Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
“Nghỉ” mà vẫn đá
Premier League luôn được đánh giá là giải đấu khắc nghiệt nhất trên thế giới. Không chỉ vì trình độ của các đội bóng vừa cao vừa không có nhiều cách biệt, dẫn tới các trận đấu lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi, kể cả với các đại gia. Mà còn vì đây là giải đấu duy nhất không có kỳ nghỉ giữa mùa. Thậm chí, thời điểm các đội bóng khác đi nghỉ lại chính là thời điểm lịch thi đấu ở Premier League căng nhất. Những trận đấu diễn ra liên tiếp với mật độ 2 hay 3 ngày/trận đã được xem là một “đặc sản” của bóng đá Anh.
Trong nhiều năm, các HLV, cầu thủ (đặc biệt là những người nước ngoài), và cả những chuyên gia thể lực không ngớt kêu gọi ban tổ chức Premier League sắp xếp một kỳ nghỉ Đông cho các đội bóng. Việc phải ra sân với mật độ dày đặc biệt khiến các cầu thủ không kịp hồi phục, dẫn tới nguy cơ chấn thương tăng cao. Lịch thi đấu khốc liệt cũng khiến các cầu thủ chơi bóng ở Anh thường không có được phong độ tốt trong các giải đấu lớn diễn ra vào mùa Hè. Đội tuyển Anh đương nhiên là chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Cuối cùng thì những lời khẩn cầu cũng đến tai các nhà tổ chức. Mùa giải năm nay, lần đầu tiên các đội bóng ở Premier League sẽ có một kỳ nghỉ Đông đúng nghĩa. Tuy nhiên, không như các giải đấu khác, kỳ nghỉ Đông này không trùng với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Người Anh vẫn kiên quyết bảo vệ “đặc sản” của mình. Thay vào đó, các CLB sẽ có 13 ngày nghỉ vào tháng Hai. Và từ đây rắc rối bắt đầu. Mỗi CLB có 13 ngày nghỉ, nhưng thời điểm nghỉ khác nhau. Và không phải đội nào cũng được nghỉ đủ.
Tại sao lại thế?
Theo logic thông thường, khi các CLB Premier League nghỉ Đông, sẽ có ít nhất một cuối tuần trong tháng Hai không có bóng đá. Không hề! Sẽ có 8 CLB Premier League, gồm Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Everton, Man City, Sheffield United, Watford và West Ham phải thi đấu vào cuối tuần này. 12 CLB còn lại sẽ ra sân vào cuối tuần sau. Như thế, trong kỳ nghỉ Đông nói chung của bóng đá Anh lại có hai kỳ nghỉ Đông riêng của hai nhóm CLB. Một nhóm trống lịch từ 3 đến 15/2. Nhóm kia từ 10 tới 21.
Nhưng trong nhóm trống lịch từ 3 tới 15/2, vẫn có 4 đội phải ra sân vào ngày 4 và 5/2 vừa rồi. Đó là Liverpool, Newcastle, Southampton và Tottenham. Họ bị vướng lịch đá lại vòng 4 FA Cup. Vì ban tổ chức FA Cup và Premier League chẳng liên quan gì tới nhau, nên một bên cho nghỉ Đông, bên kia vẫn bắt ra sân bình thường. Newcastle, Southampton và Tottenham đều phải hủy kế hoạch nghỉ Đông. Liverpool thì đối phó bằng cách cho đội U-23 thi đấu ở FA Cup, còn đội Một vẫn đi nghỉ như bình thường.
Các đội bóng “nghỉ” như thế nào?
Trong giai đoạn nghỉ Đông, các CLB Premier League được phép ra nước ngoài dựng trại tập huấn. Tuy nhiên, những tour du đấu kiếm tiền ở Mỹ hay ở Châu Á đều bị cấm. Thực tế thì cũng không có nhiều CLB ra nước ngoài dựng trại đợt này. Chỉ có Arsenal và Sheffield United sang Dubai, còn Man United và Wolves tới Tây Ban Nha. Đa phần các đội bóng chọn cách cho cầu thủ chủ động về kỳ nghỉ của mình. Thế nên hình thức nghỉ cũng rất đa dạng. Có người tới các vùng biển nhiều nắng gió. Có người tranh thủ đi xem các môn thể thao khác. Gương mẫu như James Milner thì đi xem đội trẻ Liverpool đá!
Dù là theo cách nào, và có thực sự trọn vẹn hay không, kỳ nghỉ Đông năm nay vẫn là một thay đổi tích cực mà các đội bóng ở Premier League thực sự phải trân trọng. Những cầu thủ đã phải cày ải liên tục từ đầu mùa sẽ có thời gian để “xạc” lại năng lượng. Những người đang chấn thương sẽ có thêm thời gian hồi phục. Với các đội bóng đang gặp khó khăn, như Man United hay Arsenal, quãng nghỉ này là cơ hội tốt để làm tươi mới lại tinh thần, và sửa chữa những vấn đề về chuyên môn còn tồn đọng.
Còn việc kỳ nghỉ nghỉ này có giúp đội tuyển Anh cải thiện phong độ ở các giải đấu lớn, mà trước mắt là EURO 2020, hay không thì… còn phải chờ.
Đặc quyền của riêng Premier League HLV Southgate không mấy hào hứng |
XEM THÊM
5 cầu thủ hay nhất và tệ nhất của M.U mùa này
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn