Bóng Đá Plus trên MXH

Dàn sao rời Liverpool cách đây 1 năm giờ ra sao?
Đỗ Trung • 13:13 ngày 26/07/2024
12 tháng trước, nhiều ngôi sao ở đội một Liverpool đã rời Anfield để lại cho người hâm mộ không ít sự tiếc nuối. Vậy giờ họ ra sao?

    Keita, Milner, Firmino và Ox-Chamberlain đều đang có sự nghiệp khác nhau sau khi rời Liverpool 

    #1
    Roberto Firmino

    Ít có cầu thủ nào có lời chia tay xứng đáng hơn Firmino tại Anfield. Tiền đạo người Brazil không chỉ ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối trong trận chia tay Anfield mà còn ghi thêm một bàn thắng nữa ở tuần kế tiếp trong trận đấu cuối cùng của anh cho CLB, trong trận hòa 4-4 với Southampton.

    Firmino chuyển đến Saudi Pro League (SPL) khoác áo Al Ahli và có khởi đầu như mơ với cú hat-trick ngay trong trận ra mắt CLB. Thế nhưng, sự kỳ vọng nhanh chóng sụp đổ bởi Firmino đã tịt ngòi 6 tháng và kết thúc mùa giải với chỉ 9 bàn thắng - một sự tương phản hoàn toàn với ngôi sao thực sự của giải đấu - Cristiano Ronaldo, người đã ghi 64 bàn trong 69 trận cho Al Nassr.

    Ở tuổi 32, tương lai của Firmino không chắc chắn khi Al Ahli đang tìm kiếm một tiền đạo khác. Nhìn chung, sự nghiệp của Firmino đang đi xuống và anh có khả năng khó bám trụ được tại SPL.

    Roberto Firmino

    #2
    Naby Keita

    Trong suốt thời gian ở Anfield, Keita là một nhân vật gây chia rẽ. Những người ủng hộ cho rằng ai có thể sánh được với sự tao nhã và năng động của anh ở hàng tiền vệ, trong khi số khác lại chỉ ra cầu thủ người Guinea hiếm khi đủ thể lực để thể hiện điều đó.

    Sau khi rời Liverpool, Keita gia nhập Werder Bremen với hi vọng tái khẳng định mình. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi thực tế chỉ chơi 107 phút trong 5 lần cho đội bóng nước Đức. Thậm chí, Keita còn bị tờ Kicker bình chọn là cầu thủ tệ nhất Bundesliga mùa giải trước sau những rắc rối của anh tại Bremen.

    Sau khi bị đình chỉ thi đấu vào tháng 4 vì bị cáo buộc từ chối đi xem trận đấu với Leverkusen, Keita dường như sẽ không còn đường quay lại Bremen. Tuy nhiên, sau nhiều tháng không chơi bóng, Keita hiện đang góp mặt cùng U23 Guinea tham dự Olympic Paris 2024.

    Naby Keita

    #3
    Alex Oxlade-Chamberlain

    Có lẽ Oxlade-Chamberlain có cơ hội hồi sinh tốt hơn, hoặc thậm chí trở lại Anh, nơi anh mong muốn có thêm một cơ hội để thể hiện giá trị của mình sau 1 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Besiktas.

    Hè năm ngoái, Oxlade-Chamberlain đã từ chối lời đề nghị từ các CLB tại Saudi Arabia. Cầu thủ 30 tuổi sẵn sàng đón nhận một nền văn hóa cũng như thử thách ở một giải đấu mới nhưng cảm thấy khoảng cách giữa Vương quốc Anh và Trung Đông quá xa để có thể về thăm gia đình. Do đó, Besiktas là nơi Oxlade-Chamberlain chọn lựa.

    Vậy tiếp theo đây thì sao? Ross Barkley sẽ truyền cảm hứng cho Oxlade-Chamberlain. Barkley mới gia nhập Aston Villa và sẵn sàng ra sân tại Champions League sau một mùa giải tuyệt vời với Luton Town ở Premier League. Oxlade-Chamberlain có khả năng đó không? Anh có thể trở lại Premier League và tỏa sáng không? Đầu tiên, một CLB phải đặt cược vào cầu thủ này.

    Alex Oxlade-Chamberlain

    #4
    James Milner

    Milner sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 1 tới, nhưng anh vẫn lạc quan về việc chơi ít nhất một mùa giải nữa. Đây sẽ là mùa giải chuyên nghiệp thứ 23 trong sự nghiệp quần đùi áo số của Milner, song là lần đầu lão tướng này thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV trẻ hơn anh - Fabian Hurzeler, 31 tuổi, người đã kế nhiệm Roberto De Zerbi tiếp quản Brighton.

    Milner đã có 20 lần ra sân mùa trước cho đến khi dính chấn thương ở đùi khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 tháng cuối. Milner biết Brighton sẽ thay đổi HLV trưởng, nhưng anh vẫn muốn ở lại và gia hạn 1 năm với CLB. Với việc Brighton không tham dự giải đấu châu Âu ở mùa 2024/25, việc giảm số trận đấu sẽ giúp lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn và điều này có thể có lợi cho Milner.

    James Milner

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay