Ngày đó, Man City bị cầm chân ngay tại Etihad bất chấp thi đấu áp đảo. Wayne Rooney chính là người xé lưới Man xanh để giúp Everton có điểm ra về. Dĩ nhiên, Pep rất tức giận với kết quả này.
Hệ quả, ông quyết định nhốt mình trong phòng làm việc và không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả vợ Cristina, những đứa con cùng bạn thân Ronald Koeman, HLV trưởng của Everton thời điểm ấy.
Guardiola chỉ bắt đầu nguôi ngoai sau khi nhận tiếng gõ cửa từ một nhân vật đặc biệt, đó là chủ tịch Khaldoon Al Mubarak. Tại đây, Al Mubarak đã có đôi lời nhắn nhủ tới nhà cầm quân người Tây Ban Nha: "Anh là người của chúng tôi. Sẽ không có ai khác cả. Đừng lo lắng.
Buổi tối hôm nay là thời điểm căng thẳng và khó khăn, nhưng nó cũng đã tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời. Khi anh bắt đầu làm một việc gì đó quá khó khăn và tham vọng, niềm vui và căng thẳng luôn song hành".
Kể từ đó, Man City của Pep trở lại mạnh mẽ để tạo ra chuỗi 18 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh 2017/18, một kỷ lục chưa từng có, để rồi lên ngôi vô địch thuyết phục vào cuối mùa.
Giám đốc thể thao của Man City, Txiki Begiristain sau này tiết lộ: "Đó là cách Khaldoon nói chuyện với Pep đêm ấy. Ông ấy đã cho thấy ông ấy có niềm tin vào chúng tôi nhiều như thế nào. Liệu đó có phải là những lời Pep muốn nghe? Dĩ nhiên rồi. Nhưng Khaldoon nói với niềm tin tưởng và Pep tin ông ấy".
Sau 2 chức vô địch Premier League liên tiếp, Guardiola đang hướng tới lần đăng quang thứ 3 cùng Man City. Tuy nhiên, hiện tại, The Citizens đang gặp khó khăn khi kém đội đầu bảng Liverpool tới 8 điểm (24 vs. 16).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn