Những điểm nhấn ở lượt đi Premier League 2019/20

Quang Hoà Quang Hoà
11:45 ngày 28-12-2019
Sau khi loạt trận thuộc vòng 19 diễn ra đêm qua kết thúc, giải Ngoại hạng Anh 2019/20 đã đi qua được một nửa chặng đường. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại Premier League nửa đầu mùa giải qua một số điểm nhấn.

Kết quả, BXH, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20

#1
Đội gây ngạc nhiên nhất: Sheffield United

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sheffield United thích thực là đội bóng gây ngạc nhiên hơn cả cho đến lúc này. Tuy sở hữu đội hình mà ở đó cầu thủ được hưởng lương cao nhất cũng chỉ bỏ túi 32.000 bảng/tuần, họ lại đang bất bại 4 trận liên tiếp và hiện đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH. Sau 19 vòng, Sheffield United giờ chỉ kém top 4 số điểm tương đương với 1 trận thắng.

#2
HLV gây ấn tượng nhất: Roy Hodgson

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Hodgson, Crystal Palace đang có mặt ở nửa trên BXH (xếp hạng 9). Nhà cầm quân 72 tuổi này đã rất thành công trong việc khai thác tối đa khả năng của cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha, trong khi Crystal Palace không hề tỏ ra sa sút sau khi chia tay hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka (sang M.U). Nhờ những nước đi hợp lý của HLV Hodgson, ngay cả vấn nạn chấn thương cũng  không làm khó được họ.

#3
HLV gây thất vọng nhất: Marco Silva

HLV 42 tuổi người Bồ Đào Nha mới đây đã bị Everton sa thải vì thể hiện năng lực quá kém. Đây là kết cục khó tránh khỏi bởi Everton đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong phiên chợ Hè, nhưng bây giờ họ lại phải đối mặt với nguy cơ bị xuống hạng.

#4
Bản hợp đồng chất lượng nhất: Aaron Wan-Bissaka

Chuyển đến M.U với giá 45 triệu bảng (chưa kể 5 triệu bảng phí phát sinh), hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka đã nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình ở Old Trafford. Trong nửa đầu mùa giải, cầu thủ 22 tuổi này từng đối mặt với 3 ngôi sao đáng sợ nhất bên hành lang cánh trái là Sadio Mane (Liverpool), Son Heung-min (Tottenam) và Raheem Sterling (Man City. Tuy nhiên, không có bất cứ ai trong số những cái tên kể trên có thể khiến Wan-Bissaka gặp rắc rối. 

Wan-Bissaka thi đấu rất ấn tượng

#5
Bản hợp đồng tệ hại nhất: David Luiz

Chelsea hẳn có lý do để hài lòng khi bán được trung vệ David Luiz cho Arsenal với giá 8 triệu bảng. Ở đội bóng mới cầu thủ 32 tuổi người Brazil này rất hay mắc lỗi và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong độ tệ hại của anh là một trong những lý do Arsenal giờ đã tụt xuống tận vị trí thứ 11 trên BXH.

#6
Ngôi sao mới thi đấu nổi bật nhất: Tammy Abraham

Tiền đạo Tammy Abraham của Chelsea đã thi đấu bùng nổ khi được HLV Frank Lampard đặt niềm tin. Sau khi trở lại Stamford Bridge từ Aston Villa, cầu thủ 22 tuổi người Anh đã chiếm được suất đá chính của nhà vô địch thế giới Olivier Giroud và chân sút trị giá 30 triệu bảng Michy Batshuayi. Với 11 bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa, Abraham đang có thành tích chỉ kém Jamie Vardy (Leicester) và Pierre-Emerick Aubameyang trong danh sách "vua dội bom" ở giải Ngoại hạng.

Dự đoán
Đội vô địch: Liverpool

Liverpool vẫn chưa phải nhận thất bại nào ở mùa giải này. Họ đang bỏ xa đội xếp thứ 2 là Leicester khoảng cách lên đến 13 điểm (52 so với 39) dù còn 1 trận chưa đá trong tay. Với lợi thế hiện có, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu thầy trò HLV Juergen Klopp được sớm ăn mừng chức vô địch.

