M.U & Chelsea: Ai sẽ đoạt vé dự Champions League mùa tới?

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:25 ngày 10-03-2020
Với việc Leicester đã thức tỉnh, cuộc đua cho suất còn lại ở Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn là trận chiến tay đôi giữa Man United và Chelsea.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Đêm qua (9/3), Leicester đã đè bẹp Aston Villa 4-0, qua đó chấm dứt mạch 4 trận liên tiếp toàn hòa và thua tại Premier League. Sự thức tỉnh kịp thời của "Bầy cáo" giúp họ vững vàng ở vị trí thứ 3 với 53 điểm, lần lượt hơn Chelsea (thứ 4) và Man United (thứ 5) 5 cùng 8 điểm.

Rõ ràng, sau cơn "hôn mê", Leicester của HLV Brendan Rodgers đã trở lại rất đúng thời điểm, để rồi khiến cuộc vào Top 4 trở nên ngày căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Hiện tại, cả M.U và Chelsea đều sở hữu phong độ ấn tượng, nên bất chấp sự đeo bám gắt gao từ Wolves, Sheffield hay Arsenal, suất còn lại ở Top 4 có lẽ sẽ chỉ là cuộc đua song mã của Quỷ đỏ và The Blues.

Hãy cùng đi vào chi tiết để xem M.U hay Chelsea là cái tên sáng giá.

Phong độ

Kể từ sau thất bại trước Man City hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Chelsea đã cho thấy sự thiếu ổn định tại Ngoại hạng Anh. The Blues có thể đả bại Arsenal, Tottenham một cách thuyết phục, song lại gục ngã trước các đối thủ chiếu dưới như Newcastle, Southampton và Bournemouth.

Chẳng cần tìm đâu xa, ngay tháng trước, Chelsea bị Leicester cầm hòa, sau đó thua M.U 0-2, thắng Tottenham 2-1 và may mắn có trận hòa 2-2 trước Bournemouth. Mọi chuyện chỉ tốt hơn vào tháng 3 này, khi Chelsea có hai thắng lợi liên tiếp đầy ấn tượng trước Liverpool (FA Cup) và Everton (Ngoại hạng Anh). Đáng chú ý, ở hai trận cầu này, The Blues trình làng một tiền vệ trẻ đầy tiềm năng, đó là Billy Gilmour.

Với Man United, phong độ của họ đã đi lên kể từ sau đợt nghỉ đông hồi giữa tháng 2, và cho tới nay trải qua mạch 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Lần gần nhất mà Quỷ đỏ biết thua là thất bại 0-2 trước Burnley tại Ngoại hạng Anh hôm 22/1.

M.U đang có phong độ cực cao

Thắng lợi 2-0 trước Chelsea hôm 17/2 có thể nói là điểm khởi đầu cho màn trình diễn thăng hoa của M.U xuyên suốt thời gian qua, với đỉnh cao là cuộc đả bại Man City 2-0 hôm 8/3. Trận hòa 1-1 trước Everton do sai lầm cá nhân của thủ thành David De Gea là điểm trừ duy nhất của Quỷ đỏ, song nó không phản ánh đúng thực lực của đội bóng.

M.U giờ đây thực sự là một thế lực đáng gờm khi họ chơi bùng nổ nhờ các tân binh. Bruno Fernandes hay Odion Ighalo đều đã mang tới sự khác biệt, và phần còn lại của mùa giải 2019/20 hứa hẹn sẽ rất đáng xem với nửa đỏ thành Manchester.

Cầu thủ ngôi sao

Ít ngày qua, người ta không ngừng nói về tiền vệ trẻ Billy Gilmour của Chelsea. Được HLV Frank Lampard tin dùng nơi tuyến giữa thay Jorginho bị treo giò và Mateo Kovacic chấn thương, sao mai người Scotland ghi điểm mạnh mẽ, để rồi hai trận liên tiếp ẵm giải cầu thủ hay nhất bất chấp không ghi bàn hay kiến tạo.

Theo dõi Gilmour thi đấu, người hâm mộ dễ dàng nhận ra anh có nét gì đó rất giống Luka Modric của Real Madrid, một mẫu cầu thủ nhỏ nhắn song miệt mài, khả năng luân chuyển bóng mượt mà cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Trong phần còn lại của mùa giải này, Gilmour chắc chắn sẽ tiếp tục được ra sân, và anh hứa hẹn sẽ mang tới sự khác biệt cho Chelsea.

Ngoài Gilmour, Chelsea còn có Olivier Giroud, một tiền đạo tưởng chừng như chỉ là hàng thải của đội bóng. Nhà ĐKVĐ World Cup lập công ở trận gặp Tottenham hôm 22/2, và tiếp tục nổ súng giúp The Blues hạ Everton 4-0. Trong bối cảnh Tammy Abraham chấn thương, Giroud với đẳng cấp của mình đã lên tiếng đúng lúc.

Cuối cùng, Willian và Marcos Alonso cũng ghi dấu ấn bằng những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Chelsea vài tuần gần đây.

Gilmour là ngôi sao trẻ đang lên của Chelsea

Tại Old Trafford, tâm điểm chú ý cũng được đổ dồn vào tuyến giữa, nơi Bruno Fernandes đang khiến cả thế giới sục sôi. Kể từ khi gia nhập Man United từ Sporting Lisbon hồi tháng Giêng, tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu thăng hoa với 3 bàn cùng 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

Không chỉ đóng góp bàn thắng hay kiến tạo, Fernandes còn truyền cảm hứng cho toàn bộ đội hình của M.U. Những cầu thủ thi đấu xung quanh anh gồm Fred, Nemanja Matic và Scott McTominay đều lột xác hoàn toàn.

Ở phía trên, chấn thương của Marcus Rashford khiến trọng trách làm bàn đặt lên vai Anthony Martial. Dù vậy, cho tới lúc này, tiền đạo người Pháp đang làm rất tốt với 3 bàn ở 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. 

Dĩ nhiên, Martial không hề cô đơn bởi anh còn một trợ thủ đắc lực khác, đó là tiền đạo tân binh Odion Ighalo. Bị chế nhạo là "hàng Tàu", song cựu chân sút Watford này lại chơi cực hay ở Quỷ đỏ, đã ghi bàn ở cả Europa League lẫn FA Cup. 

Tại hàng thủ, Harry Maguire chơi chắc chắn, trong khi Luke Shaw, Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka càng đá càng hay, giúp Man United đã có 8/10 trận bảo toàn mành lưới.

Huấn luyện viên

Cả HLV Frank Lampard của Chelsea và Ole Gunnar Solskjaer của M.U đều vấp phải những chỉ trích vì các kết quả yếu kém của đội bóng. Thế nhưng, gạt qua tất cả, hai chiến lược gia này vẫn một lòng kiên định với triết lý cũng như phong cách của mình, để rồi bắt đầu thu về trái ngọt.

Solskjaer đang chứng minh được khả năng ở M.U

Với Lampard, ông đã tưởng thưởng một lần nữa nhờ việc tin dùng các măng non, và Gilmour là cái tên mới nhất gây ấn tượng. Ngoài ra, HLV Lampard cũng mạnh dạn loại bỏ thủ thành đắt giá Kepa khi phong độ của anh này đi xuống, rồi sau đó cho thi đấu trở lại.

Có thể Lampard hoặc Solskjaer sẽ không thể giúp đội bóng của mình đoạt vé dự Champions League mùa tới, song công việc của họ vẫn sẽ được đảm bảo nhằm hướng tới tương lai dài hạn.

Hành trình còn lại

Ngoại hạng Anh 2019/20 chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, và mỗi trận với M.U và Chelsea chắc chắn đều như một trận chung kết. 

Nhìn vào lịch thi đấu tới cuối tháng 5 ở Premier League, M.U là đội lợi thế hơn đôi chút khi họ chỉ còn phải chạm trán hai đối thủ xương xẩu Tottenham cùng Leicester. 

Trái lại, Chelsea sẽ phải đụng độ Man City, Liverpool và một Wolves đang khao khát giành suất tham dự cúp châu Âu. Đó còn chưa kể những West Ham hay Watford đều đang rất khát điểm nhằm trụ hạng.

Chelsea đang nắm đằng chuôi so với M.U

Dù vậy, so với M.U, Chelsea hiện vẫn nắm lợi thế về mặt điểm số khi hơn đối thủ trực tiếp 3 điểm. Nhìn về mặt số học, đây chỉ là khoảng cách cực kỳ mong manh, nhưng trong bóng đá, cái cách biệt ấy đôi khi lại không thể san lấp.

Nhìn chung, Chelsea lúc này vẫn nắm đằng chuôi và có quyền tự quyết số phận của mình. Trong khi đó, M.U cần phải tiếp tục nỗ lực ở các vòng đấu cuối, đồng thời hi vọng Chelsea sảy chân để khỏa lấp cách biệt điểm số.

XEM THÊM

M.U thắng derby Manchester nhờ Bruno Fernandes có 'phép thuật'

HLV Solskjaer 'tâng' học trò lên mây sau trận M.U thắng thuyết phục Man City

Man United 2-0 Man City: Trở lại Top 5

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x