Burnley vs Man City: Cuộc giao thoa giữa cổ điển và hiện đại

Dũng Phan
07:47 ngày 03-02-2018
Trên bảng xếp hạng của Premier League lúc này, Burnley xếp thứ 7, có nghĩa đội bóng nhỏ bé này chỉ đứng sau nhóm “Big Six”. Thậm chí giai đoạn giữa tháng 12/2017, họ còn nằm trong Top 4.
Burnley vs Man City: Cuộc giao thoa giữa cổ điển và hiện đại
Tất cả đều phải công nhận, Burnley chính là một hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay, một ngựa ô của giải đấu. Burnley đã chơi một thứ bóng đá thuần Anh nhất, với phong cách “chạy và sút”, kỷ luật và thi đấu quyết tâm.  

Manchester City, đối thủ của Burnley đêm nay, thì ngược lại. Đội bóng áo xanh được điều hành bởi các ông chủ Arab, được hoạch định chính sách bởi những người Barcelona, và được huấn luyện bởi một HLV là tín đồ của lối chơi kiểm soát bóng. Trong khi Man City chỉ có 7 người Anh, thì Burnley có gấp đôi con số đó. 

Thậm chí nếu xét chung vào “Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland” gồm bốn quốc gia: Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland, thì Burnley có gần như hết đội hình. Trận chiến giữa Burnley và Man City trong đêm nay vì thế sẽ là cuộc chiến giữa trường phái cổ điển Anh và đại diện hiện đại nhất mà bóng đá Anh đang có. 

Man City và Burnley là hai mặt trái ngược. Giữa một bên là những tinh khiết còn sót lại của thời đại “chạy và sút”, và bên kia là Pep Guardiola đang thống trị nước Anh bằng lối chơi kiểm soát bóng thời thượng. Chà, nghe qua thì rất tuyệt. Vậy nhưng kết quả thì đã có rồi, và khá là đau thương. 

Trong hai trận gặp nhau ở mùa giải này, Man City đều vùi dập Burnley bằng những tỉ số đậm đà. Gồm một chiến thắng 3-0 ở lượt đi Premier League, và một chiến thắng khác với tỉ số 4-1 ở vòng 3 FA Cup. Có nghĩa, chẳng có chuyện cổ tích nào cả, cũng chẳng có cuộc đua tranh hấp dẫn gì, chỉ có một sự thật muôn phần nghiệt ngã và rất đời: phần thắng thuộc về kẻ mạnh, kẻ thời thượng, và cũng là kẻ nhiều tiền hơn. 


Nhưng có một vấn đề: đấy là chất lượng đội hình. Trong khi giá trị đội hình của Burnley còn chưa đến 100 triệu euro, thì giá trị đội hình của Man City được định giá vào khoảng 1,19 tỷ euro (chưa kể bản hợp đồng mới Aymeric Laporte). Với khoảng cách chênh lệch như trời và đất ấy, thì vấn đề chiến thuật thật sự không còn ý nghĩa. 

Cho nên chúng ta có giả thiết khá thú vị thế này: nếu như đội hình Burnley không phải là những cái tên như Matthew Lowton, Ben Mee hay Ashley Westwood, mà sẽ thay bằng Harry Kane, Marcus Rashford, Cahill… thì sao? Đấy sẽ là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa cổ điển và thời thượng. Khi chất lượng con người cân bằng, sự so kè sẽ thuộc về chiến thuật ai ưu việt hơn ai.

Lúc này, người hâm mộ sẽ được biết rõ ràng hơn về một lối đá đang mòn dần ở nước Anh (khiến họ nhớ qua hình tượng Burnley), với lối đá mà Pep Guardiola đang “truyền giáo” ở xứ sương mù. Trong cuộc chiến đêm nay, ngoại trừ phe áo xanh, tất cả sẽ cổ vũ Burnley, bởi vì những người hâm mộ giải đấu đang cần Man City tạm ngưng đà tiến lại, để khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. 

Nhưng quan trọng là vì Burnley là một đội thuần Anh, người Anh với tính cách bảo thủ nổi tiếng, họ sẽ chọn cái cổ xưa, cái thuộc về chính họ, chứ không phải cái ngoại lai. Và xin thưa: đó chính là câu trả lời cho giả thiết đã đặt ra ở trên. Dẫu cho Burnley có chất lượng đội hình đạt 1,19 tỷ euro, thì những gì đợi họ trong cuộc chiến với Man City cũng sẽ chỉ là một thất bại bi tráng với lối chơi hiệp sĩ. 

Giống như cái thuở David Beckham, Michael Owen, hay Frank Lampard … đã từng nhận trước Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha. Những kết quả đã chỉ ra, vấn đề không nằm ở con người, mà bởi tinh hoa chiến thuật của bóng đá Anh, đã trôi lại rất xa sau các cường quốc khác.

Người Anh yêu mến Burnley, nhưng để cất cánh, họ cần Man City của Pep.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x