Đội thứ nhì: Man City

Man City vừa gây thất vọng khi để thua ngược Wolves 2-3, nhưng họ cũng chỉ kém đội xếp thứ 2 là Leicester có 1 điểm. Về cơ bản, Man City vẫn sở hữu đội hình rất chất lượng đang được chèo lái bởi vị thuyền trưởng tài ba Pep Guardiola. Trong cuộc đua dài hơi, nhiều khả năng The Citizens sẽ giành chiến thắng trước Bầy cáo.

Man City không ổn định như mùa trước nhưng vẫn rất đáng sợ

Đội xếp thứ 3: Leicester City

Không thuộc nhóm "Big six" song Leicester lại đang chơi cực hay và thành tích của họ bây giờ chỉ thua có Liverpool. Với hàng thủ vô cùng chắc chắn cùng chân sút Vardy đang chơi tuyệt hay khi đã "nổ súng" tới 17 lần kể từ đầu mùa, Leicester có nhiều cơ hội cán đích ít nhất là với vị trí thứ 3 trên BXH.

Đội xếp thứ 4: Tottenham

Tottenham từng trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ đang hồi sinh sau khi thay thế HLV Mauricio Pochettino bằng Jose Mourinho. Lúc này tuy Tottenham chỉ xếp thứ 6 và phải đứng dưới cả Chelsea lẫn Wolves, song nếu cứ duy trì được sự ổn định như hiện nay thì chen chân vào top 4 không phải là mục tiêu quá xa vời với họ.

Tottenham đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho

Đội xếp thứ 18: West Ham

West Ham có thành tích vô cùng tệ hại khi chơi trên sân khách. Họ khó có thể trụ hạng nếu không giải quyết được vấn đề này.

Đội xếp thứ 19: Watford

Watford không thể kỳ vọng gì nhiều vào Gerard Deulofeu khi ngôi sao số 1 của họ chơi quá thất thường. Khi tiền vệ Troy Deeney thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, còn Etienne Capoue và Abdoulaye Doucoure sa sút thấy rõ so với mùa giải trước, Watford mà có bị xuống hạng thì đó cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Đội bét BXH: Norwich City

Không có nhiều hy vọng dành cho Norwich City khi đội bóng này đang bị xem như "ngân hàng điểm" ở giải Ngoại hạng. Họ vừa thua đến 4/5 vòng gần nhất (trận còn lại hòa) và không có dấu hiệu nào cho thấy mình có đủ khả năng vươn lên.

Bao giờ Ederson trở lại sau khi bị đuổi ở trận Man City thua Wolves 2-3?

Guardiola nhận thống kê cực buồn ở trận Man City thua Wolves

Wolves 3-2 Man City: Thầy trò Guardiola giương cờ trắng ở cuộc đua với Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Solskjaer phản pháo việc Klopp gọi lịch thi đấu tại Anh là 'tội ác' Solskjaer phản pháo việc Klopp gọi lịch thi đấu tại Anh là 'tội ác'

    HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã chia sẻ về những ý kiến xung quanh việc M.U có thể chơi bóng như Man City hay lịch thi đấu dày đặc cuối năm sẽ ảnh hưởng tới các đội như thế nào.

  • Adama Traore: Hung thần của Man City ở Ngoại hạng Anh 2019/20 Adama Traore: Hung thần của Man City ở Ngoại hạng Anh 2019/20

    Cái tên Adama Traore của Wolves đang nằm trong "sổ đen" của CĐV Man City sau khi anh tỏa sáng rực rỡ ở 2 trận đấu với nhà ĐKVĐ ở Ngoại hạng Anh 2019/20.

  • M.U cần thêm những đêm tỏa sáng của Martial M.U cần thêm những đêm tỏa sáng của Martial

    Sau khi lập cú đúp giúp M.U đè bẹp Newcastle tới 4-1 ở vòng trước, Anthony Martial tiếp tục trở thành niềm hy vọng của Quỷ đỏ ở chuyến làm khách Burnley. Liệu tiền đạo người Pháp có thể đáp lại niềm tin ấy bằng những bàn thắng nữa?

  • Fan Man City muốn ai đá 11m sau thảm họa Sterling? Fan Man City muốn ai đá 11m sau thảm họa Sterling?

    Tuy lập cú đúp, tiền vệ Raheem Sterling của Man City vẫn gây thất vọng khi đá hỏng đến 2 quả phạt đền trong trận The Citizens thua ngược Wolves ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh. Sau những gì diễn ra, nhiều CĐV của Man City không muốn cầu thủ này tiếp tục lãnh trọng trách đá 11m.

  • Mourinho vẫn loay hoay với hàng tiền vệ Tottenham Mourinho vẫn loay hoay với hàng tiền vệ Tottenham

    HLV Jose Mourinho của Tottenham vẫn chưa thể tìm được một bộ đôi tiền vệ trung tâm thật sự ưng ý, và việc cả Harry Winks lẫn Moussa Sissoko đều bị treo giò, trận đấu với Norwich của Spurs càng thêm phức tạp.

  • Bao giờ Ederson trở lại sau khi bị đuổi ở trận Man City thua Wolves 2-3? Bao giờ Ederson trở lại sau khi bị đuổi ở trận Man City thua Wolves 2-3?

    Thủ thành Ederson xứng đáng là tội đồ của Man City do bị trọng tài đuổi khỏi sân ngay ở phút 14 trận The Citizens thua ngược Wolves 2-3 vào đêm qua (vòng 19 giải Ngoại hạng Anh). Câu hỏi đặt ra là với chiếc thẻ đỏ phải nhận, anh sẽ phải nghỉ thi đấu mấy vòng?

  • Abraham sa sút, Lampard cần mua gấp tiền đạo Abraham sa sút, Lampard cần mua gấp tiền đạo

    Tammy Abraham vẫn đang là chân sút số 1 của Chelsea tại Premier League mùa giải này. Cầu thủ 22 tuổi đã ghi 11 bàn thắng cho đội bóng thủ đô London ở giai đoạn lượt đi, qua đó đang xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới, sau các tiền đạo Jamie Vardy của Leicester (17 bàn) và Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal (12).

  • Guardiola nhận thống kê cực buồn ở trận Man City thua Wolves Guardiola nhận thống kê cực buồn ở trận Man City thua Wolves

    Man City vừa trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi để thua ngược Wolves 2-3 dù đã dẫn trước tới 2-0. Trận này họ chỉ cầm bóng có 37,8%, con số thấp kỷ lục trong sự nghiệp cầm quân của HLV Pep Guardiola.

  • Burnley đã đủ sức ám ảnh M.U? Burnley đã đủ sức ám ảnh M.U?

    Chuỗi trận thắng liên tiếp của M.U khi cựu cầu thủ Ole Gunnar Solskjaer trở lại làm HLV tạm thời giữa mùa bóng trước đã phải chấm dứt ở con số 6. Quá đáng tiếc, bởi thắng liền 6 trận ở Premier League là điều mà M.U chưa bao giờ làm tốt hơn, trong thời kỳ “hậu Ferguson”.

  • Thấy gì từ trận thua ngược của Man City trước Wolves? Thấy gì từ trận thua ngược của Man City trước Wolves?

    Trận cầu điên rồ tại sân Molineux đã khép lại với phần thắng 3-2 nghiêng về Wolves, và dưới đây là những điều rút sau thất bại của Man City.

  • Sterling suýt lĩnh cả bình rượu vào đầu khi ăn mừng bàn thắng Sterling suýt lĩnh cả bình rượu vào đầu khi ăn mừng bàn thắng

    Cầu thủ chạy cánh của Man City, Raheem Sterling suýt chút nữa đã "ăn" cả một bình rượu nhỏ vào đầu sau tình huống ăn mừng bàn thắng vào lưới Wolves đêm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x