Chelsea đang ở trong tình trạng cực kỳ khó xử. Giữa lúc Bayern sốt sắng nhất trong cuộc “săn đuổi” Callum Hudson-Odoi, thì ngôi sao trẻ của The Blues lại tỏa sáng rực rỡ.
Không biết việc Hudson-Odoi được đá trọn 90 phút trong trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup với Nottingham Forest đêm thứ Bảy vừa rồi là một phần trong kế hoạch dài hạn của BHL Chelsea, hay chỉ là cách họ phản ứng với tình thế. Trong một thời gian dài trước trận đấu này, họ liên tục phải “chống đỡ” những cuộc tấn công tới từ Bayern. Đại gia nước Đức, trong kế hoạch trẻ hóa đội ngũ bằng lực lượng ngôi sao toàn cầu, đã xác định Hudson-Odoi là mục tiêu chiến lược. Họ sẵn sàng trả 20, rồi 30 triệu bảng, cho chàng trai 18 tuổi, ngay cả khi anh chưa đá chính trận nào ở Premier League.
Nếu Chelsea muốn thuyết phục Hudson-Odoi từ chối sức hút của đội bóng Đức để tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge, họ cũng phải tạo ra sức hút của riêng mình. Họ cần phải “vẽ” ra được trước mắt ngôi sao trẻ này những kế hoạch đẹp đẽ cho tương lai của anh ở Stamford Bridge. Ngoài những vấn đề liên quan tới tài chính, điều quan trọng là họ phải khiến Hudson-Odoi tin rằng trong thời gian tới, anh sẽ được ra sân nhiều hơn. Thế nên, việc tuyển thủ U19 Anh đá trọn 90 phút trước Nottingham là điều đương nhiên. Nếu trận ấy mà Chelsea cũng không thể cho anh đá đủ, thì mọi hứa hẹn khác đều là hão huyền.
Rồi cũng không biết Chelsea nên vui hay nên buồn khi trận đấu kết thúc và Hudson-Odoi là ngôi sao sáng nhất. Anh là người chơi xông xáo nhất và cũng là người gây ra nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ được tổ chức tốt và chơi rất khó chịu của Nottingham. Và trên tất cả, anh làm được điều cứ ngỡ là không tưởng: “bắt” Morata phải ghi bàn. Không chỉ một mà là hai lần. HLV Sarri từng nói rằng để Morata có thể tỏa sáng, Chelsea cần một cầu thủ có thể tạt bóng đều đặn từ hai cánh. Phải chăng, Hudson-Odoi chính là lời giải cho bài toán trung phong đã khiến Sarri và Chelsea đau đầu suốt từ đầu mùa?
Đó có thể là câu hỏi phi thực tế. Rất khó có chuyện HLV Sarri dám gạt bỏ một trong số những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn là Pedro và Willian và sử dụng Hudson-Odoi trong những trận đấu ở những đấu trường khắc nghiệt hơn. Ngay trong trận bán kết Cúp Liên đoàn với Tottenham đêm mai, Hudson-Odoi gần như chắc chắn sẽ lại phải trở về với chỗ ngồi quen thuộc trên ghế dự bị. Tính cả trận gặp Nottinham, từ đầu mùa Hudson-Odoi mới chỉ 3 lần được đá trọn 90 phút cho Chelsea. Nếu trong giai đoạn 2 anh được chơi nhiều hơn thế, đó có thể chỉ là vì áp lực từ Bayern.
Chelsea 2-0 Nottingham Forest
Hudson-Odoi, vì thế, cần phải cân nhắc thật kỹ. Anh đang ở một ngã ba rất quan trọng của sự nghiệp. Bất chấp Chelsea có hứa hẹn thế nào, thực tế là họ chưa bao giờ là đội bóng chịu khó đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Anh có thể tìm sự xác nhận từ hàng trăm cầu thủ trẻ khác đang được/bị cho mượn ở khắp châu Âu. Hay suy luận từ chính thực tế tại đội bóng. Trong số 14 cầu thủ đã ra sân trên 1.000 phút từ đầu mùa, không có cầu thủ nào trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. Đấy không phải lỗi của Sarri. Chỉ là thực tế nó như thế.
Ra nước ngoài thi đấu có rủi ro không? Có, rất nhiều. Thay đổi bao giờ chẳng đi kèm với rủi ro. Nhưng không thay đổi đôi khi còn rủi ro hơn.
Hudson-Odoi vẫn “lấp lửng”
Phát biểu sau trận đấu với Nottingham, Hudson-Odoi khiến các CĐV của Chelsea khấp khởi hy vọng. Anh nói với Chelsea TV rằng “tôi chỉ cần kiên nhẫn hơn và tiếp tục lao động chăm chỉ”, có thể xem là động thái đáp lại lời kêu gọi từ HLV Sarri và trợ lý Zola. “Dù điều gì xảy ra, tôi cần phải tiếp tục nỗ lực hơn khi tập luyện và cho các HLV thấy tôi có thể làm gì”.
4 - Từ đầu mùa, trận gặp Nottinham mới là trận thứ ba Hudson-Odoi được chơi trọn 90 phút. Trong 3 trận này, anh góp dấu giày vào 4 bàn thắng của The Blues, trong đó có một pha ghi bàn (vào lưới PAOK ở Europa League) và 3 pha kiến tạo.
Trong khoảnh khắc, Cesc Fabregas như chết lặng. Tiền vệ 32 tuổi chợt nhận ra mình sắp phải xa nước Anh, nơi in dấu bước chân 13 năm huy hoàng tại xứ sở sương mù. Cuối cùng, hành trình của tiền vệ tài năng bậc nhất lịch sử Premier League đã khép lại sau trận gặp Nottingham.
Liverpool vừa thất bại trước Man City. Nhưng họ vẫn là đội nắm nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua vô địch Premier League. Bởi The Kop là đội có lịch thi đấu nhẹ nhất trong phần còn lại của mùa giải. Dĩ nhiên, đây vẫn là cuộc đua tam mã mà Man City, Tottenham cũng có những lý do để có thể vô địch…
Với chiến thắng trước Liverpool, Man City đã thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch xuống còn 4 điểm. Thế nhưng, giờ đây chính Man City mới là đội bóng nhận nhiều áp lực.
Vào tháng 9/2018, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã diễn ra một cuộc đua tài cực kỳ đặc biệt. Đấy là cuộc đua giữa một chiếc xe đua F1, một chiếc mô tô phân khối lớn, và một... máy bay chiến đấu. Cuộc đua của 3 loại phương tiện khác nhau này là sự kiện mở màn cho lễ hội công nghệ, hàng không không gian tại Istanbul.
HLV Neil Warnock của Cardiff đã không thể giữ bình tĩnh sau khi chứng kiến cầu thủ mà ông mong muốn - Nathan Clyne chuyển tới Bournemouth, dù đã được Liverpool hứa dành cho đội bóng Xứ Wales.
Cả ba CLB dẫn đầu Premier League hiện nay đều là những đội bóng có số bàn thắng đứng trong Top 3 của giải. Điều đó phần nào cho thấy sự hiệu quả của lối chơi tấn công. Đặc biệt Liverpool, Man City và Tottenham đều có rất nhiều điểm nổ trong đội hình.
Phải khóc trên sân cỏ là điều không mong muốn, cầu thủ nào cũng thích phô bày mặt mạnh mẽ của mình. Nhưng cảm xúc làm sao mà trói buộc, trước cảnh tượng của cả đời người, nước mắt cứ nuốt lại tuôn ra. Cesc Fabregas chia tay nước Anh, một sự chia tay không trọn vẹn, dù là đã 13 năm.
Eddie Howe vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Nhưng tất cả đều thừa nhận nhà cầm quân 41 tuổi này là HLV trẻ tài năng bậc nhất nước Anh và nhận được sự ngưỡng mộ không chỉ ở Bournemouth. Vậy, bí quyết của ông là gì?
Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.
Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.
Nhận định bóng đá trận Getafe vs Sevilla diễn ra vào lúc 20h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn