Huấn luyện viên Ruben Amorim đang chịu áp lực rất lớn sau khởi đầu mùa giải ảm đạm của MU, khi chỉ có hai chiến thắng, một trận hòa và ba trận thua sau 6 trận đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Không chỉ gặp khó khăn ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, đội bóng của Amorim còn bất ngờ bị loại khỏi Carabao Cup sau loạt đá luân lưu trước Grimsby Town.
Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi sơ đồ 3-4-3 dù đang gặp nhiều khó khăn. Giờ đây ông đang kêu gọi các cầu thủ cần phải tiến bộ hơn nữa.
Trả lời phỏng vấn của cựu tiền vệ Owen Hargreaves trên TNT, Amorim cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đã ở đây nhiều năm, và chúng tôi đang gặp khó khăn, vì vậy điều đó luôn ám ảnh tâm trí bạn. Chúng tôi cần những thủ lĩnh thực sự, nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng chúng tôi nhớ những chàng trai điên rồ, bạn biết không?”.
Amorim nói thêm rằng tân binh Cunha là một cầu thủ có thể truyền cảm hứng cho MU. "Cunha có thể chơi ở bất cứ đâu, và cậu ấy sẽ thúc đẩy cả đội chơi máu lửa hơn. Cảm giác đó, chúng tôi đang rất cần. Harry Maguire từng là đội trưởng, từng khoác áo đội tuyển Anh, nhưng đôi khi bạn có thể cảm nhận được rằng khi mọi thứ diễn ra không như ý, chúng tôi có thể sẽ phải xuống hạng. Dù là Bruno hay Harry, thì đó cũng là chuyện của quá khứ, nên chúng tôi cần hướng đến tương lai”.