Harry Kane: Lạc lối trong sự xao nhãng và mất quyền lực

Hà Trang
19:33 ngày 21-09-2021
Cụm "cái xác không hồn" dường như sinh ra để miêu tả Harry Kane ở thời điểm hiện tại. Người ta mong mỏi Kane lên tiếng thúc giục các đồng đội tại Tottenham thay đổi tình hình, nhưng anh làm thế nào được khi chẳng còn tâm trí lẫn tiếng nói?

"Kane không hề la hét hay va chạm với ai. Tôi chẳng thấy anh ta làm gì để gây khó khăn cho đối phương cả. Thú thực là hôm nay tôi cảm thấy rất khó chịu khi xem Kane và các cầu thủ Tottenham chơi bóng", cựu danh thủ Roy Keane đưa ra quan điểm sau khi chứng kiến Spurs thảm bại 0-3 trước Chelsea ở derby London cuối tuần trước.

Keane chỉ trích Kane thiếu tiếng nói lãnh đạo nhưng hoàn cảnh của chân sút người Anh đang cực kỳ phức tạp sau khi công khai đòi ra đi vào mùa hè vừa qua. Mối quan hệ với những đồng đội chính là vấn đề lớn nhất của Kane: Làm sao anh có thể hô hào sự nỗ lực cho đội bóng từ những người khác, trong khi chính anh còn không muốn ở lại?

Thử tưởng tượng Kane phải chung phòng thay đồ với một đồng đội như Keane thì chuyện sẽ kinh khủng như thế nào? Cựu tiền vệ người CH Ireland chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao tới Kane với thái độ "ăn tươi nuốt sống". Nhưng Tottenham không có một thủ lĩnh như Keane hay bất cứ ai đủ năng lực để làm điều đó.

Đúng là Kane đang ở tình thế "không có cửa ngóc đầu" trước những đồng đội, nhưng họ sẽ lại thỏa hiệp với anh, cho rằng việc đòi ra đi là một phần của ngành công nghiệp này. Đơn giản, năng lực của Kane quá vượt trội so với phần còn lại. Nhưng nói gì thì nói, với tư cách là một đội phó, Kane cũng không thể đòi hỏi sự tôn trọng toàn vẹn như trước.

Khi một cầu thủ lớn không đạt được mục tiêu mà họ muốn, cảm giác lạc lối sẽ đến. Ở đây, nó đến từ mọi phía với Kane. Anh không được chuyển tới Man City đã đành, đến việc ở lại Tottenham cũng không dễ dàng gì. 

Kane lép về hoàn toàn trước Chelsea và chính mình của ngày trước

Tâm trí của Kane đang đi phượt một vòng rất xa và chắc chắn không ở London. Việc mất tinh thần là điều thường xảy ra trong thế giới bóng đá và nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chuyên môn trên sân. Kane không phải mẫu người có thể một mình chống lại thế giới, anh cần sự hậu thuẫn cao để chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình.

Điều này thể hiện rõ ở kỳ EURO 2020 vừa qua khi dù Kane thi đấu nhạt nhòa ở giai đoạn vòng bảng, anh vẫn được tin tưởng tuyệt đối cho một suất đá chính. Hệ quả là Kane đã rực sáng từ giai đoạn knock-out và thậm chí còn tranh chấp danh hiệu Vua phá lưới khi cùng ĐT Anh vào đến tận trận chung kết.

Quay trở lại hiện tại, thật thừa thãi khi mổ xẻ các số liệu thống kê của Kane để chỉ ra anh đang không là chính mình. Kane đang tầm thường hơn bao giờ hết, bị một ông già gần 37 tuổi như Thiago Silva che mờ hoàn toàn. Trước một Chelsea vững vàng như vậy, đừng nói Kane của hiện tại mà Kane hoàng kim cũng chưa chắc tạo ra sự khác biệt.

Chuyện không chỉ khó cho Kane, nó còn khó hơn cho cả Tottenham. Vấn đề xuất phát từ chỗ, như đã nói, Kane là cầu thủ có trình độ vượt trội trong đội. Tottenham muốn giữ Kane lại, nhưng không thể trừng phạt anh, càng không thể không sử dụng anh. Nhưng cho phép một cái bóng vật vờ trên sân chẳng khác nào kéo tinh thần của cả tập thể xuống. Đôi khi, không có Kane còn tốt hơn, như ở những trận đầu mùa.

Vào lúc này, cách tốt nhất không phải là ném những lời trách móc, la ó vào mặt Kane. Những gì hả dạ nhất, fan Spurs đều làm rồi và như đã thấy, không có gì tích cực hơn. Hơn lúc nào hết, những mảnh đời bất hạnh lại phải ôm lấy nhau bước tiếp. Cổ vũ Kane tìm lại chính mình và ghi bàn ở trận derby London vào cuối tuần này với Arsenal là một việc nên làm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x