MU thảm bại 0-5 trước Liverpool: Tất cả đều chờ một câu nói của Solsa

Minh Việt
10:06 ngày 26-10-2021
“Đây là ngày đen tối nhất”. “Tôi nhận trách nhiệm. Lỗi thuộc về tôi”. Đó là những lời Ole Solskjaer thốt ra trong phòng họp báo sau thất bại 0-5 của MU trước Liverpool. Nhưng xin lỗi Solsa, đó không phải những điều mà các CĐV MU muốn nghe. Lúc này, tất cả đều đang chờ đợi một câu nói khác của Solsa: “Tôi từ chức”.
MU thảm bại 0-5 trước Liverpool: Tất cả đều chờ một câu nói của Solsa

Man United dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn Liverpool. Nhưng không phải là họ không được đặt kỳ vọng. Những CĐV Quỷ đỏ ít nhiều vẫn muốn tin vào bản lĩnh trận cầu lớn, thứ vẫn được thể hiện xuyên suốt trong triều đại Solsa, thứ giúp Solsa vẫn giữ được ghế HLV trưởng tại Old Trafford đến lúc này. Họ cũng tin vào “trò chơi tàu lượn” của Solsa, rằng M.U sau khi rơi xuống đáy (thất bại trước Leicester) thì sẽ lại bắt đầu chu kỳ đu đỉnh mới sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước Atalanta ở Champions League. Và họ cũng tin rằng các cầu thủ vẫn luôn chiến đấu vì Solsa, chứ không phải hò nhau bẻ ghế HLV như từng làm ở giai đoạn cuối thời Jose Mourinho. 

Nhưng nhanh thôi, trận derby nước Anh cho thấy niềm tin đặt vào M.U của Solsa là một thứ xa xỉ. 1 bàn, 2 bàn, rồi 3 bàn thủng lưới chỉ sau 38 phút thi đấu.

Khi hiệp 1 khép lại, De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Mohamed Salah hoàn tất cú hat-trick. Rồi chỉ 15 phút sau khi được tung vào sân thay người, Paul Pogba nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mỗi khi Liverpool ghi bàn, các đạo diễn hình đều bắt cận cảnh gương mặt Sir Alex Ferguson ngao ngán trên khán đài, rồi sau đó lia máy sang Kenny Dalglish tươi cười ngồi gần đó. Hai huyền thoại của 2 CLB vĩ đại nhất nước Anh, nhưng mang 2 tâm trạng trái ngược. 

Phút 65, Sky Sports còn bắt cảnh toàn cho thấy hàng nghìn CĐV rời Old Trafford, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử. Bởi họ không muốn nán lại thêm phút nào khi M.U đang nhận thất bại đậm nhất trên sân nhà kể từ sau trận thua Man City ngày 12/02/1955. Manchester không có bến cảng như vùng Merseyside. Nhưng M.U như con tàu “Titanic” bị nhấn chìm bởi 5 phát “đại bác” từ Liverpool. 

HLV Ole Solskjaer chỉ biết ngồi im nhìn M.U chịu trận trước Liverpool

Hàng nghìn CĐV M.U bỏ ra về sớm. Những người ngồi lại trên sân thì sao? Họ bắt đầu la ó, huýt sáo chế giễu Solsa. Sự kiên nhẫn của họ đã bị đẩy tới điểm giới hạn. Và giờ thì họ không thể chịu đựng nổi nữa. Một đội bóng được đầu tư để đua tranh chức vô địch Premier League. Nhưng mới sau 9 vòng đấu, Quỷ đỏ nhận thấy rằng họ đã kém nhóm 3 đội dẫn dầu Chelsea, Liverpool và Man City với khoảng cách cao nhất lên tới 8 điểm. Nghĩa là dù đã mang về “kho tàng của những bàn thắng” Ronaldo, nhà VĐTG Raphael Varane, bản hợp đồng đắt giá Jadon Sancho, nhưng M.U vẫn không được ngồi “cùng mâm” với 3 “ngựa chiến” kể trên. 

Solsa dĩ nhiên là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Tại Premier League, đội bóng do Solsa huấn luyện xếp số 1 về những sai lầm cá nhân dẫn tới cú sút trúng đích, đồng thời là CLB tắc bóng ít nhất, chạy ít nhất. Solsa đang tạo ra cái gì trên sân, chứ không phải một đội bóng đua chức vô địch?! Không thể nói BLĐ Quỷ đỏ không chiều chuộng Solsa. Ông thậm chí được tạo điều kiện hơn nhiều so với người tiền nhiệm Jose Mourinho, cả về ngân sách chuyển nhượng lẫn sự ủng hộ vô điều kiện từ giới chủ. Nhưng Solsa với rất nhiều lợi thế đó thì đến tận bây giờ, sau 3 năm vẫn không thể nhào nặn M.U thành CLB có tổ chức lối chơi rõ ràng. Lúc này, sẽ là thừa thãi nếu phân tích điểm mạnh yếu của Solsa. Bởi ai cũng quá rõ Solsa giỏi chỗ nào, kém ở đâu. Và tất cả cùng kết luận Solsa không phải là HLV đủ tầm giúp Quỷ đỏ hồi sinh. Ông ở một đẳng cấp kém xa Pep Guardiola, Juergen Klopp và Thomas Tuchel. 

“Đây là ngày đen tối nhất”, Solsa nói ở buổi họp báo sau trận thua Liverpool. “Tôi nhận trách nhiệm về mình”, ông nói thêm. “Tôi chẳng nghe thấy điều gì từ BLĐ và tôi sẽ vẫn nghĩ về công việc phải làm vào ngày mai”, Solsa chốt hạ. Các CĐV M.U đã chán ngấy với điệp khúc nhận trách nhiệm từ Solsa. Lúc này, họ đang chờ đợi 1 câu nói khác từ ông. 

“Tôi xin từ chức”. Nếu có tự trọng, hãy tuyên bố đi Solsa!

Solskjaer được ưu ái hơn nhiều so với Jose Mourinho

Ngày 16/12/2018, M.U của Mourinho thua 1-3 trước Liverpool tại Anfield trong trận đấu mà Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt bệ rạc. Sau thất bại đó, Mourinho lập tức bị sa thải. Đó chính là trận đấu cuối của Mourinho trên cương vị HLV trưởng M.U. Solsa vừa thua trận còn đậm hơn cả Mourinho 3 năm trước. Và liệu lần này ông có còn trụ lại được ở vị trí “thuyền trưởng”? 

1. Đêm Chủ nhật vừa qua, M.U bị dẫn trước 4 bàn trắng ngay trong hiệp 1. Đây là lần đầu trong lịch sử Premier League, Quỷ đỏ khép lại hiệp đấu đầu tiên mà bị dẫn 4-0. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x