M.U 1-6 Man City (23/10/2011): Đêm đánh dấu sự trỗi dậy của Man City

Vịnh San
08:54 ngày 08-06-2020
Đó là một trận đấu mà Sir Alex Ferguson mô tả là “đen tối nhất sự nghiệp”. M.U của ông nhận thất bại tan nát chưa từng có. Không những thế, họ còn cay đắng chứng kiến sự trỗi dậy trở thành một thế lực thực sự của gã hàng xóm ồn ào Man City.
M.U 1-6 Man City (23/10/2011): Đêm đánh dấu sự trỗi dậy của Man City

14 ngày trước lễ kỷ niệm 25 năm dẫn dắt M.U, 70 ngày trước sinh nhật thứ 70, Sir Alex Ferguson đã trải qua một đêm kinh hoàng. Như ông nói, “đây là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng và cả sự nghiệp của tôi, ngay cả khi còn là cầu thủ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nhận thất bại tới 1-6”. 

Trước đó 3 năm, Man City đổi đời với ông chủ giàu có đến từ Abu Dhabi. Sir Alex không đánh giá cao điều đó. Ông nói rằng “với một người hàng xóm ồn ào, cách tốt nhất là mặc kệ, tiếp tục cuộc sống của mình và mở TV, bật tiếng to lên một chút”. Nhưng đêm tháng 10/2011 tại Old Trafford, “người hàng xóm ồn ào” đã cho thấy họ có thể làm nên những điều ghê gớm, không chỉ là những vụ chuyển nhượng lùm xùm. 

Phút 22, Mario Balotelli mở tỷ số với cú đệm bóng vào góc xa. Với gương mặt lạnh lùng, tiền đạo người Italia vén áo để lộ dòng chữ “Tại sao là tôi?” mà sau này, chính bản thân anh cũng không thể lý giải chính xác về ý nghĩa dòng chữ đó. 

Về phía M.U, việc bị dẫn trước trên sân nhà cũng không phải một thảm họa. Và họ bước vào hiệp 2 với ý chí đảo ngược kết quả. Thật không may, quyết tâm đó bị dội xô nước lạnh ở phút 47, khi Johnny Evans nhận thẻ đỏ. Thảm kịch chính thức bắt đầu. Phút 60, đường chuyền thông minh của David Silva giúp James Milner thoát xuống thực hiện cú căng ngang cho Balotelli nhân đôi cách biệt. Phút 69, kịch bản tấn công đó lặp lại y hệt, vẫn là Silva nhồi bóng, Micah Richards băng xuống, chuyền cho Sergio Aguero đệm bóng tung lưới De Gea.

Niềm kiêu hãnh của M.U bị tổn thương. Họ không cam chịu sự sỉ nhục đó và với 10 người, đội bóng này vẫn cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Điều đó đến vào phút 81, sau pha dứt điểm đẳng cấp của Darren Fletcher. Không một ai ở Old Trafford biết rằng, khoảng khắc ấy lại chính là tiền đề cho sự sụp đổ của Quỷ đỏ. 

Dzeko góp 2 bàn giúp Man City vùi dập tan nát Man United

Được cổ vũ bởi bàn thắng, M.U lại dồn lên với hy vọng tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục như họ đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. Hai hậu vệ cánh đẩy lên chơi như tiền vệ cánh và chỉ có 2 trung vệ ở lại phía sau, Quỷ đỏ đang chơi với lửa, rồi bị lửa thiêu. Trong vòng 4 phút, từ phút 90 đến 90+3, Edin Dzeko (2 bàn) cùng Silva liên tiếp chọc thủng lưới De Gea. Cảnh tượng chưa từng có xảy ra khi người hâm mộ M.U, thay vì muốn thêm thời gian, lại cầu xin trọng tài Mark Clattenburg thổi còi, giải thoát họ khỏi nỗi thống khổ. 

Hôm đó, lịch sử đã được viết lại khi M.U nhận thất bại nặng nề nhất trong kỷ nguyên Premier League, và lần đầu tiên kể từ năm 1930 họ nhận tới 6 bàn thua tại Old Trafford. Với Man City, đây là chiến thắng lớn nhất họ tạo ra ở derby Manchester. Nhưng không dừng lại ở đó, chiến tích này còn là bước tiến dài tới ngôi vô địch Premier League đầu tiên.

Tiền vệ Gareth Barry tiết lộ anh cùng đồng đội có niềm tin mạnh mẽ về khả năng đăng quang ngay sau khi đánh bại M.U 6-1. “Kết quả phi thường này khiến chúng tôi tin vào khả năng thay đổi lịch sử”, anh nói. Sự thật là Man City đã làm được sau màn ngược dòng 3-2 trước QPR trong ngày hạ màn mùa giải, qua đó trở thành vị vua mới của nước Anh. M.U về nhì đầy cay đắng, và ước rằng nếu chỉ thua 1-2 ở Old Trafford, họ có cơ hội giành được danh hiệu ở trận play-off bởi sự tương đồng với Man City ở mọi chỉ số, từ điểm, bàn thắng đến hiệu số.    

“Thất bại ấy vẫn khiến tôi đau đớn. Đó là kết quả của sự ngờ nghệch của chúng tôi. Thay vì ổn định lại và hạn chế bàn thua, M.U lại dồn lên tấn công. Thật là một đêm điên rồ, tất cả phải ngượng ngùng khi rời sân”, Sir Alex nói vào tháng 11/2011, một tháng sau trận thua tan nát trước Man City

Thất bại đậm nhất của Quỷ đỏ trước hàng xóm
Trận thua 1-6 kể trên là thất bại đậm nhất của Man đỏ trong lịch sử 139 năm derby thành Manchester. M.U có 3 lần thua cách biệt 5 bàn, 2 lần trước đó là thua 1-6 năm 1926 và thua 0-5 năm 1955. M.U chỉ 1 lần thắng được đối thủ cùng thành phố với cách biệt 5 bàn (5-0 vào năm 1994).

Sự khiêm tốn của HLV Mancini

Dù đã đánh bại Man United với tỷ số của một set tennis ngay tại Old Trafford, HLV Roberto Mancini của Man City vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Phát biểu sau trận, ông nhận xét: “Chiến thắng này giúp chúng tôi tự tin hơn, nhưng nó cũng chỉ là 3 điểm. Man United vẫn ở trước chúng tôi ‘một yard’ và chúng tôi chỉ có thể thay đổi lịch sử nếu vô địch Premier League”. Tất cả những dự đoán của Mancini cuối cùng đều thành hiện thực, khi Man City vô địch Premier League mùa 2011/12 và giờ, đã ở trên tầm của M.U.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

M.U: De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra; Nani (Chicharito 66’), Fletcher, Anderson (Jones 66’), Young; Rooney, Welbeck.

Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Toure, Barry, Milner (Kolarov 89’), Silva; Balotelli (Dzeko 70’), Aguero (Nasri 76’).

BÀN THẮNG

M.U: Fletcher (81’)

Man City: Balotelli (22’, 60’), Aguero (69’), Dzeko (90’, 90’+3), Silva (90’+1)

XEM THÊM

'Bộ thất tuyệt vời' của Sir Alex đã đi đâu về đâu?

Sững sờ với đội hình siêu tấn công của M.U nếu mua 2 'mầm non' hot nhất Bundesliga

Aubameyang chỉ dùng đúng 6 từ để nói về đề nghị gia hạn của Arsenal

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x