Fikayo Tomori: Từ cậu nhóc làm vỡ mũi Costa đến tuyển thủ quốc gia Anh

Vịnh San
11:54 ngày 10-10-2019
Fikayo Tomori chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày khoác áo đội tuyển Anh, khi còn là cậu nhóc 18 tuổi vô danh làm gãy mũi “quái thú” Diego Costa, hoặc lúc đại diện cho đội trẻ Canada đối đầu với Marcus Rashford. Thật kỳ lạ, điều không ngờ ấy lại sắp xảy ra.
Fikayo Tomori:  Từ cậu nhóc làm vỡ mũi Costa đến tuyển thủ quốc gia Anh

“Nghé con không sợ hổ”
Vào một ngày tháng 2/2016, Chelsea thông báo rằng Diego Costa đã bị vỡ mũi trong một buổi tập và phải đến Milan để kiếm cho mình một chiếc mặt nạ bảo vệ. Bên cạnh sự lo lắng, các CĐV Chelsea quay sang trách móc HLV tạm quyền Guus Hiddink vì việc gọi các cầu thủ trẻ từ Học viện lên tập cùng đội một. Tốt đâu chưa thấy, đám “nghé con không sợ hổ” đã gây ra tai họa. Thủ phạm khiến quái thú trọng thương là Fikayo Tomori, hậu vệ trẻ mới 18 tuổi. 

“Đó đơn giản chỉ là tai nạn”, Tomori nhớ lại, “Cả hai cùng nhảy lên đánh đầu và mũi anh ấy đập vào gáy tôi. Tôi không nghĩ nó quá nghiêm trọng cho đến ngày hôm sau, thông tin về chiếc mũi bị gãy của Costa tràn ngập trên báo. Rất nhiều người nhắn cho tôi, nói rằng tôi cố tình khiến anh bị thương. Và khi tôi trở lại trường, ai ai cũng hỏi có thật thế không”.

May cho Tomori, Costa đã ghi bàn ngay phút thứ 5 ở trận đấu với Newcastle cuối tuần đó và vụ việc nhanh chóng bị lãng quên. Chàng trai 18 tuổi lại tập trung vào các môn học trên ghế nhà trường và thỉnh thoảng tham gia vào các buổi tập cùng đội một, dĩ nhiên lại đối đầu với Costa, nhưng không có thù hằn nào giữa hai người.

VIDEO: Từ người thừa Arsenal trở thành kỷ lục gia tại Mỹ

Thời gian đó, Tomori không phải tài năng được đánh giá cao. Trong số những măng non, Hiddink chấm Jake Clarke-Salter, người lớn hơn Tomori 1 tuổi, để bổ sung cho hàng thủ vì Kurt Zouma chấn thương dài hạn. Anh này đã chơi trận ra mắt vào tháng 4/2016. 

3 năm rưỡi sau, không ai nhớ đến cái tên Clarke-Salter. Còn Tomori, tiến bộ nhanh chóng ở mọi lĩnh vực. Bên cạnh việc sắp có bằng Quản trị kinh doanh, anh còn là lựa chọn yêu thích của Frank Lamprad ở trung tâm hàng thủ Chelsea thay vì chuyên gia mắc sai lầm Zouma. Và cùng với những cú tắc bóng mạnh mẽ, đánh chặn chính xác, Tomori còn gây phấn khích ở khía cạnh tấn công, thông qua 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo.

Bước tiến khó tin và… điên rồ
Chứng kiến phong độ ấn tượng của Tomori, HLV Gareth Southgate cảm thấy phải ràng buộc cầu thủ này với ĐT Anh ngay lập tức bằng quyết định triệu tập công bố hôm thứ Năm tuần trước. Theo chia sẻ của Tomori, điều anh chưa từng mơ tới nay đã xảy ra, và khi nó đến, thật khó để chối từ.

Hồi năm 2016, Tomori là thành viên của U20 Canada, đất nước anh sinh ra và lớn lên trước khi đến Anh. Tháng 3 năm đó, Tomori cùng các đồng đội đã đánh bại đội trẻ Tam sư. Với tấm băng thủ quân, anh chơi một trận xuất sắc và vô hiệu hóa ngôi sao Marcus Rashford. Như cây viết Tom Roddy của tờ The Times bình luận, “Tomori có túi ở quần soóc, và anh ta nhét Rashford vào đó”. Giờ thì Rashford không còn lo lắng bị Tomori “bỏ túi” nữa, khi cả hai trở thành đồng đội của nhau tại ĐT Anh. Theo hậu vệ 21 tuổi, “đây là một sự thay đổi điên rồ và không thể tin được”. 

Thật ra thì chỉ một thời gian ngắn chơi cho U20 Canada, Tomori đã chuyển sang khoác áo đội trẻ Anh. Nhưng việc lọt vào đội ngũ cao cấp lại là câu chuyện khác. Cho đến mùa hè vừa rồi, anh vẫn không dám nghĩ đến điều đó. “Việc của tôi là cố gắng hết sức mình trong màu áo những CLB được gửi đến, tuần này qua tuần khác, với mục tiêu trở thành một phần của Chelsea”, Tomori nói.  

Những nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng được đền đáp. Trở về từ Derby County, thay vì tiếp tục được mang cho mượn, Lampard giữ anh ở lại. Và những màn trình diễn xuất sắc ở cả Premier League và Champions League dẫn tới một bước tiến khác: lên đội tuyển Anh. 

Trước khi Southgate công bố chính thức vào thứ Năm vừa qua, Tomori đã biết chắc mình được gọi. Có lẽ Lampard cũng không kiềm chế nổi sự vui mừng cho cậu học trò, nên đã tiết lộ thông tin này trong phòng thay đồ sau trận đấu với Lille, với yêu cầu Tomori phải giữ bí mật. Nhưng đứng trước sự kiện trọng đại này, chàng trai 21 tuổi khó có thể đáp ứng: “Tôi đã kể với gia đình mình, những người tôi từng chia sẻ về quyết định chọn tuyển Anh, không phải Canada”. 

Bây giờ với các mục tiêu quan trọng đạt được, Tomori đã bước lên bệ phóng. Chắc chắn trong tương lai, anh sẽ còn vươn tới những cột mốc khó tin khác. Tất cả chỉ việc dõi theo, và tận hưởng.  

Tomori và Abraham, đôi bạn cùng tiến

Tomori và Abraham (ảnh phải) đã lớn lên cùng nhau ở lò đào tạo Chelsea. Trong một lần quan sát bộ đôi này chơi bóng, bố của Abraham đã nói với ông Yinka, bố của Tomori, rằng một ngày nào đó cả hai sẽ cùng khoác áo Tam sư. Điều này giờ đã thành sự thật khi HLV Southgate triệu tập cả hai.  

Tomori chắc chắn nhất Chelsea
Mặc dù đây mới là mùa đầu tiên chơi ở Premier League, song Tomori rất chững chạc và đặc biệt hiệu quả. Tại Chelsea, trung vệ 21 tuổi đứng đầu với trung bình 3 cú tắc bóng và 2,8 pha đánh chặn mỗi trận. Anh cũng chỉ để đối phương vượt qua duy nhất 1 lần (0,2/trận), thấp hơn bất kỳ đồng đội nào khác. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x