Trận Derby Manchester tạo ra khái niệm ‘gã hàng xóm ồn ào’

Hải An
18:08 ngày 06-01-2021
Trong lịch sử 183 trận derby Manchester thì 2 trận derby năm 2010 tại bán kết Cúp Liên đoàn là một sự kiện đặc biệt. Nó trở nên cực kỳ gay cấn bởi sự đào tẩu của Carlos Tevez cách đó một năm, với tấm biển to tướng in khuôn mặt "hiền từ" của tiền đạo này cùng dòng chữ "Welcome to Manchester City". Có gì đó đã bắt đầu dịch chuyển ở thành phố này.

Cách những CĐV của Man United chế lại bài hát dùng để tôn vinh Tevez khi khoác áo Quỷ Đỏ rồi chuyển sang Man City vào năm 2009 đã tóm tắt lại toàn cảnh đang thay đổi. Bằng cách thay đổi các từ “mặt sẹo” thành “mặt ***” và “tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ” thành “con **** hám tiền”, họ đã thể hiện thái độ khinh bỉ của mình. Chưa hết, họ còn nguyền rủa: "Thằng đó sẽ chẳng có được danh hiệu nào nữa".

Tất nhiên, đây là thời điểm NHM của Man United vừa cập nhật một bài hát mới, bài hát có biểu ngữ đi kèm được treo từ Stretford End. Tháng Giêng năm đó, con số lại tăng thêm 1 đơn vị, nhấn mạnh đã "34 năm" Man City không giành được một danh hiệu lớn. Và ý tưởng về việc Tevez đào tẩu là chỉ vì tiền. Năm 2010 sẽ rất khó quên với Man City.

Trong số 4 trận derby ở mùa giải 2009/10, họ chỉ thắng 1 lần, trong khi Man United giành được chiến thắng kịch tính trong ba trận còn lại. Mãi đến năm 2011, biểu ngữ này mới được hạ xuống và Man City bắt đầu khởi sắc.

Họ đã nâng FA Cup tại Wembley sau khi đánh bại Man United ở bán kết, và tạo ra chiến thắng kinh hoàng 6-1 tại Old Trafford ở Premier League, khiến ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Man United cũng không thể phớt lờ đối thủ cho dù đó là thời điểm Man United vượt qua Liverpool về số danh hiệu và đá 3 trận chung kết Champions League trong 4 năm liên tiếp.

Tuy nhiên, chính trong mùa giải 2009/10 đó, sự kình địch giữa 2 CLB đã mang một ý nghĩa mới, đặc biệt là ở vòng bán kết Carling Cup vào tháng Giêng. Các cầu thủ của Man United đã chiến đấu rất khó khăn để duy trì vị trí hàng đầu. Đứng cản đường họ là Man City và hàng tỷ USD sẵn sàng chi tiêu.

Tấm biển quảng cáo in hình Carlos Tevez trong màu áo Man City là liều thuốc độc của Man United

Rafael - cựu hậu vệ phải người Brazil của Man United kể lại: “Man City cuối cùng đã có một đội bóng xuất sắc nhất sau 35 năm kể từ khi họ giành được một danh hiệu. Tôi vẫn chưa sinh ra khi Man City vô địch lần cuối cùng. Ai đó nói rằng có một băng rôn treo trên Stretford End để hiển thị điều này.

Tôi chỉ biết rằng các CĐV của mình không muốn Man City có danh hiệu và Man City đang rất thèm một chiếc cúp. Tất cả đã thay đổi vì khi tôi đến Man United, mọi người đều coi Liverpool là đối thủ chính. Không ai thèm nói về Man City nhưng điều đó bắt đầu thay đổi khi họ có được một đội bóng xuất chúng”.

Và đó là mùa giải khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Man City đã giành chiến thắng trong 4 trận đầu tiên của mùa giải, với trò hề của Emmanuel Adebayor vẫn là ký ức chưa phai trong chiến thắng 4-2 trước Arsenal, diễn ra 1 tuần trước trận derby đầu tiên của mùa giải.

Trận đấu được nhiều người mong đợi tại Old Trafford rất sôi động. Man City đã chơi rất tốt, nhưng Man United còn tốt hơn. Các học trò của Mark Hughes đã gỡ hòa 3 lần, trong đó có bàn thắng ấn tượng của Craig Bellamy ở những phút bù giờ, nhưng Michael Owen đã lập công ở phút 96 khiến sân Old Trafford nổ tung.

Sau trận đấu đó, HLV Alex Ferguson lần đầu tiên gọi Man City là “những gã hàng xóm ồn ào”. Ông không muốn nói đến chiến thắng của Man United mà lại muốn bơm chút nọc độc vào đội bóng của cậu học trò cũ và nay là đồng nghiệp, Mark Hughes.

“Chúng tôi đã thua 2 trận derby trước Man City 2 năm trước và vẫn vô địch Premier League. Chúng tôi đã thắng cả 2 trận derby mùa trước và vẫn vô địch Premier League. Tên của trò chơi tại CLB này là giành chức vô địch. Chúng tôi làm gì trước Man City không quan trọng, vào cuối mùa giải, chúng tôi muốn thấy chúng tôi ở đỉnh cao.

OK, hiện tại chúng ta có hàng xóm, đôi khi hàng xóm ồn ào. Nhưng bạn không thể làm gì được đám đó, bạn phải tiếp tục với cuộc sống của mình và chúng ta đang tiếp tục cuộc sống của mình. Chúng tôi đã cho thấy điều đó ngày hôm nay, sự thể hiện sức mạnh chơi bóng của chúng tôi đã quá rõ ràng đối với mọi người”, Sir Alex nói ngay sau trận đấu.

Hôm đó đã có một luồng không khí xôn xao, và khi bài hát về Tevez "đã bị tái chế" vang lên khắp Old Trafford, có cảm giác đây không chỉ là bất kỳ trận derby Manchester nào khác. Điều đó xảy đến khi hai đội hòa nhau ở bán kết Carling Cup.

Cựu trợ lý HLV của Man United là Rene Meulensteen khi đó, nói: “Ferguson đã yêu cầu mọi người thi đấu tập trung cao độ và hết sức trên sân. Chúng tôi cần đánh bại Man City và giữ họ ở vị trí của họ, nhưng những khoản đầu tư và những cầu thủ mà họ đưa về đã khiến Man City trở thành một đối thủ đáng gờm hơn nhiều”.

Ferguson ban đầu khẳng định rằng ông sẽ dùng đội trẻ ở trận này, điều mà ông vẫn làm ở giải đấu ít quan trọng nhất trong số 4 mặt trận mà Man United tranh tài. Nhưng thất bại đáng xấu hổ ở FA Cup trên sân nhà trước Leeds vào đầu tháng Giêng đã không cho phép ông làm điều đó. Có lẽ quan trọng hơn, Man United đã bị cay mũi bởi Tevez.

“Tấm biển có in hình Tevez và dòng chữ đó dường như là thuốc độc với những NHM của Man United và những ai có liên quan đến CLB này”, cựu hậu vệ của Man City là Nedum Onuoha nói. “Về cơ bản, họ đã luôn cười đùa, giễu cợt về Man City trong 15, 20 năm qua.

Những cầu thủ như Gary Neville và những CĐV của Man United đã thực sự tức giận với vụ Tevez. Ngay cả khái niệm “gã hàng xóm ồn ào” cũng là điều họ không cần phải nói ra, nhưng họ nói vì họ thấy bực tức. Đó là sự thật”.

Đây là trận bán kết đầu tiên của Man City kể từ năm 1981 và họ đã cảm nhận được cơ hội thực sự để đánh dấu sự thăng tiến sau khi CLB đổi chủ bằng trận chung kết tại sân Wembley.

Thời điểm này, HLV của Man City là Roberto Mancini, người vừa thay thế Mark Hughes và đang mong chờ một cuộc đối đầu văn minh với đối thủ, chứ chưa phải đến nỗi dung tay chân, mồm miệng như trận derby năm 2012. "Alex có thích pizza không?" Mancini hỏi trước trận lượt đi. “Nếu chúng tôi thắng thì OK, tôi sẽ mang bánh pizza nếu ông ấy mang rượu - một chai thật ngon”.

Trước đó, ông chỉ dẫn dắt Man City 5 trận, đạt kết quả thắng 4 trận đầu tiên trước khi thua Everton ngay trước chuyến làm khách của Man United. Chiếc khăn màu xanh và trắng lấy may của Mancini đã bị nghi ngờ sau thất bại ở Goodison Park. “Nó vẫn son lắm. Đây là một chiếc khăn may mắn”, Mancity nhấn mạnh.

HLV Mancini mang tấm khăn may mắn trong trận derby Manchester đầu tiên của mình

Và thực sự Man City đã thi đấu tốt ở hiệp một cho dù Man United chiếm ưu thế từ rất sớm và thủ môn Shay Given và Onuoha đã chặn đứng ít nhất 2 bàn thua mười mươi. Trận đấu diễn ra căng thẳng đến mức phần lớn khán giả đứng ngồi không yên trên khán đài. Ryan Giggs đã mở tỉ số và đám đông ồn ào trên sân Etihad nhanh chóng thất vọng với cách tiếp cận rụt rè của đội bóng của họ, nhưng Tevez đã nhanh chóng thay đổi mọi thứ.

