Ruben Amorim gần đây đã thừa nhận rằng ông đang "chiến đấu vì công việc" trong nửa sau của mùa giải 2024/25 khi Man United tiếp tục vật lộn trên mọi đấu trường.
Ngoài việc bị loại khỏi League Cup và FA Cup mùa giải này, Man United hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ giành được 9 chiến thắng trong số 27 trận.
Kể từ khi tiếp quản MU vào tháng 11/2024, Amorim đã thua 8 trong số 16 trận đấu tại Premier League, mặc dù phong độ khá của họ tại Europa League vẫn tiếp tục mang lại tia hy vọng trong một giai đoạn khó khăn.
Vào thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy phong độ của Man United gây áp lực lên vị trí huấn luyện viên trưởng của Amorim.
Nhưng một báo cáo từ ấn phẩm Fichajes của Tây Ban Nha cho biết những người đứng sau hậu trường tại Old Trafford đã "phân tích những người có thể thay thế" trong trường hợp tình hình không cải thiện trong những tháng tới.
Có 3 cái tên được nêu trong báo cáo. Đầu tiên là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Low. Chiến lược gia 65 tuổi này vẫn đang thất nghiệp kể từ khi từ chức HLV trưởng ĐT Đức vào năm 2021. Ông được cho là "một lựa chọn hấp dẫn vì khả năng quản lý phòng thay đồ với những ngôi sao lớn".
Julen Lopetegui là một ứng cử viên tiềm năng khác. Theo báo cáo, cựu huấn luyện viên của Real Madrid, Sevilla và West Ham là một người "được yêu thích", với khả năng xây dựng lại các dự án và tạo ra các đội bóng cạnh tranh.
Cái tên thứ ba được đề cập là cựu huấn luyện viên của Juventus Massimiliano Allegri, người từ lâu đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Premier League. Ông được cho là "một phương án đáng xem xét vì kinh nghiệm của mình với bóng đá đỉnh cao và thành công tại Serie A".
Tất nhiên, khả năng Amorim bị sa thải chỉ ít tháng sau khi nhậm chức ở Old Trafford là rất thấp, đặc biệt là khi xét đến chi phí liên quan.
Theo Mirror, Man United sẽ phải trả tổng cộng 20 triệu bảng cho Amorim và đội ngũ nhân viên hậu trường của ông nếu họ quyết định sa thải. Trước đó, Quỷ đỏ đã trả 14,5 triệu bảng cho việc sa thải Erik ten Hag và đội ngũ huấn luyện của ông.
MU cũng xác nhận trong báo cáo tài chính quý của mình rằng việc thuê giám đốc thể thao Dan Ashworth và chia tay ông đã tiêu tốn tổng cộng 4,1 triệu bảng, bao gồm cả khoản bồi thường trả cho Newcastle và số tiền ông nhận được khi rời đi.