Harry Kane khiến 'vết thương lòng' Chelsea nhói đau

H.Long
07:38 ngày 26-02-2023
Chelsea đã chi tới 600 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa giải này. Thế nhưng, họ vẫn thiếu đi số 9 như Harry Kane để tạo nên cú hích. Đó là “vết thương lòng” không dễ gì xóa bỏ với The Blues.
Harry Kane khiến 'vết thương lòng' Chelsea nhói đau

Nhiều quan điểm cho rằng Chelsea chỉ thực sự cuộc cách mạng nửa vời. Có vẻ như họ vung tới 600 triệu bảng chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm mà không có định hướng cụ thể. Bằng chứng là việc Chelsea đã “đắp” quá nhiều cho hàng hậu vệ và tiền vệ (đặc biệt là tiền vệ công), mà quên mất đi chiêu mộ “sát thủ” đủ sắc sảo. 

Tình cảnh của Chelsea lúc này khá trớ trêu, chỗ thừa càng thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu. Cay đắng hơn người duy nhất có thể chơi ở vị trí “số 9” của The Blues là Pierre-Emerick Aubameyang lại bị HLV Graham Potter loại khỏi kế hoạch không thương xót.

Thời gian qua, Chelsea đã sống trong sự chấp chới. Dù HLV Potter cố gắng thay đổi nhiều cách sắp xếp đội hình nhưng tình hình không thay đổi. Kai Havertz, người thường xuyên được lựa chọn ở vị trí số “9 ảo”, tỏ ra quá cùn để tạo nên sức bật mới. Havertz là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea ở Premier League mùa này với 5 pha lập công. Thử hỏi, một đội bóng có hàng công tệ hại tới vậy có thể vươn cao hay không?

Chelsea còn thiếu mẫu tiền đạo như Kane trên hàng công

Thống kê của Sky Sports chỉ ra rằng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea kể từ khi HLV Potter nhậm chức là 20,43, nhưng họ chỉ có 15 bàn thắng (thấp hơn 5,43 bàn so với kỳ vọng). Tệ hơn, hàng công của CLB thành London ngày càng thảm hại. Trong 5 trận gần đây, chỉ số xG của họ là 7,9 và tung ra 73 cú dứt điểm nhưng thực tế, họ mới 1 lần làm tung lưới đối thủ.

Nói vậy để thấy, không phải Chelsea không thể tạo ra cơ hội nhưng họ đang thiếu đi chân sút có thể cụ thể hóa. Có lẽ, Chelsea sẽ nhìn sang Tottenham với sự ao ước. Một tiền đạo chất lượng như Harry Kane là điều Potter ao ước thời điểm này. 
Mùa này, chỉ số xG của Kane là 13,08 và số bàn thắng thực tế lên tới 17. Ở Premier League, chỉ có Erling Haaland ấn tượng hơn thế. “Vết thương lòng” của The Blues càng thêm đau nhói khi nhìn vào con số ấy.

Có thể nói, Kane là sự khác biệt lớn nhất của Tottenham với Chelsea thời điểm này. Trong sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1993 từng ghi tới 7 bàn vào lưới The Blues, trong đó có bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+6 trong trận lượt đi Premier League mùa này.

Đừng ngạc nhiên nếu Kane tiếp tục gieo sầu cho Chelsea ở thời điểm khủng hoảng này. Khi ấy, The Blues chỉ biết trách chính mình vì chính sách chuyển nhượng sai lầm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x