Chẳng ai bận tâm đến Man City dù kết quả thu về ấn tượng. Thực tế, điều này cũng phải thôi bởi trong một đêm mà cả MU, Liverpool lẫn Real Madrid đều thua, Man xanh làm gì còn đất trên truyền thông.
Nếu đó là một thắng lợi tưng bừng của MU, người hâm mộ có lẽ sẽ trải qua một ngày Chủ nhật no nê với những lời tung hô thầy trò Ruben Amorim lên tận mây xanh. Ngặt một nỗi, đây lại là Man City, đội bóng của Pep Guardiola.
Nhìn theo khía cạnh khác, sở dĩ tin tức về Man City chìm nghỉm như vậy bất chấp họ thắng đậm là vì thứ gọi là sự mặc định. Đá với đội mới lên hạng Burnley mà còn được đá trên sân nhà Etihad, Man City không thắng thì thôi chứ đòi hỏi gì nữa.
Đúng vậy, đôi khi, những đội bóng tiếng tăm như Man City cũng phải nếm trải sự ghẻ lạnh từ truyền thông. Nguyên nhân do đâu? Man xanh chỉ còn biết tự trách mình vì họ từng quá mạnh, đến nỗi những kết quả kiểu như trận thắng Burnley vào đêm thứ Bảy được xem là "tất lẽ dĩ ngẫu".
Nói vậy không có nghĩa Man City thèm được truyền thông "sủng ái". Trái lại, HLV Guardiola rất ưa thích những "khoảng lặng" kiểu như vậy. Đó sẽ là lúc Man City có thể trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Trong quá khứ, Man City từng trải qua rất nhiều giai đoạn như vậy dưới triều đại của Pep. Báo chí thế giới khi ấy cũng hướng rất nhiều sự tập trung vào những cái tên như MU, Arsenal hay Liverpool mà hoàn toàn "bỏ quên" Man xanh.
Kết quả, đoàn quân của Guardiola cứ thế âm thầm tiến lên, và lúc sự chú ý xuất hiện, đội chủ sân Etihad đã ở một vị thế khác biệt.
Chiến thắng trước Burnley giúp Man City xếp thứ 6 tại Premier League 2025/26 - một vị trí về lý mà nói chưa có gì đáng để bận tâm. Tuy nhiên, Man xanh hiện sở hữu 10 điểm, chỉ kém đội đứng thứ 2 Crystal Palace đúng 2 điểm và đội đầu bảng Liverpool 5 điểm.
Điều đó đồng nghĩa nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, Man City hoàn toàn có thể bước vào vị thế đua vô địch ở một hoặc hai vòng tới. Khi tất cả đang lãng quên Man City, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời cho đội bóng tiếp tục hoàn thiện để bứt phá.
Điều mấu chốt là có cơ sở đặt niềm tin vào Man City. Haaland đang vào guồng với 8 bàn sau 6 trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới; Phil Foden từng bước tìm lại cảm hứng chơi bóng; Jeremy Doku cũng cho thấy sự sắc bén ở khả năng xuyên phá và quan trọng hơn cả, Man xanh đang bắt đầu bắt nhịp với phong cách đổi mới từ HLV Guardiola.
Mặc kệ truyền thông đi, Man City mình cứ thế thôi, hẹ hẹ!