
Trong bối cảnh mùa giải đầy biến động với hàng loạt ca chấn thương và phong độ thất thường, Newcastle bước vào chuyến làm khách tại City Ground với áp lực lớn. Tuy nhiên, đội bóng áo sọc trắng đen nhập cuộc khá chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một.
Ngay từ những phút đầu, Jacob Murphy đã đưa ra đường căng ngang khó chịu nhưng cả William Osula lẫn Joelinton đều không thể chạm bóng. Sau đó, Sandro Tonali tiếp tục tạo dấu ấn với đường chuyền thuận lợi để Osula dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.
Bên phía Nottingham, Dilane Bakwa và Taiwo Awoniyi là hai cái tên chơi nổi bật nhất. Nick Pope đã phải hoạt động vất vả để cứu thua cho Newcastle sau các pha dứt điểm nguy hiểm từ Igor Jesus và Jair Cunha.
Thế trận giằng co kéo dài cho đến khi Eddie Howe tung Harvey Barnes vào sân ở hiệp hai. Quyết định thay người này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 75, Jacob Ramsey chọc khe thông minh để Barnes bứt tốc trước khi lạnh lùng đánh bại thủ môn Matz Sels, mở tỷ số cho Newcastle. Đó đã là bàn thắng thứ 16 của Barnes trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của cựu sao Leicester trong giai đoạn nước rút.

Tưởng như Newcastle sẽ rời City Ground với chiến thắng quý giá thì kịch tính xuất hiện ở cuối trận. Phút 88, Elliot Anderson, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Newcastle tung cú sút cực căng ở góc hẹp không cho Nick Pope bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Bàn gỡ hòa của Anderson khiến Newcastle đánh rơi 2 điểm đáng tiếc, nhưng kết quả này vẫn đủ để Chích chòe chính thức trụ hạng thành công khi hơn nhóm cầm đèn đỏ 10 điểm và mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.
Trong khi đó, Nottingham tiếp tục cuộc chiến căng thẳng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đang đứng thứ 16 trên BXH với 43 điểm, hơn đội đứng thứ 18 là West Ham 7 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Forest vì vậy vẫn chưa thể chắc chắn về tương lai và sẽ phải chờ tới vòng cuối để định đoạt số phận hoặc chờ kết quả trận đấu muộn giữa West Ham vs Arsenal.
























