Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Scott Parker bị Bournemouth sa thải: Nạn nhân của 'những ông chủ yếu bóng vía'
Trung Nghĩa • 10:06 ngày 01/09/2022
Scott Parker đã trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League 2022/23. Nhà cầm quân 41 tuổi chính là nạn nhân mới nhất của hội chứng “những ông chủ yếu bóng vía”.

    Chiều 30/8 theo giờ Việt Nam, Bournemouth đã đưa ra thông báo chia tay HLV Scott Parker. Trước đó, đội bóng này đã phải nhận thất bại 0-9 trước Liverpool hôm 27/8, tại vòng 4 Premier League. Tính cả thất bại này, Bournemouth đã thua 3 trận liên tiếp, thủng lưới 16 lần và không ghi nổi một bàn. 

    Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho Parker khi đối thủ đều là những CLB nằm trong nhóm Big Six gồm Man City, Arsenal và Liverpool. Nên nhớ ở vòng đầu tiên, Bournemouth đã có trận ra quân hoàn hảo khi thắng Aston Villa với tỷ số 2-0.
    Chính vì thế, việc Parker bị sa thải chỉ sau có 4 vòng đấu khiến nhiều người bị sốc. Tuyên bố từ chủ sở hữu của câu lạc bộ là Maxim Demin cho thấy rằng Parker đã “không dẫn dắt câu lạc bộ một cách bền vững”. Bournemouth lập luận rằng Parker đã từ chối các bản hợp đồng tiềm năng và muốn câu lạc bộ chi tiêu vượt quá khả năng của mình.

    Nhưng thực tế là Parker luôn ở trong tình thế khó khăn. Sau lần đưa Fulham lên hạng rồi phải ra đi, ông đã giúp Bournemouth quay lại Premier League chỉ sau một mùa nhưng đã phải bắt đầu mùa giải với đội hình còn… yếu hơn lúc đang thi đấu tại Championship. 

    Bournemouth đã mất đi 8 cầu thủ của đội 1, mang về được 5 tân binh nhưng chỉ có 3 người là trước khi mùa giải bắt đầu. Đáng chú ý, trong số đó có 2 người đang gặp chấn thương.
    Với tình hình như vậy, liệu Bournemouth còn có cơ hội nào hay không? Tài sản lớn nhất của họ dường như là chính Parker. Và bây giờ ông đã ra đi. Cựu tuyển thủ Anh chỉ mới 41 tuổi nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng là một HLV giỏi và đang khao khát thành danh tại Premier League.

    Scott Parker không được cấp nhiều tiền để mua sắm, trong khi mất tới 8 cầu thủ của đội 1

    Ông cũng là một chiến binh chứ không giống một kẻ bỏ cuộc. Parker dường như đang mang lại cho Bournemouth hy vọng từ tất cả những gì ông có bất chấp vô số khó khăn bủa vây.

    Nhưng có vẻ Bournemouth thực sự khó chịu với những tuyên bố công khai của Parker. Trước khi mùa giải bắt đầu, ông nói rằng câu lạc bộ nên “tạo điều kiện để ông có thể giúp đội bóng cạnh tranh tại Premier League”.

    Sau trận thua 0-9 trước Liverpool vào cuối tuần, Parker thậm chí còn nói rõ ràng hơn. “Tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ”, ông nói. “Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ. Bởi vì chúng tôi không được trang bị đầy đủ ở cấp độ này”. 

    Việc Parker quá thành thật có thể là nguyên nhân khiến ông mất việc. Rõ ràng là BLĐ Bournemouth sẽ không hài lòng với cụm từ “trang bị đủ tốt”. Và do đó, đã có những cuộc thảo luận về việc liệu Parker có phù hợp với Bournemouth hay không?

    Liệu ông có quên mất phương châm của CLB là “làm việc cùng nhau với bất cứ điều gì có thể”. Ông có lẽ cũng đã quên rằng cách đây không lâu câu lạc bộ đã suýt phá sản và vì vậy đã không chuẩn bị để mạo hiểm tương lai của nó ngay bây giờ.

    Việc Bournemouth thua 3 trận liên tiếp không hẳn là do lỗi của Parker. Vị chiến lược gia người Anh có lý do để phàn nàn về chất lượng đội hình của mình. Đó là đặc quyền của ông, đặc biệt là sau khi đã giúp CLB thăng hạng lên Premier League. Hơn nữa, chủ sở hữu Demin được cho là luôn ủng hộ các HLV và đã đầu tư rất nhiều trong vài năm qua.

    Nhưng thực tế có lẽ khắc nghiệt hơn Parker tưởng rất nhiều. Hiện đang có nhiều tin đồn rằng Demin đang muốn bán Bournemouth. Rõ ràng là ông sẽ thu được một khoản tiền lớn sau khi đội bóng giành quyền trở lại Premier League.

    Ở một mức độ nào đó, Bournemouth có thể đang có một lập trường thực tế. Giả sử, nếu họ chi 40 triệu bảng như Norwich đã làm trong mùa giải trước, liệu nó có tạo ra sự khác biệt đủ lớn hay không? Liệu họ vẫn sẽ xuống hạng dù chi nhiều tiền? Nên nhớ, 7 trong số 12 đội bóng lên hạng đều nhanh chóng phải xuống hạng trong 4 mùa giải gần nhất.

    Người ta chỉ ra rằng có tới 11 người trong đội hình của Bournemouth đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, và cả kinh nghiệm xuống hạng nữa. Có thể Bournemouth chấp nhận đó sẽ là số phận của họ một lần nữa, hoặc có thể một huấn luyện viên mới sẽ đến và cứu họ. Nhưng tất cả những gì Parker đang làm là yêu cầu được cho một cơ hội chiến đấu để thành công. Và ông đã không được đáp ứng.

    Parker xét cho cùng đã phải hứng chịu hậu quả của một cách quản lý bóng đá thiếu chuyên nghiệp, như cách Juergen Klopp bình luận là “những ông chủ vội vàng hấp tấp”, như trường hợp Watford đổi HLV liên tục mùa trước. Vòng xoáy HLV ở Premier League vẫn sẽ còn tiếp diễn vì những chuyện tương tự.

    Bournemouth là tân binh chi ít nhất
    Parker đã yêu cầu phải chi một số tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng này nhưng cuối cùng mới chỉ tiêu hơn 20 triệu bảng cho 5 tân binh gồm Marcos Senesi (13,5 triệu bảng), Marcus Tavernier (10,71 triệu bảng), Joe Rothwell (miễn phí), Neto (miễn phí) và Ryan Fredericks (miễn phí). Cũng là những đội mới thăng hạng nhưng Fulham đã chi ra 50 triệu bảng và vẫn đang tiếp tục săn lùng các tân binh còn Nottingham Forest chịu chi tới 140 triệu bảng để mang về tới 18 tân binh.

    3/10 mùa có 10 HLV bị sa thải
    Trong 10 mùa giải gần nhất tại Premier League, có tới 3 mùa có 10 HLV bị sa thải giữa mùa. Đó là các mùa 2013/14, 2017/18 và 2021/22. Mùa giải “yên bình” nhất là 2020/21 với chỉ 4 HLV bị mất việc giữa mùa. Liệu động thái “trảm” Parker có dẫn tới một mùa giải khắc nghiệt nữa dành cho các nhà cầm quân?

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay