Mikel Arteta: Học thầy nhỏ Pep, áp dụng như thầy lớn Wenger  

Kỳ Lâm
07:49 ngày 21-12-2019
Kể từ khi treo giày vào mùa Hè năm 2016, Mikel Arteta đã không ngừng suy nghĩ, học hỏi mỗi ngày dưới sự chỉ bảo của người vừa là bạn thân, vừa là thày giỏi - HLV Pep Guardiola. Nhưng giờ đây, anh đã bước ra ánh sáng với tư cách là HLV của Arsenal.

Lịch thi đấu, kết quả & BXH Ngoại hạng Anh

VIDEO: HLV Mikel Arteta ra mắt Arsenal

Giữa mùa giải đầu tiên của mình tại Man City với vai trò trợ lý HLV, Mikel Arteta đã từng trò chuyện cởi mở với truyền thông Anh về người đã có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp huấn luyện của mình. Đó không phải là Pep Guardiola như nhiều người vẫn nghĩ, mà là ông giáo làng Arsene Wenger.  

“Mọi thứ đã diễn ra như thế. Không ai có thể tái lập được thành tích của HLV Wenger tại Arsenal. Tôi không thấy ai có thể gắn bó tới 20 năm tại một CLB. Điều đó đã tuyệt chủng rồi, như loài khủng long vậy. Wenger thường có những ý tưởng rất đơn giản về những gì ông muốn.  

Ông ấy nắm vững hồ sơ của những cầu thủ mà ông chú ý hay đang được giao phó nhiệm vụ. Ông cho cầu thủ quyền hạn và tự do để đưa ra quyết định của riêng họ trên sân. Ông đặt niềm tin lớn vào cầu thủ vì muốn họ thể hiện bản thân và đưa ra quyết định cho mình”, Arteta nói.  

Nhìn vào đôi mắt của HLV trẻ tuổi này, chúng ta thấy rất rõ hình bóng của ông giáo Wenger, người mà Arteta luôn kính trọng, tuân phục và bảo vệ. Cũng như ông thày, Arteta là hình mẫu theo đuổi sự hoàn hảo về bóng đá đẹp, chấp nhận rủi ro nhằm hoằng dương một thứ bóng đá vị nghệ thuật.  

Arteta là một trung niên lịch lãm, với đôi mắt đen sâu thẳm, một trí tuệ sắc sảo và nói được 7 thứ tiếng: tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ xứ Basque, ngôn ngữ xứ Catalan, tiếng Pháp (nhờ thời gian thi đấu cho PSG), tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha (khi kết bạn với Nuno Valente tại Everton) và cả tiếng Italia nữa.  

Nhưng đâu phải chỉ có thạo nhiều ngôn ngữ là điểm giống giữa Wenger và Arteta? Còn cả lòng trung thành. Ông thày Wenger đã quá trung thành với những lựa chọn của mình, thậm chí, khi những cầu thủ của ông thi đấu không ổn, ông vẫn cứ dùng họ như thường.  

“Ông ấy cực kỳ trung thành với các cầu thủ, đội ngũ nhân viên và triết lý bóng đá của mình. Điều này cực hiếm thấy trong bóng đá. Tôi biết thày Wenger đã bị chỉ trích vì quá trung thành với một số lựa chọn cầu thủ trong những năm cuối dẫn dắt Arsenal, nhưng tôi thà là người ngu trung còn hơn không trung thành tí nào. Quá nhiều không phải là một điều xấu”, Arteta nhận xét.

Chính vì cũng rất trung thành với giá trị của Wenger truyền đạt, mà Arteta cảm thấy đôi lúc bị ức chế khi thấy ông thày từng được đám đông CĐV tôn sùng chuyển sang nhạo báng và đòi đuổi. Đó là chưa kể áp lực từ những thành viên BLĐ về mặt thành tích.  

Nhớ lại những điều này, Arteta trở nên bị kích động, lo lắng xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó xoắn các ngón tay tạo ra những hình thù kỳ quái. Hành động này rất quen thuộc, nhưng không phải của Wenger mà là từ người hướng đạo hiện tại, Pep Guardiola.  

