
Ghi bàn
MU: Cunha (6'), Sesko (14'), Mainoo (77')
Liverpool: Szoboszlai (48'), Gakpo (56')
Cuộc đối đầu tại "Nhà hát của những giấc mơ" không đơn thuần chỉ là trận derby đáng chú ý bậc nhất nước Anh mà còn là nơi MU lẫn Liverpool khẳng định vị thế cũng như suất dự Champions League mùa sau. Còn với Michael Carrick, đây là cơ hội tốt khác để ông ghi điểm trong mắt BLĐ MU trước khi họ quyết định chọn ai làm tân thuyền trưởng của CLB.
Sau tiếng còi khai cuộc, MU liên tục dồn ép đối thủ. Để rồi, MU vượt lên nhờ bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 do công của Matheus Cunha. Xuất phát từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, hàng thủ Liverpool phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho số 10 thoải mái dứt điểm tới 2 lần, qua đó hạ gục Freddie Woodman.
8 phút sau, bàn thắng thứ hai đến với MU. Từ cánh trái, Luke Shaw thực hiện quả tạt chuẩn xác để Bruno Fernandes đánh đầu chuyền bóng thuận lợi, tạo điều kiện cho Benjamin Sesko ập vào dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ. Đây là bàn thắng khá may mắn cho Sesko vì trước đó, Woodman đã đẩy bóng trúng vào đà băng vào của anh.

Trong ngày thiếu Salah, Ekitike và Isak, hàng công Liverpool hầu như vô hại ở hiệp 1. Còn hàng thủ may mắn không "toang" sớm. Bước vào hiệp 2, khi tất cả đều nghĩ MU sẽ lại có hiệp đấu dễ dàng trước Liverpool thì bất ngờ xảy ra. Sau pha chuyền bóng cẩu thả từ giữa sân của Amad Diallo, Szoboszlai thực hiện màn solo ngoạn mục để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 47.
Hưng phấn sau bàn gỡ, Liverpool tận dụng triệt để sai lầm tai hại của thủ thành Lammens để quân bình tỷ số 2-2. Lần này, người ghi tên lên bảng tỷ số của Liverpool là Gakpo. Thời gian tiếp theo, trận đấu trở nên giằng co với những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ cả hai phía.
Phải đợi tới phút 77, MU mới có được bàn thắng thứ ba và người dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà là Mainoo. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ ba và chắc chắn có vé dự Champions League 2026/27.
Đội hình thi đấu MU vs Liverpool
MU: Lammens, Dalot, Maguire, Shaw, Heaven, Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Mainoo, Sesko, Mbeumo, Cunha
Liverpool: Woodman, Van Dij, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gakpo, Robertson, Frimpong, Gravenberch





