Rafael phạm lỗi với Bellamy bên ngoài vòng cấm rồi cả bên trong vòng cấm. Các cầu thủ Man United đã rất tức giận, thậm chí thủ môn Edwin van der Sar nổi tiếng điềm tĩnh cũng nhận thẻ vàng vì lỗi trì hoãn quả đá phạt đền. Nhưng Tevez đã dứt điểm thành công, đưa bóng đi chạm cột dọc và cân bằng tỉ số.

Neville, người trước trận đấu đã nói với báo giới rằng Man City đã mua hớ Tevez với giá quá cao, đã nổi nóng. Nhìn thấy điều đó, Tevez nghĩ ra cách để trả thù. Tiền đạo người Argentina chạy đến ăn mừng gần Neville, với những hành động đầy khiêu khích. Ngay lập tức, Neville bật ngón tay thối ra đáp trả. Và khi đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở hiệp hai, Tevez cũng giở trò khiêu khích Man United.

“Tôi không hề có ý định ác ý nào. Tôi không cố gắng xúi giục bất cứ ai nhưng tôi có quyền nói với Neville rằng anh ta đáng lẽ phải tôn trọng tôi hơn. Ở bàn thắng thứ hai, tôi chạy đến đường biên và bịt tai lại và nhìn lên phần sân nơi các giám đốc của Man United đang ngồi, và cả ông Ferguson nữa, bởi vì tôi muốn họ biết đây là phản ứng của tôi dành họ.

Pha ăn mừng nhắm vào Gary Neville của Tevez

Họ đã từng cho rằng tôi không đáng tiền. Mọi người ở Man United đã nói về tôi một cách công khai và chỉ trích tôi. Tuy nhiên, tôi muốn nói chuyện trên sân vì đó là cách tốt nhất để đáp lại tất cả đám người đó, chẳng hạn như Neville, những người đã nói rằng Man United đã đúng khi để tôi ra đi”.

Sau đó vài hôm, Tevez còn nói huỵch toẹt hơn: “Những cú ăn mừng của tôi nhằm đáp trả Gary Neville. Hắn ta đã hành động như một kẻ liếm ủng hoàn toàn khi nói rằng tôi không có giá trị 25 triệu bảng, chỉ để làm vừa lòng ông Ferguson. Tôi không quá đà trong hành vi ăn mừng của mình bởi nó chỉ nhắm vào Gary chứ không phải Alex Ferguson và NHM của Man United”.  Mọi thứ đã đi đến cấp độ tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ kéo nó xuống” Mancini tuyên bố về tấm biển treo ở khán đài Stretford End chế nhạo những năm tháng không có danh hiệu của Man City. CEO của Man City, Garry Cook, người đứng sau bảng quảng cáo Tevez nổi tiếng, đã khoe rằng Man City đã sẵn sàng vượt qua Man United để trở thành CLB lớn nhất thế giới nếu đánh bại Man United ở trận lượt về để giành vé đến Wembley.

Onuoha nhớ lại sự thay đổi đó: “Khi chúng tôi đến làm khách tại Old Trafford ở trận lượt về đã va phải ngay sự căm ghét đặc quánh nhất mà tôi từng thấy từ các CĐV Man United. Nhưng họ không còn cười nhạo Man City nữa. Họ la ó chúng tôi khi chúng tôi vẫn ngồi trên xe bus nhưng họ đã nhìn thấy sự cạnh tranh”.  

Pha ăn mừng mà Tevez nhắm về các giám đốc của Man United

Man United thời gian đó thi đấu không tốt theo tiêu chuẩn cao của họ. Trong 6 tuần trước trận derby lượt về, họ đã thua Aston Villa và Leeds trên sân nhà, hòa Birmingham và thua Fulham. Trong khi giới chủ giàu có của Man City muốn đưa CLB lên một tầm cao mới bằng tiền thì ngày càng nhiều CĐV Man United bắt đầu soi mói thói “vắt sữa” của nhà Glazer.

Mùa Hè trước, họ đã chi khoảng 20 triệu bảng để mua Antonio Valencia, Gabriel Obertan, Mame Biram Diouf và Owen, sau khi bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới 80 triệu bảng. Chiến dịch ly khai Xanh Lục và Vàng (màu truyền thống của Man United ở giai đoạn đầu tiên) bắt đầu vào cuối tháng 12 để thể hiện sự phản đối của NHM đối với nhà Glazer. Đêm mà chiến dịch này thực sự bắt đầu là ở trận derby lượt về với Man City, khi 9.000 CĐV của Quỷ Đỏ đã đến sân với khăn quàng Xanh-Vàng.

Darren Fletcher nói: “Chúng tôi đã thua 2-1 ở lượt đi nhưng là đội dẫn trước nhờ bàn thắng của Giggs và vẫn cảm thấy mình hay hơn đối thủ. Man City đang tiến bộ qua từng năm. Đó là điều tất nhiên nhờ số tiền lượng hảo thủ mua về”. Tâm điểm một lần nữa dồn về Tevez, người đã ghi 13 bàn ở 11 trận trước đó.

“Carlos Tevez là bạn thân của tôi,” Patrice Evra nói trên trang web của CLB nhiều năm sau đó. “Nhưng tôi không hài lòng khi anh ta gia nhập Man City. Tôi thực sự khó chịu và đã gọi cho Tevez hỏi ‘Ông đang làm cái gì đấy? Ông mặc áo Xanh da trời trong cái biển quảng cáo. Tôi vẫn nhớ ở nhà ông có ảnh chụp ông mặc áo của Man United đánh bi-a. Ông là Quỷ Đỏ và ông biết trong sâu thẳm trái tim ông là màu Đỏ’.

Tấm băng rôn đếm số năm Man United nhuộm đỏ thành phố Manchester

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế xảy ra.  Sir Alex không ngăn cản tình bạn của chúng tôi nhưng ông không thích thấy ảnh cầu thủ của 2 đội ngồi cùng một nhà hàng. Nhưng tôi không chỉ là một cầu thủ, tôi còn là một người trung thành với bạn bè của anh ấy và Carlito là bạn của tôi”.

Nhưng Evra không thể đứng ngoài ý chí loại Man City và Tevez ra khỏi cuộc chơi, thứ mà Rooney đã làm cực tốt ở trận đấu đó. Quả thực, đêm đó thuộc về Wayne Rooney. Alex Ferguson đã mô tả màn trình diễn của tiền đạo trẻ này vào đêm đó là “thực sự ở đẳng cấp thế giới”.

Fletcher kể lại: “Bầu không khí ở Old Trafford cực kỳ sôi động. Một trận đấu vào buổi tối, một trận bán kết mà chúng tôi cần lội ngược dòng. Với bầu không khí này, ẩu đả rất dễ xảy ra. Tôi và Micah Richards đã va chạm sau một pha tranh bóng. Từ đó, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Đám đông như phát điên”.

Tuy nhiên, trận đấu chỉ trở nên sống động trong hiệp hai. Paul Scholes và Michael Carrick đưa Man United dẫn trước 2-0 nhưng Tevez lại cất tiếng. Anh ta vượt qua Rio Ferdinand và đánh gót ghi bàn khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Một lần nữa, anh ta lại ăn mừng một cách hân hoan trước những CĐV Man United.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Man United chệch hướng trong giây lát. Quỷ Đỏ tiếp tục cuộc tấn công dữ dội của mình và được tưởng thưởng bằng một chiến thắng ở những giây cuối cùng khác, lần thứ chín trong mùa giải đó, khi Rooney đánh đầu tung lưới Man City ở phút 92. Man United vào chung kết.

Man United đã hoàn thành công việc của mình, họ đã cản trở việc theo đuổi vinh quang của các đối thủ thêm 1 năm nữa, và số năm trắng tay của Man City trên biểu ngữ đánh dấu mốc 35 năm.

Nhưng dù sao, Man City cũng đã để lại dấu ấn trong trận derby. Vào tháng 4/2011, HLV Alex Ferguson đã đánh giá trận derby thứ tư của mùa đó là “trận derby quan trọng nhất và đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, Man City thực sự có cơ hội đạt được điều gì đó”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nacho chia tay Real Madrid Một sao Real chia tay CLB sau 14 năm tận hiến

    Trung vệ kỳ cựu Nacho Fernandez đã quyết định rời Real Madrid vào cuối mùa này, qua đó kết thúc 14 năm tận hiến cho CLB.

  • ĐT Romania tại EURO 2024: Không đến để dạo chơi ĐT Romania tại EURO 2024: Không đến để dạo chơi

    Nằm ở bảng E với Bỉ, Slovakia và Ukraine, tuyển Romania chắc chắn sẽ là cái tên cực kỳ đáng gờm, đặc biệt sau những gì mà họ đã trình diễn tại vòng loại.

  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Inter Miami vs Nashville SC, 06h30 ngày 21/4: Không thể cản Messi 06h30 ngày 21/4: Inter Miami vs Nashville SC

    Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x