“Bóng đá giờ thật khủng khiếp với nghề HLV. Ai cũng nhao nhao ý kiến với ti tỉ bài phân tích. Bây giờ, chúng ta có hàng triệu HLV online. Họ nói chuyện chính trị như thể là Thủ tướng. Sau đó, họ chuyển sang chém về có giải pháp cho nền kinh tế. Trong bóng đá cũng vậy, lúc nào bạn cũng phải đối phó với 7 vạn HLV online tại sân Emirates. Kinh khủng”, Arteta hồi tưởng.

Arteta cười đầy nhạo báng. Quả có thế thật. Huấn luyện bóng đá ngày càng giống làm thuê cho một bộ lạc thổ dân, với những tay tù trưởng chỉ biết “boo boo” làm cạn kiệt cảm xúc và tước đoạt linh hồn của những ai dính líu đến nó.  

Khi những thứ như kênh Truyền hình CĐV Arsenal xuất hiện, vô số những cuộc phỏng vấn trực tiếp được tiến hành ngày trên sân, với sự tham gia của các CĐV. Nếu Arsenal thắng thì Wenger được xưng tụng là Thày; nhưng nếu thua, ông sẽ là Thằng.

Arteta vừa đảm nhận công việc “kinh khủng” đó của Arsene Wenger và do đó, anh biết điều gì sắp xảy ra. Anh đã ở lâu bên trong đội bóng này, cũng như đã theo dõi chặt chẽ đội bóng đó từ xa.

Anh đã có mặt trong đường hầm khi Arsenal rất ngoan ngoãn đầu hàng Man City vào Chủ nhật tuần trước.  Arteta biết rằng đây là một đội bóng đang bị sự căng thẳng và dày vò hành hạ trong một thời gian dài, đặc biệt trong những tháng gần đây. Và anh mới chỉ 37 tuổi, đang thực hiện vai trò huấn luyện cao cấp đầu tiên của mình, phải chữa lành vết thương và sau đó tạo nên một bản sắc hoàn toàn mới.

Nhiều người sẽ né tránh. Tuy nhiên, Arteta đã dành cả đời để mạo hiểm. Anh lớn lên ở San Sebastian, nhưng năm 14 tuổi, anh rời khỏi nhà. Anh bị quyến rũ bởi sự quyến rũ bởi triết lý của Barcelona được truyền qua nhiều thế hệ cho dù đã khởi đầu ăn tập ở Athletic Bilbao.

“Tôi nhớ niềm đam mê khuấy động khi được xem Barcelona khi còn bé. Nó làm tôi phấn khích, nó làm tôi mỉm cười, nó khiến tôi muốn được như họ. Đó là đội bóng có Michael Laudrup, Pep Guardiola, Romario, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov và Ronaldo Béo. Tôi muốn là một phần của lối chơi thêu hoa dệt gấm này. Tôi thấy Barca là biểu hiện đẹp nhất của bóng đá, thứ có khả năng nhất để nở nụ cười trên khuôn mặt của bạn”.

Khi làm trợ lý cho Pep Guardiola, anh đã học được cách tổ chức trận đấu như thế nào để có được tinh thần đấy: tốc độ, kỹ năng, sự trôi chảy và phiêu lưu. Anh đưa cả tầm nhìn đấy, thậm chí vào cả căn bếp của gia đình mình.

“Bóng đá xét cho cùng chỉ là thói quen và góc độ. Một cầu thủ siêu đẳng có thể không cần nhìn cũng đưa được bóng đến chân đồng đội. Ở trong bếp, tôi biết ly, cốc, thìa, dĩa ở đâu, có thể lấy đồ chính xác trong bóng tối. Nếu vợ tôi làm đảo lộn trật tự đó, tôi sẽ phát điên và mất nhiều thời gian hơn.  

Nó giống với bóng đá. Nếu bạn có một phương pháp rõ ràng và luôn quan sát xung quanh, hiệu suất của bạn sẽ được cải thiện. Không phải lúc nào cũng là những đường chuyền ngắn. Khi bạn thấy tiền vệ cánh di chuyển sát biên, một đường chuyền bóng có quỹ đạo bay hợp lý sẽ đến chỗ anh ta. Paul Scholes đã rất xuất sắc ở những tình huống như thế”.

 Arteta quan tâm sâu sắc đến việc nuôi dưỡng tài năng trẻ và chúng ta nên kỳ vọng anh sẽ có cách tiếp cận quen thuộc tương tự với các cầu thủ trẻ Arsenal, như đã từng làm với những tài năng trẻ của Man City như Leroy Sane và Phil Foden. Anh hiểu những gì là tốt nhất cho họ, như cách Wenger đào luyện những cầu thủ trẻ.

Sự hiểu biết của Arteta về quá trình phát triển của những cầu thủ trẻ khá phong phú. Bởi anh đã từng trải qua một thời thiếu niên kỳ lạ ở La Masia, nơi mà bạn bè là địch thủ và sự thúc đẩy bị ức chế. Ở đó, chiến thắng mới là quan trọng nhất, bất kể làm cách nào để đạt được, chứ không chỉ dựa vào tài năng.  

Tất cả những gì Arteta sẽ làm là hướng dẫn, cảnh báo và khuyên bảo nhưng nếu cầu thủ trẻ không muốn lắng nghe và thay đổi thì đó là vấn đề của họ. Anh sẽ cho họ biết giá trị của sự hy sinh để có được thành tựu.

Tại Barca, Arteta cũng đã hy sinh nhưng không đủ tài năng cần thiết để thắng được Guardiola, trong khi lại bị thách thức bởi những tài năng mới nổi như  Xavi và Andres Iniesta. Anh đi theo con đường vòng lên đỉnh, vốn nhiều rủi ro hơn như chấp nhận bị cho PSG, Glasgow và Rangers mượn.

Anh đã trải nghiệm những thứ điên rồ mới mẻ như phòng thay đồ của PSG, nơi đầy rẫy Ronaldinho, Mauricio Pochettino, Nicolas Anelka, Jay-Jay Okocha, Gabriel Heinze, những gã thích trốn trại chơi đêm là trốn, thích nốc rượu là nốc. Nhưng anh phải hy sinh vì Barca cần tiền, còn anh cần cơ hội thi đấu.  

Mười tám năm sau khi rời Barca, Arteta hầu như sống và làm việc ở Anh, chỉ dành một năm trở lại Tây Ban Nha với CLB quê hương Sociedad trong mùa giải 2004/05. Sáu năm với Everton, 5 năm với Arsenal và hơn 3 năm tại Man City với vai trò trợ lý HLV. Thậm chí, năm 2010, anh đã suýt gia nhập ĐT Anh theo lời mời của HLV Fabio Capello và luật cư trú của EU dành cho người ở một đất nước từ 5 năm trở lên.  

Giai đoạn Arteta gắn bó với ông thày Arsene Wenger thật quý giá bởi nó cho anh thấy cuộc cách mạng ở HLV này đã làm thay đổi bóng đá Anh như thế nào. Khi anh đến, nơi đây cách xa bóng đá châu Âu cả 2 triệu năm, với lối chơi bảo thủ, một chiều và bóng dài.

Bây giờ, bóng đá Anh đã tiến hoá mãnh liệt. Người thày lớn Arsene Wenger, và phần nào đó là người thày nhỏ Pep Guardiola đã làm nên những cuộc cách mạng đó. Bây giờ, bóng lại đến chân Mikel Arteta – Tân HLV của Arsenal.

Arteta trước mắt cần hoàn thiện bộ máy trợ lý ở Arsenal

Dẹp chuyện báo thù đi, Mourinho cần thắng Lampard vì thứ khác!

Guardiola gửi Arteta một lời nhắn nhủ khi sang Arsenal

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

  • Soi kèo VIP 20/4: Man City vs Chelsea Soi kèo: Man City đè phạt góc hiệp 1, cả trận

    Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x