
Tuần trước, Casemiro đã dạy cho Carlos Baleba một bài học về việc kiểm soát khu trung tuyến. Tiền vệ của Brighton từng được xem là mục tiêu hàng đầu thay thế Casemiro tại MU. Nhưng rõ ràng sau trận thắng 4-2 của Quỷ đỏ, Casemiro đã chứng minh đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội so với Baleba.
Đến tuần này, Casemiro lại đối đầu với một “phương án thay thế chính mình” là Elliott Anderson. Tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest được định giá 100 triệu bảng, tương đương Baleba. Ở Premier League mùa này, không ai đoạt quyền kiểm soát bóng nhiều bằng Anderson (71 lần).
Nhưng có lẽ Anderson cũng như Baleba, không phải đối thủ của Casemiro vào thời điểm này. Tiền vệ người Brazil đang tìm lại đỉnh cao phong độ, không phải bằng sự sung mãn mà bằng sự bền bỉ, phong thái trầm ổn và tầm nhìn sắc sảo. Không chỉ Baleba, Elliott Anderson mà cả Adam Wharton, người sẽ chạm trán Casemiro vào cuối tháng 11, cứ phải liệu hồn.

Tiền vệ sắp bước sang tuổi 34 sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng anh vẫn chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Những cái tên được MU nhăm nhe thay thế Casemiro từ Baleba, Anderson cho tới Wharton, sẽ lần lượt phải nếm mùi của “bạc già” người Brazil.
Tuy nhiên, chính vào thời điểm mà Casemiro thống lĩnh xuất sắc hàng tiền vệ MU thì nỗi lo không có người thay thế cầu thủ này lại nổi lên. Ở trận gặp Brighton, tuyến giữa MU lập tức trở nên xộc xệch sau khi Kobbie Mainoo vào thay Casemiro ở phút 70. Hệ quả là đội bóng của Amorim chịu liền 2 bàn thua trong 20 phút cuối trận.
Có và không có Casemiro trên sân là hai MU khác nhau. Ở mùa giải này, MU chỉ thủng lưới 3 lần trong 463 phút có tiền vệ người Brazil trên sân, trung bình 154 phút/bàn thua. Ngược lại trong 437 phút thiếu Casemiro, đội bóng thành Manchester phải nhận tới 13 bàn thua. Tức là cứ 33 phút MU lại thủng lưới trong hoàn cảnh vắng tiền vệ người Brazil. Những thống kê không biết nói dối về tầm quan trọng của cựu sao Real Madrid.

Mainoo hay Manuel Ugarte đều không thể thay thế Casemiro. Bruno Fernandes thì rất cần khả năng đánh chặn của tiền vệ người Brazil để còn rảnh chân làm bóng hoặc dâng cao. Lối chơi của MU hay cụ thể hơn là đà phong độ đi lên của họ trong ba tuần gần đây có dấu ấn đậm nét của lão tướng 33 tuổi.
Vấn đề nan giải là Casemiro không còn đảm bảo thể lực. Tại Premier League mùa này, tiền vệ người Brazil chưa đá trọn vẹn 90 phút bất kỳ trận nào. Thậm chí Casemiro chỉ có duy nhất một trận đá tới phút 80 là trận gặp Sunderland ở vòng 7. Còn nhìn chung, Amorim chỉ sử dụng quân bài quan trọng nhất của ông trong khoảng 60, 70 phút.
Những lão tướng không đá nổi 90 phút thường chỉ ngồi dự bị, như Luka Modric giai đoạn cuối ở Real Madrid. Nhưng tại MU thì ngược lại, Casemiro lại đang nắm phần hồn trong lối chơi của MU. Đấy chính là vấn đề rất lớn mà Amorim chưa có lời giải, ngoài việc giữ gìn Casemiro khỏi phải “cố quá” thành “quá cố”.
Thế nên đừng thấy Casemiro chơi hay hơn Baleba mà cho rằng mọi thứ đều ổn. Những cái chưa ổn sẽ đến trong thời gian tới khi MU không có phương án thay thế khả dĩ cho tiền vệ người Brazil.

























