Bàn thắng
Everton: James Rodriguez (30')
Leicester City: Youri Tielemans (67')
Dù có lợi thế được chơi tại "tổ ấm" Goodison Park, Everton lại để cho đối thủ đang xếp thứ 3 trên BXH thi đấu có phần lấn lướt. Bằng chứng là suốt cả trận Everton chỉ cầm bóng 35% và tung ra 6 cú dứt điểm (con số này với Leicester là 10).
Dẫu vậy, Everton tuy để cho đối phương chiếm lĩnh thế trận song họ lại mở được tỷ số trước. Phút 30, tiền vệ James Rodriguez của họ có pha cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Leicester giúp đội chủ nhà vượt lên.
Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Leicester còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ trụ cột Wilfred Ndidi của họ dính chấn thương nên buộc phải nhường chỗ cho Nampalys Mendy ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn Bầy cáo lại càng tỏ ra quyết tâm hơn.
Những nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp ở phút 67, khi tiền vệ Youri Tielemans của họ đưa được bóng vào lưới Everton bằng cú đá chìm sau đường kiến tạo của Harvey Barnes. Có được bàn thắng gỡ hòa, Leicester chủ động tập trung phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội thực hiện những pha phản công thần tốc sở trường.
Trong những phút còn lại, họ đã thành công trong việc khóa chặt các mũi nhọn của Everton nhưng cũng bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà lần thứ 2. Không có bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại đồng nghĩa với việc trận Everton vs Leicester chỉ giúp mỗi bên thu về 1 điểm. Với kết quả này, Everton vẫn đứng thứ 7, kém đội xếp thứ 4 là West Ham 2 điểm (33 so với 35).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn