Ngay sau thất bại 0-1 trước Newcastle, thủ môn De Gea không ngần ngại chỉ trích toàn đội: "Có quá nhiều thứ cần cải thiện. Newcastle mới là đội chơi hay hơn trong ngày hôm nay. Như tôi từng nói trước đây, tôi chẳng biết nói gì cả. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu và thay đổi.
Đây là giai đoạn khó khăn với chúng tôi nhưng vì chúng tôi là United nên không được từ bỏ. Đây chắc chắn là thời điểm khó chấp nhận nhất kể từ lúc tôi gia nhập. Chúng tôi thậm chí không thể ghi 1 bàn trong 2 trận gần nhất.
Xin lỗi người hâm mộ. Đúng là họ có những cơ hội tốt nhưng chúng tôi thua vì lỗi cá nhân. Điều này là không thể chấp nhận, không chỉ trận này mà là toàn mùa giải".
Những phát biểu có phần chân thành này không lọt tai một cựu danh thủ M.U là Paul Ince: "Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghe những gì De Gea đã nói. Nếu Peter Schmeichel đứng đó, chắc chắn sẽ không có cuộc phỏng vấn như vậy. De Gea là một trong những cầu thủ hàng đầu, một trong những thủ lĩnh tại M.U vậy mà dường như anh ta không biết chuyện gì đang diễn ra ở đội bóng.
Nếu bạn là một fan của M.U và nghe những phát biểu từ anh chàng thủ môn kia thì bạn có quyền khinh bỉ. Thực ra trong mắt tôi, dường như chẳng có ai ở M.U biết chuyện gì đang diễn ra. Đội bóng này thực sự hỗn loạn, có quá nhiều điều không đúng. Không hề có sự lãnh đạo nào ở một trong những đội bóng hàng đầu.
Điều này dẫn đến câu hỏi họ thực sự đã làm những gì trên sân tập. Tôi muốn Ole thành công, muốn đội bóng thành công nhưng tất cả những gì ông ấy nói chỉ là "Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ". Nhưng là làm gì?".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn