mới đúng! Hơn nữa bản thân Caicedo cũng muốn về Chè hơn mà.

  • Jung 08:09 ngày 16/08/2023

    Tôi là fan MU nhưng tôi thấy ko sao cả, miễn là họ có tiền và tuân thủ luật CBTC. Mỗi CLB, mỗi ông chủ có cách làm riêng. Kết quả ( thành tích) là thước đo cho những tiến trình cải cách của họ có thành công như mong đợi hay ko. Nottingham thay mới cả đội hình, nhưng họ vẫn phải đua trụ hạng đến vòng cuối cùng. Newcastle mua đúng vị trí họ cần và họ vẫn đang rất thành công.

  • Tuan Vu 08:50 ngày 16/08/2023

    Tác giả viết bừa và áp đặt nhỉ? Chels theo đuổi Caocedo rất lâu rồi, đang thương lượng quanh giá 80-90Mio, chính Liv chen ngang tính cướp Caicedo khi trả giá Caicedo lên đến 111Mio bảng, từ đó mới sinh chuyện giá trên trời cho cả Caicedo và Lavia. Olise Chels cũng đang theo đuổi, ban đầu giá được đồn khoảng 35Mio, nhưng chưa biết sắp tới giá chốt là bi nhiêu? Tác giả nên viết bài cho có lý, có trật tự chút đi.

  • BvToan 08:26 ngày 16/08/2023

    Một canh bạc đáng để thử: Thứ nhất: Chè đang vơ vét các tài năng trẻ ở độ tuổi 19-23 với giá cao hơn giá trị tại thời điểm hiện tại. Thứ hai: Các hợp đồng đều dài hạn 6-8 thận chí 9 năm Như vậy trong vòng 1 thập kỉ nữa có thể Chè chẳng cần tham gia mua sắm nhiều cũng có đủ lực lượng cạnh tranh mạnh. Mặt khác sau 3 -5 năm nữa giá cầu thủ và mức lương có thể bị đẩy lên gấp đôi gấp ba ( 5 năm trước giá ct trung bình 20-30tr giờ toàn trăm củ) và lương cầu thủ cũng đội lên thì Chè vẫn ung dung

  • Nhan Văn 08:51 ngày 16/08/2023

    Mình ko nghĩ vậy, hầu hết các hđ Chelsea ký đều dài hạn từ 6-7-8 năm, trong khi các CLB khác chỉ ký tối đa 3-4 năm. Tính ra tương đương nhau, nhưng ông chủ Mỹ của Chelsea cho thấy tầm nhìn dài hạn.

    • Tnc 09:30 ngày 16/08/2023

      Cũng hên xui thôi. Mấy nữa đá lởm muốn đuổi đi cũng khó đấy. Với lại đội hình đá vài năm là nên thay máu cho tươi mới, nhiệt hơn đấy

    • Thế Thắng 11:00 ngày 16/08/2023

      @Tnc:Tất nhiên là hên xui, nhưng kể cả có xui thì cũng k có gì quá lo lắng cả. Vì đa số các cầu thủ trẻ có độ tuổi từ 19-22, lương thấp loanh quanh 70-100k 1 tuần, nếu 2-3 năm k hợp k ok thì vẫn có thể bán cắt lỗ. Khách quan thì nếu k thành công các cầu thủ cũng sẽ tìm hướng đi mới cho sự nghiệp của họ vì họ còn trẻ, hú hoạ lắm mới có trường hợp ngồi chơi hưởng lương như Bale.

  • alex 09:37 ngày 16/08/2023

    Boss quá sộp, thích là nhích, nhưng bác mua nhớ nói HLV cần ai, chớ mua theo ý bác thì về lại toang. Nhưng không sao các vụ bán đi của bác cũng đỉnh chả kém mua. Làm ăn như bác này thì đối tác vô cùng thích và hợp tác lâu dài. Dân buôn thì vẫn là dân buôn. Đầu óc họ tính toán tất cả.

  • Chelsea fan 08:54 ngày 16/08/2023

    Quá tuyệt vời , chi đậm đã đành mà boss còn toàn sài hàng hiệu, thank boss.

  • Nguyễn Minh Tân 08:27 ngày 16/08/2023

    Coi bộ Boehly muốn dìm chết Liver để thế chổ hehe, có điều phải xem trình của Poch thế nào rồi tính!

  • Trịnh Minh 10:34 ngày 16/08/2023

    Chelsea mua ai mua thế nào là quyền của họ, họ là người bỏ tiền và quản lý đội bóng tất họ hiểu rõ mọi việc, kể cả Luật công bằng tài chính. Cần viết bài theo cách có hiểu biết hơn tác giả ạ.

  • Cucurênla 09:06 ngày 16/08/2023

    Anh ăn cướp của người khác.h khóc chi.

  • Phương Hoàng 09:40 ngày 16/08/2023

    Chi nhiều và chi vô tội vạ là 2 chuyện khác nhau. MC chi rất nhiều nhưng đội hình ngày càng dày lên và gần như chưa bao h chi sai. Chelsea mua cầu thủ đợt này trừ Enzo ra toàn xài kiểu 1 mùa nửa mùa rồi lại bán tống bán tháo, vừa hủy hoại cầu thủ vừa làm CLB đá như gà mắc tóc. Đừng nhìn trận hòa trên sân nhà trước 1 Liverpool què tuyến giữa mà đã tự tin.

    • Thế Thắng 11:03 ngày 16/08/2023

      Nào bán tống bán tháo ai b cho t xin cái ví dụ xem nào, ăn nói k có căn cứ. Đừng nói vừa rồi bán Mout, Kai nhé. Trường hợp Lukaku, Ziyech là từ thời Boss Abramovich. Thời đó chính sách mua bán và lương thưởng khác hoàn toàn bây giờ, nên khỏi lo cho Chelsea của chúng tôi, ok.

  • Hiệp Nguyễn Thế 13:21 ngày 16/08/2023

    Tiêu 1 Tỉ Bảng Trong 12 Tháng . Sợ Hãi Các Thứ

  • Dung Phan 12:05 ngày 16/08/2023

    Nghe thì có vẻ Chelsea là hay nhưng thực sự họ đang làm một canh bạc 50/50. - Nếu không mua sắm thêm cầu thủ mỗi năm thì giỏi lắm chỉ có thể đua top 4, không thể vô địch (lí do: phong độ, cạnh tranh, chiến thuật luôn thay đổi và lòi ra các điểm yếu) - Mức lương Chelsea giảm được giỏi lắm 40-50 triệu bảng là hết cỡ. - 2 năm 2021-2022 lỗ 250 triệu euro. Nếu bạn không lỗ thì chiến lược là ok, nhưng đang lỗ sấp mặt còn bỏ số tiền gần bằng 2 năm doanh thu mà không dính FFP thì mới là lạ.

    • TrueBlues 17:35 ngày 16/08/2023

      =)) Tại sao bé cứ phải lo cho giới chủ chelsea là hôm nay phải ăn món gì thế? Bao giờ FFP họ gọi thì giới chủ họ khác tự trả lời, MC mấy năm trc đội hình cố định chỉ mua vài cầu thủ vị trí thiếu đó thôi, Việc mùa nào cũng phải mua để cạnh tranh danh hiệu đó là sự lươn lẹo của các cá nhân kém cỏi mà thôi, Khi các cầu thủ đá với nhau đủ lâu thì họ sẽ nhuần nhuyễn trong chuyển bóng, chỉ có HLV cứng nhắc với 1 vài sơ đồ thì bị bắt bài thôi, còn cứ biến hóa như con tắc kè thì chẳng bắt bài đc

  • Lova Seck 18:47 ngày 16/08/2023

    Tôi thấy chẳng sao, họ đang yếu thì họ tha hồ làm vậy. Vốn dĩ là mạnh được yếu thua, mấy ông chuyên cướp cầu thủ từ các clb khác bằng danh tiếng như MC, Liv, MU hay các ông lớn khác thù có quyền gì mà nói chứ. Tuy nhiên luật CBTC vẫn ở đó, tôi muốn xem Chelsea dùng kế gì, hay lòng quân có loạn không nếu không đá tốt và phải thanh lý những cầu thủ đó trong những năm tới. Đừng quên hợp đồng dài hạn thì gánh nặng từng năm vẫn rất lớn chứ không mất đi đâu.

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay